Nếu mọi người biết sự dã man của chế độ khủng bố, nó sẽ bị lên án và chấm dứt ngay

Viết bởi một đệ tử từ Philadelphia

[Minh Huệ] Vào ngày 14 và 15 tháng 8, các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức một cuộc triển lãm tại một địa điểm ngã tư khá đông người qua lại tại Broadway ngay trung tâm thành phố Nữu Ước. Cuộc triển lãm này thu hút nhiều sự chú ý của hàng ngàn người khách bộ hành. Rất đông người dừng lại để xem những hoạt cảnh tra tấn và lên án chính sách khủng bố dã man của chế độ Giang Trạch Dân.


Một số hoạt cảnh tra tấn

Một trăm triệu đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc đã và đang bị khủng bố tại Trung quốc trong hơn 5 năm qua. Chính sách này vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, có rất nhiều người trên thế giới vẫn chưa hề hay biết tình trạng này. Khi mọi người tận mắt nhìn thấy một cụ già tay chân bị chảy máu và bị còng trong một củi sắt, tất cả ai cũng động lòng và lên án gắt gao sự tàn nhẫn của chế độ Giang.

Những phương pháp tra tấn được dựng cảnh lại một cách sống động như: cảnh một đệ tử phụ nữ bị trói chặt đến độ chảy máu và đang bị cưỡng bức ăn uống, một cụ già đang bị trói chặt vào củi sắt, và một tên công an đang dùng lạt tre đâm vào móng tay. Những tấm tranh trưng bày về cảnh tra tấn cũng được dựng nên bên cạnh. Mọi người đều sửng sốt, giật mình khi thấy những cảnh tượng ghê sợ như thế. Rất nhiều người hỏi: “Có phải đây là sự thật đang xảy ra không? Xảy ra ở đâu vậy? Tại sao những người này bị bức hại như vậy?” Mọi người không thể tin rằng hiện nay vẫn còn những sự dã man tàn bạo như thế, đang xảy ra cho nhân loại, và khủng bố nhắm vào một nhóm người thiền tập, ôn hoà, tu luyện Chân Thiện Nhẫn.


Quảng trường Union square

Một số người chảy nước mắt trong khi đọc vào những tấm hình tra tấn các đệ tử tại Trung quốc. Người này đến người khác, ai ai cũng muốn ký vào bản thỉnh nguyện lên án Giang và đám hầu đoàn trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công và kêu gọi hãy chấm dứt ngay lập tức chính sách dã man này.

Rất nhiều người thấy cảnh bất công. Họ không chịu đựng nổi khi thấy cảnh tra tấn. Khi thấy một cụ già bị trói trong “ghế cọp” trong một hoạt cảnh, và áo quần cụ ta dính đầy máu me, hai thanh niên trẻ tiếp tục đến để nơí dây trói mặc dầu “tên công an gian ác” vẫn đứng đó. Họ hỏi lớn “Ai mà tàn nhẫn như thế? Tại sao họ làm như thế?”


Quảng trường Times Square

Một phụ nữ nói với chúng tôi rằng cô ta thấy một cuộc triển lãm tương tự ngày hôm qua, cô ta gởi thư điện tử đến các bạn cô ta và nói cho họ biết về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Một chủ tịch của một tổ chức phi chính phủ (NGO) bảo vệ văn hoá và truyền thống tốn giáo Tibet ký tên vào bản thỉnh nguyện và bày tỏ thiện ý giúp đỡ để chấm dứt chính sách khủng bố, bức hại Pháp Luân Công. Một cụ già ký vào bản thỉnh nguyện và cầu nguyện chính sách khủng bố sẽ chấm dứt sớm hơn. Rất nhiều người biết rằng chính quyền Trung quốc đàn áp tôn giáo tại Trung quốc xưa nay.

Một đệ tử đóng vai “tên công an gian ác” nói rằng “Thật là ghê tởm để tưởng tượng rằng nếu anh ta tự tay dùng ba tông điện tra tấn ở cổ cụ già, vì cụ ta có thể chết. Tôi muốn nói thật lòng với các công an Trung quốc, làm ơn hãy tỉnh thức, đừng làm công cụ giết người cho Giang Trạch Dân nữa. Con người ai ai cũng có lương tâm. Mọi người đều có cha mẹ, con cái, vợ chồng. Làm ơn nghĩ đến ngay gia đình bạn và cho chính bạn. Gieo gío sẽ gặt bão.”


Quảng trường Washington Square

Một cụ già đóng vai tù nhân bị trói chặt và treo lên trong xà lim như thế trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Con trai của cụ ta bị tra tấn, giam cầm hơn 2 năm tại Trung quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Con trai cụ còn bị nhiều đòn tra tấn dã man hơn thế nữa.

