Bài viết của Hiểu Chính, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2017]

Tôi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại, rất nhiều bạn bè và người thân của tôi đã tự hỏi tại sao tôi có thể kiên định tiếp tục tu luyện pháp môn này. Ngay cả những sỹ quan cảnh sát từng ngược đãi tôi cũng hỏi những câu như vậy.

Hai mươi năm sau, bạn bè, người thân và các sỹ quan cảnh sát không còn hoài nghi gì nữa. Họ đã chứng kiến gia đình tôi và bản thân tôi đã thay đổi và được thụ ích từ môn tu luyện này như thế nào.

Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống

Tôi xuất thân từ một gia đình làm nghề giáo. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công làm việc tại một doanh nghiệp lớn ở địa phương. Nhờ kết quả làm việc xuất sắc của mình, tôi được đề bạt làm trưởng phòng trong nhà máy trước tuổi 30.

Tôi kết hôn với cô gái mà tôi yêu mến, chúng tôi có hai con. Tôi có cuộc sống thảnh thơi, bố mẹ vợ đối xử rất tốt với tôi.

Tôi có hàng loạt các sở thích, và thường tham gia vào các giải đấu thể thao, các trò chơi bài, và các nhóm nhảy do công ty tổ chức. Tôi say mê với các hoạt động này, nhưng mỗi khi tôi chinh phục được điều gì đó, cảm giác bất an thường xuất hiện trong tôi.

Tôi tự nhủ: “Đó là điều mình muốn trong cuộc sống này sao? Nếu quả là như vậy, thì tại sao mình không thực sự cảm thấy hạnh phúc? Nếu không, thì ý nghĩa chân thực của cuộc sống là gì?.”

Tôi tình cờ gặp cuốn “Kinh dịch“, và nghĩ rằng cuốn sách đó tương đối thần bí. Tôi mua rất nhiều sách về các chủ đề liên quan và nghiên cứu chúng trong thời gian rảnh rỗi. Tôi khám phá ra rằng cuộc sống của chúng ta đã được an bài từ trước. Tôi cũng đọc rất nhiều sách về dự ngôn và tiên tri, và rất nhiều điều trong số đó đã trở thành sự thật.

Khi tôi hiểu ra ý nghĩa cuộc sống, tôi càng cảm thấy rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được an bài bởi các sinh mệnh cao tầng. Chúng ta thật nhỏ bé và không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Nhiều câu hỏi đã xuất hiện khi tôi đạt được thể ngộ đó: “Tại sao chúng ta lại ở đây, trong thế giới này?”, “Điều gì là giá trị nhất trong cuộc sống?”, “Làm sao để tôi có thể tìm được quê nhà thực sự của mình”. Tôi tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng không thể tìm thấy các câu trả lời.

Trải nghiệm những thay đổi to lớn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày, cha mẹ tôi nói rằng họ đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được biết là Pháp Luân Công), và đã được trải qua những biến đổi kinh ngạc. Tôi xem cuốn sách nhập môn, cuốn Pháp Luân Công, và bị cuốn hút bởi nội dung. Mọi câu hỏi tôi đặt ra từ thời thơ ấu đã được giải khai. Tôi đã đọc cuốn sách đó một mạch từ đầu đến cuối trong khi đứng trước giá sách. Sau đó tôi quyết tâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhanh chóng được trải nghiệm những thay đổi đáng kể như cai được thuốc lá và rượu. Tôi vô cùng trân quý cơ duyên và tự mình nỗ lực tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng hướng nội tìm những thiếu sót của mình khi trong mâu thuẫn hay gặp các vấn đề. Tâm tính của tôi được cải thiện, và tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn. Triệu chứng ớn lạnh và mệt mỏi của tôi gây ra bởi hóa chất tại nhà máy cũng dần dần biến mất.

Sau khi thấy được những gì tôi đã trải qua, mẹ vợ tôi, vợ tôi, và những người thân khác cũng bước vào tu luyện. Hàng ngày, chúng tôi luyện các bài công pháp và đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi hiểu được ý nghĩa cuộc sống và có nội tâm an hòa. Phật quang phổ chiếu lên gia đình chúng tôi, và mọi thứ dường như thật tuyệt vời.

Cuộc bức hại làm xáo trộn gia đình

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt giữ trái phép và bị cầm tù nhiều lần, tôi phải rời nhà và trốn ở các nơi khác. Tôi cũng bị đưa đến một trung tâm tẩy não và bị kết án tù giam. Tôi bị mất việc, và công việc của vợ tôi cũng bị ảnh hưởng.

Cuộc bức hại diễn ra đã gây xáo trộn trong gia đình tôi. Mẹ vợ tôi gần như từ bỏ tu luyện. Bố vợ tôi vì sợ bị bức hại mà cũng từ bỏ. Các thói quen xấu của ông quay trở lại và sức khỏe của ông bị suy giảm. Một thời gian ngắn sau đó ông qua đời.

Sau khi tôi bị kết án tù, mẹ vợ tôi không còn muốn tu luyện nữa. Các bệnh tật mà bà có trước kia như huyết áp cao, tiểu đường, sỏi mật, lao phổi và bệnh chân voi lại tái phát. Một năm bà phải nhập viện hai đến ba lần. Sau khi tôi được thả ra từ trại giam, bà lại tiếp tục tu luyện. Chỉ sau một thời gian ngắn, các bệnh tật của bà một lần nữa lại biến mất.

