Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-8-2017]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, tham gia học Pháp nhóm và luyện công ngay năm 1997. Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo diễn ra, tôi vẫn tham gia học Pháp nhóm kể từ lúc đó.

Ngồi ngay ngắn khi học Pháp

Tôi vốn ưa thoải mái nên không thích ngồi song bàn khi học Pháp. Khi học Pháp của Sư phụ, tôi thậm chí còn nằm, tựa nửa người trên ghế sofa hay tựa vào đầu giường.

Khi học Pháp nhóm, tôi luôn ngồi với tư thế thoải mái nhất. Một số học viên có thể ngồi song bàn khi học Pháp nhiều giờ và họ khuyên tôi nên thử ngồi như vậy xem.

Các học viên khác ngồi song bàn và dùng hai tay cung kính cầm sách Đại Pháp ngang ngực. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ và quyết tâm một lúc nào đó sẽ làm được như vậy.

Sư phụ giảng:

“Có trợ giúp. Khi đọc sách xếp bằng, một là có thể luyện tập xếp bằng nhiều hơn, hai là cũng là luyện công, điều này rất tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Tôi đã bắt đầu ngồi song bàn khi học Pháp. Giờ đây, tôi có thể ngồi song bàn liên tục hai giờ đồng hồ và rất ít khi ngồi dựa vào ghế sofa.

Thông đọc Pháp với đồng tu giúp tôi củng cố chính niệm

Khi một học viên địa phương bị bắt, tôi đã rất tự tin cho rằng anh ấy sẽ không để lộ tên tôi cho chính quyền.Tuy nhiên, vài ngày sau đó, một người đồng nghiệp của anh ấy gọi điện báo tôi rằng người học viên đó đã khai ra tên của tất cả học viên trong nhóm học Pháp.

Tôi bắt đầu lo lắng rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng đến nhà tôi. Bất cứ khi nào nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, tôi đều phập phồng lo sợ. Tôi liên tục nhìn ra cửa sổ để xem có cảnh sát ở đó không và sợ đến nỗi không dám đi ra ngoài. Tuy nhiên, tôi đã lấy lại can đảm để đi ra ngoài và tham dự học Pháp nhóm. Khi tôi chia sẻ nỗi lo của tôi tại nhóm học Pháp, mọi người khuyên tôi nên tín Sư tín Pháp. Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp.” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

Sợ Chi

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp.”

Nhờ sự trợ giúp và khích lệ của các học viên khác, nỗi sợ của tôi đã nhanh chóng biến mất.

Tôi nhận ra rằng cảnh sát cũng là nạn nhân bị bức hại, khi họ cũng bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hòng bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và bức hại các học viên.

Chúng ta nên từ bi với cảnh sát và giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp để ngăn không cho tà ác thao túng họ.

Loại bỏ chấp trước của bản thân

Từ Pháp lý của Sư phụ, tôi nhận ra rằng những mâu thuẫn mà chúng ta gặp phải không hề ngẫu nhiên. Trong đó có những điều mà chúng ta cần phải nhận ra và đề cao.

Những chấp trước của chúng ta sẽ nổi lên bề mặt khi chúng ta học Pháp. Khi chúng hiện ra, chúng ta có thể chia sẻ trong một môi trường tu luyện và hỗ trợ lẫn nhau.

Nếu một học viên không thể tìm ra chấp trước căn bản của mình khi xảy ra mâu thuẫn, học viên khác có thể chia sẻ thể ngộ của họ. Điều này cũng là cho học viên khác một cơ hội để hướng nội để xem bản thân họ cũng có chấp trước như vậy hay không.

Trong môi trường này, một người có thể nhanh chóng buông bỏ chấp trước về danh lợi tình. Một số học viên gần đây bảo tôi rằng tôi có vẻ rất buồn ngủ khi học Pháp. Họ nói rằng tôi đã không hướng nội nghiêm túc và phát chính niệm để giải thể can nhiễu. Họ cũng nhấn mạnh rằng tôi có chấp trước vào tình và thường xuyên mất thời gian truy cập mạng xã hội trên Internet.

Tôi rất cảm kích những chia sẻ thể ngộ và đề nghị từ các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/18/在集体学法环境中去掉各种执着心-352650.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/4/165291.html

Đăng ngày 29-11- 2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share