[MINH HUỆ 20-07-2009] Ngày 18/07/2009, các học viên Pháp Luân Công ở Anh Quốc đã tổ chức một buổi tập công tập thể trước đại sứ quán Trung Quốc ở London để tưởng nhớ các bạn đồng tu đã bị ĐCSTQ giết hại trong cuộc bức hại. Sau đó, họ diễu hành qua trung tâm thành phố London và khu phố Tàu để kêu gọi nhận thức về bản chất tà ác của ĐCSTQ và cuộc bức hại của nó, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và chấm dứt tai ương đã phá hoại các giá trị đạo đức và tinh thần của toàn thể xã hội Trung Quốc.

2009-7-20-london718-01--ss.jpg
Một người dân London, chị Jo, áo đỏ, đang ký tên vào tờ đơn kiến nghị và nói, “Mọi người trên thế giới đều cần Chân- Thiện- Nhẫn”

2009-7-20-london718-04--ss.jpg
Diễu hành bắt đầu trước Đại sứ quán Trung Quốc

2009-7-20-london718-05--ss.jpg
Các học viên diễu hành qua khu phố Tàu

2009-7-20-london718-06--ss.jpg
Tiếc thương hơn 3,000 học viên đã qua đời trong cuộc bức hại

2009-7-20-london718-07--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại quảng trường St. Martin

Vào lúc 1h chiều, buổi diễu hành bắt đầu trước Đại sứ quán Trung Quốc. Những biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân- Thiện- Nhẫn” đi đầu đoàn diễu hành, theo sau là hàng chục các học viên nữ mặc đồ màu trắng. Mang ảnh của những người quá cố trong tay, họ diễu hành một cách trang nghiêm. Cuối cùng là rất nhiều học viên mang biểu ngữ, bảng hiệu tiếng Trung và tiếng Anh, ví dụ như “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công,” “Giải tán Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chấm dứt cuộc bức hại,” “Ủng hộ 57 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ tà ác,” “Trời sẽ hủy diệt ĐCSTQ.” “Thần phù hộ Trung Quốc.” v.v… Các học viên cũng phân phát các tờ rơi giảng thanh chân tướng cho đám đông trên đường, kêu gọi mọi người chú ý tới cuộc bức hại và trợ giúp chấm dứt bi kịch kéo dài đã 10 năm nay.

Kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, buổi diễu hành tiếp tục từ khu mua sắm sầm uất nhất ở trung tâm London, phố Regent, qua khu phố Tàu, và kết thúc ở quảng trường St. Martin kế bên Phòng tranh Quốc gia. Trên đường chật cứng người, và rất nhiều người dừng lại để xem. Một số người lấy máy ảnh và điện thoại để chụp hình. Rất nhiều người chú ý đến những dòng chữ trên khẩu hiệu. Nhiều người đọc rất cẩn thận những tờ rơi họ nhận được.

Khi đoàn diễu hành đến quảng trường St. Martin, các học viên tổ chức một triển lãm giảng thanh chân tướng, diễn tập các bài công pháp, phân phát tờ rơi, báo chí bằng tiếng Trung và tiếng Anh, thu thập chữ ký để yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế đối với hành động tàn bạo của ĐCSTQ cắt bỏ nội tạng sống của những học viên Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại.

Khi các học viên diễn tập các bài động tác, mọi người chú ý tới trường năng lượng yên lành, hòa ái, và cả đám đông tập trung lại. Nhiều người đang bước đi vội vàng dừng lại để cảm nhận một trường năng lượng thanh bình, đầy thiện tâm. Rất nhiều người đã ký vào đơn ủng hộ Pháp Luân Công.

Một người đàn ông lớn tuổi, John, ở đó cả tiếng đồng hồ mà vẫn không muốn rời đi. Xem xong triển lãm, ông ký vào mẫu đơn. Ông bình phẩm rằng, “Các học viên Pháp Luân Công có quyền luyện tập và có quyền  tự do tín ngưỡng. Cuộc bức hại đúng là tà ác. Một ngày nào đó, ĐCSTQ sẽ biết rằng nó không thể thoát được. Nó sẽ bị lật đổ.” Ông còn nói rằng ông đã thấy các học viên Pháp Luân Công trong dịp diễu hành nhân năm mới ở London và rất thích màn biểu diễn của họ.

Mang hai vali trên tay, chị Benedale và con trai dừng lại khi đang vội đi qua. Ký xong tờ đơn, chị Benedale nói, “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật kinh khủng. Tôi cũng nghe nói về các nhóm người khác cũng bị (ĐCSTQ) bức hại ở Trung Quốc. Việc (Các học viên Pháp Luân Công) đưa ra những thông tin thật và nói cho mọi người biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, như vậy là rất tốt.”

Một người dân London, chị Jo nói rằng chị không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Chị nói, “Tất cả mọi người trên thế giới đều cần có Chân – Thiện – Nhẫn. Con người nên được tự do tín ngưỡng. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, điều này thật sai trái.”

Thông tin thêm

Pháp Luân Công, còn được biết đến với cái tên Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ truyền về thân và tâm. Học viên được học các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và ngồi thiền định. Môn này dễ học, dễ luyện và không thu lệ phí. Các tiêu chuẩn dựa trên đặc tính Chân- Thiện- Nhẫn. Xuất hiện ở Trung Quốc từ năm 1992 và nhanh chóng được khẩu truyền khắp Trung Quốc và hơn thế nữa. Những lợi ích, hiệu quả trong việc nâng cao sức khỏe, tâm thái và đạo đức con người, là không thể phủ nhận được. Thực tế, có hơn 100 triệu người trên 110 quốc gia đang luyện tập Pháp Luân Công. Các ấn phẩm Pháp Luân Công được dịch ra trên 30 thứ tiếng.

Ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động một cuộc bức hại dã man Pháp Luân Công. Ngay từ đầu cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã liên tục nói lên sự thật về Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ trong nỗ lực không ngừng để chấm dứt cuộc bức hại.
______________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204930.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/24/109431.html
Đăng ngày 25-07-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share