Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2018] Một thẩm phán Tòa án quận Vĩnh Xuyên đã chủ trì hai phiên xét xử ba học viên Pháp Luân Công địa phương chỉ trong vòng hai ngày. Không có thân nhân nào của các học viên được phép tham dự buổi xét xử.

Ông Nghiêu Vinh Tuyên bị bắt vào ngày 6 tháng 4 năm 2017 và bị xét xử vào ngày 23 tháng 1 năm 2018.

Bà Dụ Đức Lan và bà La Minh Hữu bị bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2017 và cùng bị xét xử vào ngày 24 tháng 1 năm 2018.

Ba học viên đều yêu cầu được trả tự do bởi không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thẩm phán Tạ Hồng điều hành các phiên xét xử mà không đưa ra được một bản cáo trạng nào.

Hiện các học viên vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên.

Vợ bị giam lỏng trong khi chồng bị xét xử tại tòa

Phiên xử ông Nghiêu dự kiến diễn ra vào lúc 2h20 phút chiều. Vợ ông, bà Hứa Hiểu Cầm, đã tới vào lúc 2h chiều và thấy nhiều người tuần tra quanh khu vực tòa án.

Ba người đàn ông đã tóm lấy bà và đẩy bà vào trong một chiếc xe. Họ đưa bà tới Ủy ban khu phố Ngọc Bình. Bà nhận ra một trong số những người đàn ông đó là người đã đi theo bà vào buổi sáng khi bà tới thăm chồng tại trại tạm giam. Ông ta nói rằng tên của mình là Dụ Hải Phong.

Một vài người khác, bao gồm cả Du Xuân Diễm, Lý Xuân Huy, La Minh Toàn, Tăng Hiến Ngân, và hai người đàn ông trẻ, đã theo dõi bà Hứa tại ủy ban khu phố. Ông Tăng đã vài lần tìm cách xem trong túi của bà Hứa có bản khai bênh vực chồng hay không nhưng không thành công.

Bà Hứa muốn rời đi, nhưng ông Tăng lại ngăn bà và xé rách một ống tay áo của bà trong lúc giằng co.

Nhóm mật vụ liên tục gọi điện đến tòa. Họ đã thả bà Hứa vào lúc 4h40 chiều khi họ chắc chắn phiên xử ông Nghiêu đã kết thúc.

Chị gái và con trai bị đưa ra khỏi tòa

Chị gái của bà Dụ Đức Lan, bà Dụ Đức Huệ đã nộp yêu cầu được làm chứng cho em gái vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Viện kiểm sát địa phương đã thông báo vào ngày hôm sau rằng bà không được phép xem lại hồ sơ bởi vì bà cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Vụ việc chống lại bà Dụ Đức Lan và bà La đã bị trả lại cho cảnh sát hai lần, vào ngày 27 tháng 8 và ngày 12 tháng 10 nhưng Phòng Cảnh sát quận Vịnh Xuyên đã thuyết phục được viện kiểm sát đưa ra bản cáo trạng đối với hai người phụ nữ vào ngày 12 tháng 11.

trại tạm giam đã gọi cho con trai của bà Dụ Đức Lan vào ngày 17 tháng 1 năm 2018 để thông báo cho anh biết ngày xét xử của mẹ anh. Dì của anh, bà Dụ Đức Huệ, đã gọi điện cho thẩm phán Tạ Hồng năm ngày sau đó, một lần nữa yêu cầu quyền được bào chữa cho em gái bà. Ông Tạ đã phủ nhận yêu cầu của bà vì bà cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Tạ không hề nói với bà Dụ Đức Huệ rằng phiên xử cần phải có giấy ra vào. Bà và cháu trai của bà tới tòa vào ngày 23 tháng 1 và một nhân viên tại tòa đã yêu cầu xem thông báo về phiên xử từ tòa và giấy phép ra vào. Họ nói rằng họ chỉ có thông báo từ trại giam.

Nhân viên tòa án đã từ chối không cho họ vào. Ông ta tiếp tục yêu cầu con trai bà Dụ Đức Lan đưa dì của mình đi bởi vì bà ấy là một học viên Pháp Luân Công. Hai người đã cố gắng tranh luận với nhân viên tòa án, nhưng họ đã bị một vài cảnh sát đưa đi.

Thẩm phán Tạ Hồng: +86-17723626865, +86-2349319231, +86-2349519226, +86-2349519292.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/30/360226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/1/167789.html

Đăng ngày 11-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share