Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 15-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là ngày mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cùng gia đình và bạn bè của họ cùng chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Đây cũng là dịp kỷ niệm 25 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng và cũng là năm kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 18.

Đến nay tôi đã tu luyện Đại Pháp được 18 năm. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thế nào và cách tôi giúp những người xung quanh mình.

Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh của tôi

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trải qua hai lần phẫu thuật ở lưng. Thêm nữa, tôi cũng bị bệnh tim, viêm khớp dạng thấp, viêm nội mạc tử cung, viêm phế quản, hen xuyễn, và viêm dạ dày. Thời điểm đó tôi vô cùng đau đớn và đau khổ, tôi không đi lại được nếu không có người giúp và đến đêm tôi thậm chí không ngủ nổi.

Việc mang thai ngoài dạ con cũng khiến tôi chảy máu nhiều. Khoảng một tuần sau khi bác sỹ phẫu thuật chữa cho tôi, thì đột nhiên xảy ra việc tắc khí gây ra những cơn đau dạ dày nghiêm trọng và tôi phải đi phẫu thuật ngay lập tức.

Bởi chồng tôi phải chăm sóc tôi trong bệnh viện nên anh ấy không có thời gian nghỉ ngơi. Điều này khiến tôi rất khổ tâm và không muốn sống cuộc sống đau khổ này nữa. Tôi van xin anh cho tôi về nhà và tôi hứa rằng nếu anh ấy đưa tôi về nhà, tôi sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Khi tôi đọc được một nửa cuốn sách vào ngày thứ hai, tôi đã đặt sách ở dưới gối và chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bánh xe lớn có ánh sáng vàng quay ở đầu giường tôi.

Lúc này tôi cảm thấy choáng váng, tôi có cảm giác như đang có hai bàn tay đang dùng lực kéo cái gì đó ra khỏi dạ dày của tôi. Sự co thắt dạ dày khiến tôi muốn khóc òa và điều này làm chồng tôi thức giấc. Sau khi biết những gì xảy ra, anh rất hào hứng và nói với tôi rằng Sư phụ Lý đang thanh lọc cơ thể cho tôi.

Có thứ gì đó đã bị đốt trong dạ dày của tôi. Sau đó một vài phút, dạ dày của tôi không còn đau nữa. Điều này lại lặp lại một vài ngày nữa, và cuối cùng thì tôi hoàn toàn bình thường. Tôi đã có thể ăn và ngủ như một người bình thường. Khoảng hai tuần sau, tôi đã quay lại làm việc. Lúc đó tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và không còn phải uống viên thuốc nào kể từ đó.

Tu luyện tâm tính

Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”

Trước đây tôi từng là một người rất nặng tranh đấu và coi danh vọng tiền tài là mục đích sống của cuộc đời.

Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho tôi về ý nghĩa nhân sinh chân chính và pháp lý của vũ trụ. Tôi hiểu rằng những chấp trước con người quá đỗi tầm thường và tôi nên buông bỏ chúng. Người bảo vệ ở cơ quan tôi đã đưa cho tôi một hộp quà từ người bạn của tôi. Tôi đã đặt cái hộp này ở trên bàn và sau đó đi đến phòng khác để kiểm tra. Sau đó các đồng nghiệp của tôi đã mở hộp và ăn xúc xích bạn tôi làm cho tôi.

Người đồng nghiệp ngồi cạnh tôi đột nhiên lăng mạ và ném máy tính vào người tôi. Hành động của anh ấy đều khiến mọi người bị sốc và không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi hiểu rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do, vì thế tôi đã xin lỗi anh ấy, hiểu rằng tín ngưỡng của anh đã ngăn không cho anh ăn thịt lợn.

Vào cuối ngày hôm đó, sau khi mọi người trở về nhà, có người đã đến hỏi tôi lý do xin lỗi anh ấy ngay khi tôi biết anh ấy làm sai. Ông ấy nghĩ tôi phải rất tức giận với người đồng nghiệp kia.

Tôi đã nhân cơ hội này nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua tai nạn này, đồng nghiệp của tôi đã bị ấn tượng sâu sắc về tôi và Pháp Luân Đại Pháp.

Bố tôi thay đổi quan điểm về Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư khung chậu và bà rất đau đớn khi đi tiểu. Bà liên tục đi vệ sinh vào ban đêm và tôi phải đưa bà vào phòng tắm. Do bị căng thẳng về thể chất và thiếu ngủ khiến tôi có hạch ở dưới nách và bị sốt.

Bác sỹ của mẹ tôi đã giục tôi đưa bà đi bệnh viện. Tôi đã nhờ chị tôi chăm sóc mẹ và đi về nhà. Tôi đã luyện công và phát chính niệm cả đêm. Ngày hôm sau, tôi không còn bị sốt nữa và các nốt hạch cũng biến mất. Tôi quay lại bệnh viện vào sáng hôm sau với cơ thể thoải mái và đầy năng lượng.

