Viết bởi một học viên tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 22-07-2009] Vào buổi chiều ngày 18-07-2009, các học viên Pháp Luân Công đã tụ tập tại quảng trường Puerta del Sol nằm đối diện với Tòa thị chính thành phố Madrid. Họ đã tổ chức một cuộc mít tinh nhằm phản đối cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Họ đã kêu gọi chấm dứt chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 10 năm này.

2009-7-21-215027-0--ss.jpg
Du khách và người dân xếp hàng ký vào đơn thỉnh nguyện

2009-7-21-215027-1--ss.jpg

2009-7-21-215027-2--ss.jpg
Hai người cẩn thận để lại chữ ký và thông tin liên lạc.

2009-7-21-215027-3--ss.jpg
Một cô gái người Hoa ký vào đơn thỉnh nguyện nhằm ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

2009-7-21-215027-4--ss.jpg
Vào buổi tối, các học viên đã cùng nhau tổ chức một buổi đốt nến tưởng niệm ở phía trước tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha nhằm lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và tưởng nhớ những người đã chết vì bị tra tấn.

2009-7-21-215027-5--ss.jpg
Các học viên đã treo những tấm biểu ngữ viết “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại,” “Ủng hộ 57 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.” Họ cũng trưng bày những bức ảnh các học viên bị đánh đập và tra tấn đến chết. Nhiều người dân và du khách đã ký tên thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại sau khi xem những bảng trưng bày và đọc tài liệu về cuộc bức hại.

Một viên chức nhà nước, người làm việc cho [chính quyền] thành phố Madrid đã bị sốc sau khi xem những tấm ảnh và tờ rơi. Anh nói với một học viên: “Ngày nay mọi người đều đang bảo vệ nhân quyền và tự do. Làm sao lại có thứ chính quyền bức hại nhân dân của chính nó như vậy?” Người viên chức đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói với các học viên rằng anh có thể nói cho nhiều người hơn nữa biết về tội ác của ĐCSTQ.

Một người đàn ông đã trở lại lần thứ hai để ký tên thỉnh nguyện. Ông làm nó giùm cho vợ của ông. Vợ của ông đã xem các tờ rơi nói về cuộc bức hại mà ông đem về nhà vào lần trước. Bà đã giận dữ trước thực tế rằng ĐCSTQ đang mổ cắp nội tạng phi pháp từ các học viên Pháp Luân Công để đem bán. Người đàn ông nói rằng càng nhiều chữ ký đồng nghĩa với càng nhiều sức mạnh và ông hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Có một bàn dịch vụ giúp đỡ người Hoa thoái xuất ĐCSTQ. Các học viên đã phân phát miễn phí các đĩa CD và tờ rơi để nói với du khách từ Trung Hoa về điều thực sự đang xảy ra trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mười một người Hoa đã thoái ĐCSTQ ngay tại đây sau khi biết được sự thật.

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức một buổi đốt nến tưởng niệm ở phía trước tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid để tưởng nhớ những người đã chết vì bị tra tấn. Khi mà ánh nến được thắp lên trong tay các học viên và tỏa sáng lung linh trong cơn gió nhẹ mùa hè, chúng đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân địa phương. Người ta đã tới để hỏi lấy tờ rơi và những chiếc xe hơi đi ngang qua đã bóp còi để thể bày tỏ sự ủng hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/22/205059.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/24/109428.html
Đăng ngày 25-07-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share