Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-7-2017] Trong suốt quá trình tu luyện, tôi nhận ra rằng chỉ khi hướng nội tìm và đề cao tâm tính, tôi mới có thể tiến bộ. Khi tu luyện cá nhân tốt, việc giảng chân tướng của tôi sẽ hiệu quả hơn và tôi có thể thuyết phục được nhiều người hơn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sư phụ giảng rằng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2011)

Khi chồng tôi ngoại tình

Tôi thường cãi nhau với chồng sau khi phát hiện ra anh có quan hệ bất chính với một phụ nữ khác. Vợ chồng chúng tôi sống trong cùng tòa nhà với mẹ tôi. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, mẹ lại lo lắng cho tôi. Nhưng cho dù chúng tôi có cãi nhau gay gắt như thế nào thì bà vẫn phản đối chúng tôi ly dị vì bà không muốn con trai tôi lớn lên trong một gia đình thiếu bố hoặc mẹ.

Mẹ tôi có vấn đề về tim. Tôi không muốn bà bị đau tim vì chúng tôi, vì vậy tôi đã bỏ qua và cố gắng sống cùng chồng.

Tôi tự nhủ: “Điều đầu tiên mình sẽ làm sau khi mẹ mình qua đời là ly dị chồng.”

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tôi hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà cuộc hôn nhân của tôi lại không thành công. Tôi nhận ra rằng tất cả những khổ nạn là do nghiệp của mình. Từ góc nhìn của người tu luyện, thì đó là tôi đang trả nợ và tiêu nghiệp. Tôi đã từ bỏ ý nghĩ ly hôn. Nhưng khi thấy chồng về nhà muộn vào buổi tối, tôi vẫn giận anh ấy.

Trong nhiều năm, tôi đã không thể buông bỏ được tâm oán hận đối với chồng.

Một hôm, một học viên chia sẻ với tôi một bài viết của một học viên khác mà chồng của cô ấy cũng ngoại tình. Thay vì ôm hận, cô đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và thuyết phục người phụ nữ kia thoái ĐCSTQ. Tôi đã cảm động sâu sắc và ngưỡng mộ sự từ bi và trái tâm rộng mở của cô. Tôi cũng rất biết ơn Sư phụ đã an bài để đồng tu chia sẻ bài viết này cho tôi, giúp tôi đề cao.

Trong khi đọc Pháp, Sư phụ đã khai mở Pháp lý dưới đây cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi như được khích lệ. Tôi là người tu luyện và nên hướng nội trước những vấn đề của mình. Tôi biết rằng mình đã làm điều không tốt với chồng trong một kiếp trước và bây giờ tôi phải trả nợ.

Đồng thời, tôi phải vượt lên trên ràng buộc tình cảm nam nữ và đối xử với anh ấy thực sự bằng tâm từ bi.

Sau khi thể ngộ sâu hơn về vấn đề này, tôi đã thay đổi thái độ đối với chồng. Tôi không còn phàn nàn về anh ấy nữa, mà thực sự thiện đãi anh ấy. Khi anh ấy ốm, tôi chăm sóc và nấu ăn cho anh. Tôi cũng từ bi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh. Chứng kiến những thay đổi của tôi, chồng tôi cũng thay đổi. Anh đã ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công và thoái ĐCSTQ.

Khi lãnh đạo yêu cầu tôi nộp Đảng phí

Năm ngoái, lãnh đạo của tôi đột nhiên yêu cầu tôi phải nộp Đảng phí. Cách đây nhiều năm, tôi đã thoái Đảng, vậy tại sao bây giờ họ lại yêu cầu tôi nộp Đảng phí? Tôi biết hẳn mình phải có thiếu sót trong tu luyện nên điều này mới xảy ra.

Trong khi phát chính niệm nhắm vào vấn đề này mỗi ngày, tôi nhận ra rằng động cơ của tôi là để bảo vệ bản thân chứ không phải là để cứu người.

Tôi cũng nhận thấy rằng mình đã quá thận trọng trong việc giảng chân tướng hàng ngày và không muốn đảm nhận những trách nhiệm quan trọng vì sợ bị bức hại.

Sau khi nhận ra những vấn đề của mình, tôi quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ và cầu xin Ngài tha thứ và giúp đỡ.

Hai buổi sáng sau đó, tôi có một giấc mơ: Tôi đứng trước cánh cổng bị khóa. Tôi có chìa khóa trong tay. Dùng chìa khóa, tôi mở cửa và đi qua. Tôi nhận ra đây là Sư phụ điểm hóa rằng tôi đã vượt qua khảo nghiệm. Sau đó, lãnh đạo không yêu cầu tôi nộp Đảng phí nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/7/350730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/29/164827.html

Đăng ngày 23-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share