Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-11-2017] Ngày 28 tháng 10, chồng tôi đã nói với tôi rằng có một tấm áp phích Pháp Luân Đại Pháp trên một trong những cửa sổ trong tòa nhà chúng tôi, và nó được dán vào kính.

Chồng tôi biết tất cả về Đại Pháp, và đã khuyên các đồng nghiệp và bạn bè rút khỏi các tổ chức Cộng sản. Tuy nhiên, ông không thích ai đó dán tài liệu về Đại Pháp vào cửa sổ.

Ông nói: “Người tu luyện là những người tốt nhưng làm như vậy khiến giảm hiệu quả của các tài liệu. Ngay cả những tài liệu chỉ dính keo một góc để dễ gỡ. Nhân viên vệ sinh khu dân cư chúng ta sẽ rất khó chịu khi phải làm sạch những chỗ dính keo! Việc phát tài liệu Đại Pháp không ảnh hưởng đến ai, nhưng các cửa sổ là để lấy ánh sáng mặt trời. Anh không thể đồng ý với việc làm đó, mặc dù anh ủng hộ Đại Pháp. Sẽ khó khăn cho những người khác để hiểu tại sao một người lại làm điều này.”

Tôi nhìn tấm áp phích và hai đĩa DVD còn lại trên cửa sổ. Một trong số đó là đĩa Cửu Bình. Đĩa kia là về các chương trình được chọn lựa của đài truyền hình NTD từ tháng 8 đến tháng 9. Tôi nhìn qua nội dung các chương trình của NTD. Có nhiều chương trình về chính trị quốc tế hiện nay và phải mất hàng giờ đồng hồ để xem hết. Ngay cả khi ai đó xem hết tất cả các chương trình, người đó cũng sẽ không biết được sự thật về Đại Pháp.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu phân phát các đĩa DVD đã được công bố trên trang web Minh Huệ. Hầu hết mọi người không có thời gian hoặc không đủ kiên nhẫn để xem chương trình truyền hình trong nhiều giờ. Một lần, tôi đã tải xuống đĩa DVD giảng chân tướng từ Minh Huệ và xem nó cùng với chồng tôi và con trai tôi. Ban đầu, họ rất quan tâm đến nội dung, nhưng sẽ cảm thấy chán trước khi nó kết thúc.

Cuộc bức hại đã kéo dài 18 năm. Trong những năm đầu tiên của cuộc bức hại, các học viên phải rất can đảm khi phân phát tài liệu giảng rõ chân tướng cho công chúng. Bây giờ, chúng ta cần phải quan tâm hơn đến hiệu quả tiếp cận khi phân phát tài liệu. Chúng ta phải suy xét và tính đến hiệu quả trong những gì chúng ta làm, để đảm bảo hành động của chúng ta sẽ không gây ra bất kỳ phản ứng tiêu cực nào.

Hòm thư gia đình không phải là cách phù hợp để đưa thông tin. Một lần, tôi thấy một hòm thư bị phủ kín bằng ba tờ tài liệu giảng chân tướng. Tôi lo lắng rằng chủ nhân của hòm thư sẽ rất khó chịu, vì vậy tôi đã chuyển chúng đến một địa điểm công cộng. Chúng ta phải cân nhắc đến cảm giác của người khác khi phân phát tài liệu.

Một số người thường nói rằng các học viên chỉ tập trung vào những gì chúng ta muốn làm. Điều này xảy ra chủ yếu vì một số học viên thiếu quan tâm đến người khác, mặc dù Sư phụ đã dạy chúng ta phải nghĩ về người khác trước. Chúng ta cần hiểu rằng phương thức giảng chân tướng phản ánh cảnh giới của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/1/356156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/9/166334.html

Đăng ngày 20-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share