Bài của học viên Pháp Luân Công tại Indonesia

[MINH HUỆ 21-07-2009 ] Ngày 18 tháng 7 năm 2009, học viên Pháp Luân Công tại Jakarta, Surabaya và đảo Bali tại Indonesia đã tổ chức một loạt các hoạt động kỷ niệm 10 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành trên quy mô lớn tổ chức tại đảo Bali thông báo cho công chúng biết trong 17 năm, Pháp Luân Công đã lan ra toàn thế giới và Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công trong 10 năm qua. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện có 3297 học viên được xác định đã mất trong cuộc bức hại; vô số các học viên khác bị bỏ tù và chịu sự sỉ nhục thô bạo.

Học viên Pháp Luân Công ngồi thiền để minh họa 10 năm kháng nghị hòa bình của mình với cuộc bức hại và khuyến khích người dân địa phương cùng tham gia. Nhiều người qua đường thấy thông điệp trên các tấm biểu ngữ và ngồi thiền với các học viên. Nhiều người tham gia nói rằng, họ cảm động trước sự kiên nhẫn và niềm tin kiên định của học viên Pháp Luân Công.

2009-7-20-210912-0--ss.jpg
Chập tối tại đảo Bali, các học viên tổ chức cầu nguyện bằng nến để tưởng nhớ những đồng tu đã bị giết bởi ĐCSTQ trong cuộc bức hại

2009-7-20-210912-1--ss.jpg
Các học viên cùng luyện công trên đảo Bali, thu hút nhiều du khách đến xem

Đảo Bali: Những người không tu tập cùng tham gia nỗ lực để chấm dứt bức hại

Các hoạt động tại đảo Bali chia làm hai phần. Phần đầu là diễu hành trên quy mô lớn với Đội trống lưng dẫn đầu dọc theo đường Denpasar. Trang phục và âm nhạc độc đáo của họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Tiếp sau Đoàn trống lưng là một chiếc xe tải diễn lại các hình thức tra tấn, phơi bày hành động mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống. Phần thứ hai là tổ chức “Triệu phút Thiền định” tại quảng trường lớn. Thông điệp trên các biểu ngữ là: “Sự tham gia của bạn (vào việc ngồi thiền) sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.” Nhiều người qua đường đã tham gia ngồi thiền để bày tỏ sự ủng hộ cho công lý.

2009-7-20-210912-2--ss.jpg
Trong cuộc diễu hành tại đảo Bali, các học viên diễn lại các hình thức tra tấn trên một chiếc xe tải để phơi bày hành động mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ

Tất cả các sự kiện này đã thu hút sự chú ý và ủng hộ tích cực của người dân địa phương. Cảnh sát vùng Denpasa đã mở đường cho đoàn diễu hành và đi theo suốt các con đường theo lộ trình. Đây là lần đầu tiên cảnh sát gần gũi với các học viên và họ đã hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.

Chập tối, tại quảng trường lớn, 500 người thắp nến để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã mất trong cuộc bức hại vì giữ kiên định vào niềm tin của mình. Những người cầu nguyện cùng nhau ngồi thiền. Bằng cách này, học viên Pháp Luân Công muốn giải thích cho công chúng biết 10 năm đấu tranh cho việc tự do tu luyện tín ngưỡng của mình là hòa ái và nhẫn nại. Nhiều người qua đường đã tham gia ngồi thiền.

2009-7-20-210912-3--ss.jpg
Rufus, đên từ một hòn đảo phía Đông Indonesia tham gia cùng các học viên ngồi thiền để ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại

Rufus, đến từ một hòn đảo nằm phía Đông Indonesia nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đảo Bali có mục đích. Tôi theo đạo Thiên Chúa và cho rằng niềm tin của chúng tôi thì khác nhau nhưng tôi yêu hòa bình; vì thế tôi tham gia (ngồi thiền) để bày tỏ sự ủng hộ của mình với nỗ lực của học viên Pháp Luân Công trong việc đấu tranh đòi hòa bình. Tôi hi vọng người dân Trung Quốc có thể thoát khỏi cảnh đàn áp.

Sumardika đến từ đảo Bali nói: “Khi được biết có rất nhiều người đang bị bức hại tại Trung Quốc, tôi thực sự rất kinh ngạc. Lương tâm của tôi nói rằng nó (cuộc bức hại) là phi nhân tính. Tôi hiểu Đảng cộng sản là xấu xa. Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn phù hợp với quan điểm của tôi (về vấn đề trở thành một người chân chính).

