Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2017] Ông Triệu Hải Quân, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, đã bị kết án tám năm tù giam vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, người chủ mưu [phát động] cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, ông Triệu bị tra tấn trong nhà tù, ông cũng bị chẩn đoán mắc bệnh lao và thận.

Ông Triệu đã bị giam giữ trong Nhà tù Hô Lan từ ngày 4 tháng 1 năm 2017.

Ông bị bắt phải ngồi yên trong thời gian dài, và tham gia lao động cưỡng bức, nhằm ép ông phải từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Các nhân viên nhà tù cũng tiêm cho ông những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến ông không thể đi tiểu trong một thời gian dài.

Chỉ mới gần đây, vào ngày 21 tháng 4, gia đình ông mới được phép vào thăm ông. Họ phát hiện ra rằng sức khoẻ của ông đã xấu đi nhiều kể từ lần thăm trước đó, ông có vẻ hốc hác và nhợt nhạt. Ông nói chậm và thở dốc sau khi chỉ nói được vài lời.

Đôi tay của ông cũng bắt đầu run rẩy sau khi đứng được vài phút. Ông không cảm thấy ngon miệng và không còn cảm giác được mùi vị nữa. Trước hay trong chuyến viếng thăm này, gia đình ông không được cho biết chi tiết về tình hình sức khoẻ của ông, hay loại thuốc mà ông được cấp dùng.

Yêu cầu được vào thăm ông của gia đình đã bị từ chối năm lần trong ba tháng gần đây. Các quan chức nhà tù nói rằng họ từ chối các chuyến viếng thăm của gia đình vì ông Triệu không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/22/345977.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/2/163055.html
Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share