Cụ nói rằng “Tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự. Cánh tay, vai và chân của tôi bị tê cứng cả lên. Mặc dầu đây chỉ là hoạt cảnh. Tra tấn thật sự trong tù còn đau đớn hơn gấp bội. Một người sẽ không thể đứng vững hay ngồi sau khi anh ta bị treo như thế, và phương pháp này thường bị kéo dài vài ngày thậm chín cả tháng liên tục như thế”


Ngã tư Đại lộ Broadway và Đường Houston

“Cụ ta nói “Hoa kỳ là một quốc gia dân chủ và chúng ta được phép hoạt cảnh nơi đây. Tại Trung quốc, hầu như không ai biết được những đòn tra tấn như vậy. Chỉ có người trong gia đình và bạn bè của nạn nhân mới biết được. Ở đây chúng ta chỉ làm được một phần nhỏ. Mục đích của những cuộc triển lãm này là để nhân dân Hoa kỳ tận mắt chứng kiến được chính sách khủng bố dã man của Giang và đám hầu đoàn trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công của họ và để họ đứng ra lên tiếng cho công lý và tỉnh thức. Nói lên sự thật để mọi người biết rắng chính sách khủng bố vô nhân đạo kia vẫn còn tiếp tục sau hơn 5 năm hành hạ, khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc và cần phải chấm dứt ngay, ngay bây giờ! Chúng ta không thể để cho Giang và đám hầu đoàn tự do, lộng hành giết hại những người vô tội như thế!”

Tay cầm cây ba tông điện, Ông Xia đóng vai “tên cảnh sát ác ôn”. Ông ta đã 71 tuổi. Nhưng không ai biết rằng ông ta trước đây là người mang bệnh kinh niên, ông uống thuốc trước mỗi bữa ăn trước khi ông ta tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta bị bệnh gan mãn tính. Ông ta không đi đứng được nữa và phải dùng nạng khi muốn đứng lên. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông ta trở nên khoẻ mạnh trở lại và không còn phải đi bệnh viện hay uống thuốc nữa trong 6 năm qua.


Ngã tư đại lộ Broadway và đường 72

Ông Xia nói “(về việc dàn dựng hoạt cảnh chống tra tấn) là để đánh thức mọi người yêu chuộng công lý để họ biết rằng Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn vẫn còn đang khủng bố, bức hại các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc, mà sự tàn nhẫn của chính sách này còn hơn Phát xít ngày xưa. Giang muốn đập ta ý chí kiên quyết của con người. Y bí mật chỉ đạo Phòng 610, Luo Gan và những cận thần khác dùng tất cả mọi phương pháp dã man nhất để bức chế các đệ tử Pháp Luân Công ly khai với niềm tin của họ. Công an và đám cai ngục sẽ được tưởng thưởng 10, 000 đồng tiền Trung quốc nếu họ cải tạo được 1 đệ tử Pháp Luân Công, nhưng họ sẽ bị phạt 15, 000 đồng nếu họ không cải tạo được. Điều này khiến công an và cai ngục dùng những thủ đoạn vô cùng hiểm độc nhằm mục đích phá vỡ lòng kiên định của các đệ tử Pháp Luân Công, vì càng «cải tạo » nhiều đệ tử, y càng mau lên chức và nhận nhiều tiền thưởng, nếu không y sẽ bị phạt vạ tiền bạc và có thể bị cách chức. Tôi hy vọng rằng tất cả công an tại Trung quốc không bị Giang lừa gạt. Lương tâm và đạo đức con người sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng”.

Rất nhiều khách bộ hành chụp hình những hoạt cảnh tra tấn. Sau khi xem triển lãm, một nhiếp ảnh gia bỏ thêm phim vào máy chụp hình. Anh ta tiếp tục chụp rất nhiều và cho chúng tôi xem những hình anh ta chụp, toàn là những tấm hình rất sống động. Đây sẽ là những bằng chứng cho mọi người biết rõ sự thật về sự tàn bạo của chính sách khủng bố. Anh ta nói rằng cách đây 2 năm, anh ta gặp các đệ tử Pháp Luân Công thỉnh nguyện trước toà lảnh sự Trung quốc tại Nữu Ước. Sau đó, tại Ba lê (Paris), anh ta cũng thấy các đệ tử làm như thế.

Nếu tất cả mọi người đều biết được những gì đang thực sự xảy ra sau bức tường sắt dã man kia, thì chính sách khủng bố sẽ không bao lâu phải được chấm dứt và Giang sẽ không còn một thước đất che thân.

16-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/16/81926.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/18/51496.html.

Dịch và đăng ngày 20-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share