Bài của đệ tử Pháp Luân Công tại Malaysia

[MINH HUỆ 20-07-09] Ngày 20 tháng 7 năm 2009 đánh dấu 10 năm nỗ lực của học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động. Ngày 19 tháng 7 tại Klang, Selangor, học viên Pháp Luân Công tại Malaysia đã tổ chức diễu hành phản đối cuôc bức hại vẫn đang tiếp diễn, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng để chấm dứt đàn áp.

2009-7-20-malaysia719-01--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công diễu hành để phản đối cuộc bức hại

2009-7-20-malaysia719-02--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-03--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-04--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-05--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-06--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-07--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-09--ss.jpg
Người dân địa phương xem đoàn diễu hành uy nghiêm của các học viên

2009-7-20-malaysia719-10--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-11--ss.jpg
Người qua đường nhận tài liệu để hiểu về Pháp Luân Công

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa. Dẫn đầu là Đoàn diễu hành Thần vận, các học viên theo sau mang biểu ngữ và bảng trưng bày đi xuống các con phố. Đoàn diễu hành uy nghiêm đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương, nhiều người đã mang các tài liệu về nhà để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cuộc diễu hành kéo dài trong một tiếng.

Ông Bằng, một học viên đến từ Trung Quốc. Ông cho biết hiện nay, rất nhiều người dân Trung Quốc đã tỉnh ngộ và có thể thấy rõ ràng bản tính xấu xa của ĐCSTQ. Tại thời khắc lịch sử này, việc giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa thoái Đảng và các tổ chức thành viên để họ không còn liên quan gì khi nó sụp đổ là việc rất cấp bách

Bà Trương nhớ lại những gì đã trải qua trong 2 năm tại trại lao động cải tạo chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công khi còn ở Trung Quốc. Bà nói: “Trong trại lao động cải tạo, tôi đã bị sỉ nhục thô bạo với tất cả các hình thức tra tấn, ví dụ như không được ngủ, phải nghe hoặc xem các băng hình lăng mạ, sỉ nhục Pháp Luân Công và bị biệt giam.” Ngoài ra, bà Trương cho biết thêm, có vài lần họ bị ép phải đi kiểm tra máu. Chỉ đến khi rời khỏi Trung Quốc bà mới biết nó liên quan đến tiết lộ mới đây về việc ĐCSTQ mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Bà nói, chỉ khi giải thế ĐCSTQ thì cuộc bức hại mới chấm dứt. Bà hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ thức tỉnh và rút khỏi ĐCSTQ cũng như các tổ chức thành viên của nó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/22/109378.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204928.html
Đăng ngày: 24-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share