Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2017] “Có thể vứt bỏ sinh tử không? Có tin vào Sư phụ không? Có thể đem tất cả những gì của bản thân giao phó cho Sư phụ an bài không?” Về ba vấn đề này, hai đồng tu ở địa phương của tôi có hai câu trả lời khác nhau.

Câu trả lời của Mai

Ở địa phương tôi có một học viên tên là Mai, suốt một thời gian dài sức khoẻ của cô ấy không tốt. Năm 2013, cô ấy được chẩn đoán là bị sỏi thận nghiêm trọng, trong đó có một quả thận đã bị hỏng. Quả thận còn lại thì đã bị sỏi lấp đầy. Bác sĩ nói rằng tình trạng của cô ấy vô cùng nguy hiểm và khuyên cô nên lập tức làm phẫu thuật.

Mai không muốn cho người khác biết tin cô ấy nhập viện, tuy nhiên tin tức vẫn bị truyền ra ngoài. Đồng tu lâu năm A cùng hai đồng tu khác ngay ngày hôm đó lập tức đến bệnh viện. Khi vào viện, đồng tu A nói với Mai: “Bác có ba vấn đề muốn hỏi, hỏi xong bác sẽ đi ngay. Thứ nhất, cháu có thể vứt bỏ sinh tử không?” Mai trả lời: “Cháu có thể.” “Cháu có hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ không?” “Cháu tin.” “Cháu có thể đem tất cả những gì của bản thân mình giao phó cho Sư phụ an bài không?” “Cháu có thể.” Nghe xong Mai trả lời, vị đồng tu lâu năm kia yên tâm rời đi.

Chiều hôm đó, khoảng 4 đến 5 giờ chiều, Mai cảm thấy bụng dưới trướng lên, liền xuống giường đi tiểu, cô đi lại liên tục như vậy trong suốt một giờ đồng hồ. Buổi tối, bác sĩ tới phòng thăm bệnh nhân. Khi khám đến Mai, ông ấy vô cùng kinh ngạc, chỉ vào bụng cô lúc trước còn sưng to mà bây giờ đã trở lại bình thường, mãi hồi lâu ông ấy mới thốt lên lời: “Bụng của cháu đấy ư?”

Hai ngày sau Mai xuất viện.

Câu trả lời của Tiểu Tạ

Điểm học Pháp của chúng tôi có một nữ đồng tu, chúng tôi gọi cô là Tiểu Tạ. Vì bức hại của tà đảng, sau năm 1999 cô dừng tu luyện. Đầu năm 2009, vì bị ung thư dạ dày nên cô quyết định quay lại học Pháp luyện công.

Tôi gặp Tiểu Tạ lần đầu tiên tại điểm học Pháp nhóm, sau khi học Pháp xong cô ấy thường hay nói chuyện phiếm, biểu lộ ra rất nhiều nhân tâm. Nhưng sau hai năm học Pháp, cô ấy có thay đổi rất lớn, khi giảng chân tướng cứu người thì rất dụng tâm. Thậm chí diện mạo của cô ấy cũng có thay đổi rất lớn, sắc mặt hồng hào, trông trẻ hơn nhiều, khác hẳn với cô ấy ngày trước.

Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, Tiểu Tạ đột nhiên lại quan tâm đến bệnh ung thư dạ dày của bản thân, ngày ngày lên mạng tìm sách đọc. Cô cảm thấy triệu chứng của mình rất giống so với triệu chứng bệnh ung thư dạ dày trên mạng nói. Do vậy, năm ngoái cô ấy đã quyết định làm thủ tục nhập viện. Tuy nhiên, bác sĩ kết luận dạ dày của cô không hề có vấn đề gì cả. Tiểu Tạ nằm viện một thời gian rồi trở về nhà.

Đồng tu lâu năm A đến nhà thăm Tiểu Tạ, cũng hỏi cô ba vấn đề tương tự: Cháu có thể vứt bỏ sinh tử không? Cháu có tin vào Sư phụ không? Cháu có thể đem tất cả những gì của bản thân giao phó cho Sư phụ an bài không? Đối với ba vấn đề này, Tiểu Tạ đều tỏ ra rất chắc chắn là có. Tuy nhiên, sau khi vị đồng tu lâu năm này rời đi, cô ấy nói với hai đồng tu khác rằng cô không tin.

Không ai ngờ được rằng ngày hôm sau Tiểu Tạ đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/3/345116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/25/162965.html

Đăng ngày 1-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share