Viết bởi Ru Qiao

[Minh Huệ] Mùa hè vẫn nóng bỏng và nồng nhiệt tại Nữu ước vào tháng Tám. Vào ngày 14, thứ Bảy, trời có nhiều mây và dường như muốn mưa bất cứ khi nào. Tuy nhiên, chẳng có chút mưa nào cả. Manhattan vẫn bận rộn và ồn ào ngay cả trong những ngày cuối tuần. Tại một góc đường của ngã tư Đường 60 và Lexington, từ xa nhìn đến, người ta có thể thấy chừng khoàng 20 người đang trưng bày trang triển lãm. Khách bộ hành dừng lại xem, và nhiều người sửng sốt, kinh ngạc khi chứng kiến những cảnh này.

Chứng kiến những cảnh tượng man rợ, tôi thấy một cảnh rất ghê sợ: Một người phụ nữ tóc ngắn ngồi trên một cái ghế dài, hai chân bị trói chặt vào ghế. Hai tay của cô bị trói cắt ké vào phía sau, mặt mày bị thương tích, máu me đầm đià, áo quấn cũng dính đầy máu. Bên cạnh cái ghế là một lò lửa nóng và một cây sắt nóng đỏ ửng.

Một số hoạt cảnh nhằm phản đối khủng bố và tra tấn
Một phụ nữ bị sốc khi chứng kiến những thủ đoạn tra tấnMột số khán giả
Nhiều người ký ủng hộ Pháp Luân CôngTrong khi các học viên Pháp Luân Công đang tập công biểu diễn, một phụ nữ phát các tài liệu minh tỏ sự thật

Bên cạnh người phụ nữ, một người đàn ông bị trói tay vào một khung gổ. Mặt mày anh ta đầy những vết thương. Sau lưng họ, có một người đàn ông cảnh sát, trong đồng phục màu đen và mũ đen với một cây ba tông điện trên tay.

Đây là những hoạt cảnh chống tra tấn của các đệ tử Pháp Luân Công. Họ dựng lên những cảnh thật sống động để cảnh tỉnh mọi người về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Những hình ảnh và tài liệu giải thích về Pháp Luân Công, những diễn tiến và hoạt động trong 12 năm qua, và chính sách khủng bố từ năm 1999.

Một phụ nữ mặc áo màu vàng nói với khách bộ hành: Từ năm 1999 đến nay, có hơn 1000 đệ tử Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại Trung quốc. Trong các trại cưỡng bức lao động, trại tù và trại giam, các đệ tử bị tra tấn dã man bằng cách giựt điện, đánh đập, ngồi ghế cọp và hơn 50 phương pháp tra tấn dã man khác. Những gì chúng tôi làm ở đây chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì thực sự xảy ra tại Trung quốc.

Sau khi hiểu rõ sự thật, một số khách bộ hành cảm thấy chính quyền Trung quốc là quá dã man, và họ liền chụp hình những hoạt cảnh về tra tấn. Họ cảm thấy những điều xảy ra quá sức tưởng tượng. Rất nhiều người ký thỉnh nguyện để chấm dứt chính sách khủng bố.

Một cụ già bị còng trong một củi sắt. Bà ta đang sống tại Canada. Tôi hỏi bà ta “Cụ cảm thấy như thế nào?” Bà ta trả lời “Ngồi như thế trong một cái củi rất nhỏ rất là khó chịu. Tuy nhiên, tại Trung quốc, các đệ tử còn chịu nhiều đau đớn hơn vậy nữa chỉ vì họ tin vào chân lý Chân Thiện Nhẫn. Vì thế, tôi đến đây để nói với thế giới về những đau khổ mà họ đã gánh chịu và xin tất cả hãy ủng hộ để chấm dứt chính sách khủng bố dã man này.”

Những đệ tử Pháp Luân Công này rất là tử tế, ôn hoà và lịch sự. Một nhân viên cảnh sát nói với hai người cảnh sát khác vừa mới đến “Không có gì đâu, họ rất lịch sự”

Những nhóm đệ tử khác cũng đang triển lãm như thế tại nhiều địa điểm khác tại Manhattan và đang phân phát tài liệu cho khách bộ hành.

Những người đang làm việc hay buôn bán tại những khu thương mại như thế này nên đến đây để biết thêm sự thật về Pháp Luân Công.

17-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/18/82058.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/19/51526.html.

Dịch và đăng ngày 20-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share