Jakarta: Diễn lại cảnh tra tấn để phơi bày sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Tại Jakarte, thủ đô của Indonesia, học viên Pháp Luân Công trình diễn lại các hình thức tra tấn trước đài phun nước lớn của Khách sạn Indonesia Grand. Bằng cách này, họ muốn vạch trần sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công .

2009-7-20-210912-4--ss.jpg
Trong hoạt động đánh dấu 10 năm nỗ lực chấm dứt bức hại tại Jakarta, học viên Pháp Luân Công diễn lại các hình thức tra tấn để phơi bày sự bức hại của ĐCSTQ

2009-7-20-210912-5--ss.jpg
Vạch trần hành động mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ để kiếm lời

Các tấm biểu ngữ lớn dựng trên đường, truyền tải thông điệp đến người qua đường

Tại Trung Quốc, ĐCSTQ đã giết người khi mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống và bán chúng cho người bệnh đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng.

10 năm bức hại tàn khốc, học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn luôn duy trì sự kiên định và ý chí sắt đá bởi vì phần thắng luôn thuộc về chính nghĩa.

Chấm dứt 10 năm bức hại học viên Pháp Luân Công.”

Chân-Thiện-Nhẫn nâng cao sức khỏe cho mọi người cả về thể chất cũng như tinh thần.”

Điều phối viên những hoạt động ở Jakarta nói họ muốn nhân cơ hội này kêu gọi chính phủ Indonesia ủng hộ mục đích cao cả của việc “chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ” và lên án sự khủng bố của ĐCSTQ với người dân Trung Quốc. Pháp Luân Công lấy Chân Thiện Nhẫn làm tôn chỉ nhưng ĐCSTQ đã vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công trong 10 năm qua. Hành động xâm phạm nhân quyền như vậy không thể khoan dung được. Tất cả những người chính nghĩa trên toàn thế giới cần tham gia nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Ông tiếp tục, học viên Pháp Luân Công luôn giữ kiên định một cách hòa ái trong niềm tin của mình. Bị bức hại tàn khốc, họ vẫn giảng rõ sự thật, tu luyện cá nhân rất tốt và đối xử tử tế với mọi người. Học viên Pháp Luân Công không có mục đích chính trị, họ chỉ mong muốn có môi trường tự do để tu luyện. Khi giảng rõ sự thật, họ vẫn liên tục thức tỉnh lương tri của mọi người để những người đó có thể chọn con đường ủng hộ công lý, nhìn thấy rõ và chống lại tội ác.

Một người qua đường nói với học viên rằng ông thường gặp cảnh các học viên Pháp Luân Công ngồi thiền trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ông thấy nét mặt của họ đầy hòa ái, không có sự thù ghét và đầy ý chí quyết tâm.

Surabaya: Cầu nguyện bằng nến trước Tòa lãnh sự Trung Quốc

Chập tối, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Surabaya, phía Đông Indonesia đã thắp nến trước Tòa lãnh sự Trung Quốc để tưởng nhớ các đồng tu bị bắt, chịu sỉ nhục thô bạo và bị tra tấn tới chết vì giữ kiên định vào niềm tin của mình trong 10 năm qua. Tội ác kinh hoàng như vậy vẫn tiếp diễn.

2009-7-20-210912-6--ss.jpg
Chập tối, học viên ở Surakayra ngồi yên lặng trước Tòa lãnh sự Trung Quốc, thắp nến tưởng nhớ những người bị giết bởi ĐCSTQ trong cuộc bức hại

2009-7-20-210912-7--ss.jpg
Các học viên diễn lại cảnh tra tấn trước Tòa lãnh sự Trung Quốc tại Surabaya để phơi bày sự bức hại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công

Trước lễ cầu nguyện bằng nến có trình diễn lại các hình thức tra tấn và phơi bày sự tàn bạo của cảnh sát Trung Quốc. Màn trình diễn này cũng thu hút nhiều phóng viên của các phương tiện truyền thông đến xem và tìm hiểu sự thật. Cảnh sát duy trì trật từ đã tò mò và hỏi các học viên về sự kiện này.

Học viên ở Surabaya kêu gọi chính phủ Indonesia và các cơ quan liên quan, các phương tiện truyền thông, những người làm công tác xã hội không nên tin vào lời dối trá, bịa đặt của ĐCSTQ; hãy hợp tác, cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/23/109394.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/21/204962.html
Đăng ngày: 24-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share