Một học viên hỏi mẹ vợ tôi với bà điều gì là hạnh phúc nhất. Bà đã bật khóc: “Với tôi, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời là khi tôi trở lại với Pháp Luân Đại Pháp.”

Thật khó khăn đối với mẹ vợ tôi khi hồi tưởng lại những gian khó mà bà phải chịu đựng trong suốt 18 năm của cuộc bức hại. Sau khi trải qua những năm tháng tối tăm và khó khăn nhất, đến mức gần như từ bỏ tu luyện và cuối cùng thì quay trở lại, rất khó để bà có thể diễn đạt cảm xúc của mình khi được tái hợp với điều vô cùng quý giá!

Là những học viên, chúng ta hiểu được rằng mất đi cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chẳng khác nào sống mà không có hy vọng.

Giúp đỡ người thân tìm thấy hạnh phúc

Sau khi trở về từ trại giam, tôi nhận thấy rất nhiều người thân không có mục tiêu trong cuộc sống. Họ không hiểu ý nghĩa cuộc sống, thế giới của họ trống rỗng và đầy những âu lo.

Chị vợ của tôi bị sa thải. Do vậy hàng ngày chị ấy ra khỏi nhà đi đánh bạc, ăn uống và sẽ không về nhà trong nhiều ngày để chơi mạt chược. Chị không có ý thức về trách nhiệm, không quan tâm đến việc nhà và thường để bọn trẻ lại cho ông bà chúng. Về cơ bản, chị đã sống trong trạng thái say xỉn và trở nên nhợt nhạt, gầy guộc và có sức khỏe kém.

Tôi và vợ đã nói chuyện với chị về trải nghiệm của chúng tôi khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, chị nói cuốn sách đã làm chị thức tỉnh và hoàn toàn thay đổi quan điểm của chị về cuộc sống. Sau khi chị tu luyện, những bệnh tật và sự khó chịu của chị đã biến mất. Chị cũng từ bỏ các thói quen xấu và chăm sóc gia đình chu đáo.

Anh rể tôi và vợ của anh cũng có những mâu thuẫn về tính cách. Họ cãi nhau, đôi khi rất dữ dội. Có lần, anh đánh vào đầu vợ rất mạnh khiến chị phải nhập viện. Khi chúng tôi tới thăm chị tại bệnh viện, chị đã khóc và hét lên: “Tôi muốn ly dị!” Thậm chí chị còn cho chúng tôi xem giấy tờ ly hôn.

Tôi hỏi chị có biết gốc rễ của những nỗi đau chị phải chịu đựng và làm thế nào để có được hạnh phúc thực sự hay không. Nhưng chị chỉ nhìn chúng tôi một cách trống rỗng. Tôi giải thích những điều chúng tôi đã được học từ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, và cuối cùng chị đã bình tĩnh lại.

Vợ tôi gợi ý rằng chị đọc Chuyển Pháp Luân để hiểu nguồn gốc của đau khổ và ý nghĩa của hạnh phúc thực sự. Chị đã trở thành một học viên, và đã rất nỗ lực để thoát khỏi sự oán giận của mình, cuộc sống gia đình chị được cải thiện.

Gia đình tôi được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Khi vị trưởng phòng của công ty vợ tôi phát hiện ra tôi đã bị bắt giam nhiều lần, buộc phải rời nhà và bị kết án tù, ông nói rằng hoàn cảnh của tôi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con cái chúng tôi. Nhưng thực tế rốt cục là ngược lại.

Một trong các con của tôi có điểm số trung bình, nhưng cháu đã làm rất tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào một trường đại học hàng đầu. Cháu còn lại thì đang du học. Cả hai đều ngoan ngoãn. Vợ tôi cũng nhận được một khoản tiền thù lao đáng kể khi đơn vị của cô ấy được thuê làm dịch vụ bên ngoài. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà toàn bộ gia đình tôi thực sự được thụ ích.

Sư phụ giảng trong “Luận ngữ”:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (Chuyển Pháp Luân)

Phật quang phổ chiếu mang lại phước lành cho cháu tôi

Có năm tôi cùng vợ về thăm quê. Cháu gái tôi buồn bã tâm sự với cô ấy: “Cháu đã kết hôn được bảy năm mà vẫn chưa thể có thai. Cháu đã tới nhiều bác sỹ mà không có kết quả. Cô có thể giới thiệu cho cháu bác sỹ hay bệnh viện uy tín được không?”

Vợ tôi mỉm cười và trả lời: “Cô không biết bác sỹ hay bệnh viện uy tín nào, nhưng cô có một phương pháp đơn giản và hữu ích có thể giúp cháu. Cô đề nghị cháu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”. Vợ tôi cũng chia sẻ các trải nghiệm từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một năm sau chúng tôi được biết cháu gái tôi đã có con. Gia đình cháu vô cùng biết ơn Đại Pháp.

Gia đình tôi và tôi đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phước lành. Sự bảo hộ của Sư phụ Lý và tín tâm vững vàng của chúng tôi đã che chở chúng tôi trước sự tàn khốc của cuộc bức hại. Hiện tại chúng tôi đang sống một cuộc sống tốt lành. Những năm tháng gian khổ không đánh bại được chúng tôi, mà khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã hình thành nhân cách đạo đức của chúng tôi. Giờ đây, người thân, bạn bè, và thậm chí các sỹ quan cảnh sát trước đây đã từng tham gia vào cuộc bức hại đều vui mừng cho chúng tôi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/24/163973.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/346768.html

Đăng ngày: 16-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share