Nhìn thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh, cha tôi đã bị thuyết phục bởi uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, ông không còn ngăn tôi tu luyện Đại Pháp nữa.

Sư phụ bảo hộ tôi

Khoảng sáu tháng sau khi tôi bắt đầu tu lyện Đại Pháp, cuộc bức hại đã xảy ra. Lúc đó tôi bị giam cầm bốn lần vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình. Tôi buộc phải rời khỏi nhà và trở thành vô gia cư vào cuối năm 2001 để tránh bị bức hại về sau.

Lúc đó tôi bị áp lực rất lớn, nhưng niềm tin kiên định vào Đại Pháp đã nhắc tôi phải làm mọi thứ thật tốt. Dù tôi đã vượt qua nhiều khổ nạn, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi vẫn bước đi trên con đường Chính Pháp mà không hối hận.

Có lần tôi đang ở trên tàu với nhiều tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. Vài phút sau khi tôi lên tàu, công an bắt đầu kiểm tra CMND của hành khách và lục soát người cùng hành lý của họ. CMND của tôi bị người ở chỗ làm tịch thu và chính quyền vẫn chưa cấp lại CMND cho tôi. Chính vì thế, tôi có thể bị bắt nếu công an phát hiện ra.

Tôi cầu xin Sư phụ ngăn không cho công an khám người tôi. Lúc đó tôi tiến đến một cái bàn nơi có ba người lính đang chơi bài. Tôi hỏi xin chơi bài và ngồi nói chuyện với họ. Khi công an đến hỏi những người này đi đâu, họ đã trả lời. Thêm nữa, một người trong số họ đã nói với công an rằng tôi là chị gái của anh ấy và chúng tôi đi cùng nhau. Sau đó công an bỏ đi mà không cần hỏi tôi.

Khoảng 30 phút sau, công an đã khóa mọi cửa nối đến các toa và bắt đầu lượt khám xét thứ hai. Khi đó tôi đã ở trong phòng vệ sinh trước khi họ tiến vào toa tàu của tôi và ngồi phát chính niệm. Tôi nghe thấy công an nói không ai được phép dùng nhà vệ sinh. Khoảng 20 phút sau, họ bỏ đi. Tôi đã quay lại ghế ngồi mà không gặp trở ngại nào.

Khi có thêm công an đi vào toa của tôi, tôi đã phát chính niệm. Tôi đi xuống cuối và rời khỏi toa tàu và đứng ở điểm giao giữa hai toa tầu, nhìn ra ngoài phát chính niệm cùng lúc. Đột nhiên có một nam công an vỗ vào vai tôi và hỏi tại sao tôi đứng đây. Tôi đã nói với anh ấy tôi ra ngoài hít thở không khí. Anh ấy đã bỏ đi mà không hỏi gì thêm.

Giúp người dân hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Tôi thường di chuyển trên tàu vào năm 2011 để nói chuyện với hành khách về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Lúc đầu có vài người lắng nghe tôi, nhưng sau đó có rất nhiều người cùng đến nghe. Lúc đó giọng tôi to dần để mọi người đều có thể nghe rõ lời tôi nói. Vài người còn nhận xét những gì tôi nói là đúng, một số còn vỗ tay. Dần dần tôi nhận ra toàn bộ những người ở trên toa tàu đều lắng nghe tôi. Trước khi đoàn tàu đi tới nhà ga, tôi đã khuyên họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Vài thành viên trong đoàn và đội trưởng đoàn tàu đã nhìn thấy tôi, vị đội trưởng nói: “Xin hãy đi cùng chúng tôi lần nữa.” Vài người nói: “Tôi hy vọng được gặp lại cô vì tôi muốn được nghe thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.”

Tôi đã giúp một người trung tuổi mang hành lý lên xe buýt. Sau khi ngồi trước mặt tôi, ông ấy đã quay lại và cám ơn tôi đã giúp đỡ. Tôi bắt đầu nói với ông thoái khỏi ĐCSTQ và sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giải thích với ông tại sao điều đó quan trọng đến vậy.

Tôi cũng dùng một số ví dụ trong lịch sử ĐCSTQ để chỉ ra bản chất của nó là phản nhân loại. Tôi cũng nhắc ông về những điều tàn bạo ĐCSTQ đã thực hiện với người dân Trung Quốc kể từ lúc đầu. Ngoài ra tôi còn nhấn mạnh việc trời sẽ không dung thứ cho những gì ĐCSTQ làm. Sau đó vị khách nói với tôi rằng ông làm việc ở cục công an, nhưng tôi đã trả lời rằng tôi chỉ muốn giúp ông ấy. Cuối cùng, ông đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ, trước khi rời xe buýt, ông còn nhắc tôi chú ý an toàn.

Trước đây gia đình tôi sống ở vùng nông thôn. Vì thế tôi đã quay về đây nhiều lần để nói với mọi người, giúp họ hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thoái khỏi ĐCSTQ. Nhờ sự hỗ trợ của tôi, đã có tám người thoái khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/346894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/27/164017.html

Đăng ngày 24-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share