Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2017] Cô con gái cả của tôi nói: “Bố mẹ ơi, giờ sức khỏe của bố mẹ thật tốt. Đây là phúc lành lớn nhất của gia đình mình. Chúng con đã không còn phải lo lắng cho bố mẹ nữa. Việc tu luyện Pháp Luân Công của bố mẹ đã mang lại lợi ích cho cả nhà chúng ta. Pháp Luân Công thật là tốt! Bố mẹ cứ tiếp tục tu luyện nhé!”

Hưởng lợi sau ba tháng học Pháp Luân Công

Năm 1997 tôi đến thăm con gái cả của tôi, lúc đó tôi 57 tuổi. Một buổi sáng tôi đi ra công viên lúc khoảng 5 giờ sáng và thấy có đến hàng trăm người đang tập luyện một môn gì đó trên một nền âm nhạc thật hay. Các động tác của họ thật nhẹ nhàng và đẹp mắt. Tôi đã nghĩ rằng pháp môn này thật tốt. Tôi đã theo dõi họ một lúc, sau đó tôi đã đi tới phía sau nhóm người đó và tập theo các động tác của họ.

Một thanh niên trẻ đã bước tới và nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng: “Dì ơi, đây là Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện Phật gia lên cao tầng, được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng [từ năm 1992] đấy. Chúng cháu tình nguyện hướng dẫn mọi người tập Pháp Luân Công miễn phí và dì có thể thoải mái đến hoặc đi [bất cứ lúc nào] ạ.”

Cậu ấy rất lịch sự, và kiên nhẫn hướng dẫn tôi cả 5 bộ công pháp. Sau đó cậu ấy đã giúp tôi mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc trở về nhà con gái tôi, tôi đã quá bận không thể đọc sách ngay được, nhưng tôi cứ luôn nghĩ về việc đọc sách.

Lúc trở về nhà mình, tôi đã làm một số việc vặt rồi sau đó nói với chồng tôi rằng: “Em sắp đọc một cuốn sách. Tối nay, anh hãy giúp em làm một vài việc vặt trong nhà và cố đừng làm phiền em nhé.” Tôi đã đọc toàn bộ cuốn sách từ 7 giờ tối đến tận 6 giờ sáng ngày hôm sau trong tư thế ngồi song bàn.

Khi vừa mở cuốn sách ra, tôi đã nhìn thấy bức ảnh của Sư phụ Lý. Trông Ngài thật từ bi và trang nghiêm. Tôi cảm nhận được rằng mình đã từng gặp Ngài ở đâu đó trước đây rồi.

Năm 1973, tôi được yêu cầu phải làm một quy trình khử trùng. Do các biến chứng, tôi đã bị viên vùng chậu, đau bụng kèm theo các cơn sốt nhẹ.

Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy như thể có một đôi bàn tay ấm áp đang xoa bóp nhẹ vào các đốt sống cổ của tôi vậy. Tôi cảm thấy có chút bị đau rồi lại ngưng, nhưng tôi đã không hề lo lắng. Tôi cảm thấy rất thoải mái và ấm áp trong lúc đọc sách. Các Pháp lý mà Sư phụ Lý Hồng Chí giảng đã khiến tôi bị cuốn hút, tôi cũng không hề cảm thấy mệt gì cả.

Sau ba tháng đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp, tất cả các vấn đề về sức khỏe của tôi đều đã biến mất. Tôi cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhàng khi đi lên cầu thang, có thể mang được những đồ vật nặng, và luôn cảm thấy như thể mình đang bay vậy.

Đề cao tâm tính

Tôi luôn cố gắng để trở thành một người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Vào dịp Trung Thu năm 2012, các con gái và con trai tôi đã lên kế hoạch đến thăm chúng tôi, vì thế tôi cùng chồng đã làm bánh bao [cho dịp đoàn tụ này], tuy nhiên chiếc bếp lại bị hỏng.

Tôi đã mang chiếc bếp đến một quầy sửa chữa đồ điện. Lúc vào quầy, tôi đã yêu cầu họ sửa chiếc bếp cho tôi càng sớm càng tốt. Một người đàn ông trẻ tuổi hơn tôi đã tức giận, ông ta nói rằng ông đã đến trước tôi, và bắt đầu chửi thề.

Sự kiện này khiến tôi nhận ra rằng tôi nên đề cao tâm tính của mình. Tôi đã xin lỗi và bảo ông ta rằng tôi sẽ đợi đến lượt mình. Vì thế, cuộc đụng độ gây khó chịu này đã được giải quyết trong hòa bình.

Năm 2013 lúc tôi đang qua đường thì một chiếc xe buýt đã đâm vào tôi, khiến tôi bị văng ra một khoảng khá xa. Tôi nghe thấy mọi người la lên để cảnh báo. Nhưng tôi dần đứng dậy và tự nhìn qua tình trạng của mình. Tôi không hề bị thương hay trầy xước gì hết mà hoàn toàn bình thường.

Người lái xe buýt trẻ tuổi xuất hiện trong nét mặt vô cùng hoảng hốt, tôi đã mỉm cười nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi không sao đâu. Cậu đừng lo!” Điều này đã khiến cho người lái xe phân trần một lúc sau đó cậu ấy nói: “Hôm nay tôi đã thực sự gặp được một người tốt, thật đấy!”

Cả nhà được hưởng lợi từ Pháp Luân Công

Sư phụ đã giảng:

“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao? Ít nhất trường năng lượng mà chư vị mang theo là hữu ích đối với toàn thể gia đình, bởi vì chư vị đang tu luyện chính Pháp, và loại lực lượng từ bi an hòa chư vị mang theo có thể điều chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Sau khi chứng kiến được những sự thay đổi [tích cực] của tôi, chồng tôi cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1997. Cả con trai, con rể của tôi cũng bắt đầu tu luyện vào khoảng thời gian năm 1998, mẹ chồng của con gái tôi cũng bước vào tu luyện trong năm 1998.

Hơn 10 năm qua, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, vợ chồng tôi đã luôn có được sức khỏe tốt và có thể tự chăm sóc được cho bản thân mình. Nếu bất cứ người con nào của chúng tôi cần có sự giúp đỡ, chúng tôi đều sẵn lòng.

Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, lúc gia đình chúng tôi đoàn tụ, cô con gái cả của tôi đều nói: “Bố mẹ chúng ta như là đội cứu hỏa ấy. Khi nhà cần có sự giúp đỡ, bố mẹ đều đến và sẵn sàng giúp đỡ! Thật là tuyệt vời khi bố mẹ của chúng ta, ở độ tuổi này rồi mà không những tự có thể chăm sóc được cho bản thân mình lại còn giúp đỡ chúng ta khi cần. Đó là điều rất hiếm thấy!”

So sánh cuộc sống hiện tại của chúng tôi với quá khứ, chúng tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Công. Những người hàng xóm và bạn bè của chúng tôi đều ghen tỵ với tình trạng sức khỏe và tinh thần của vợ chồng tôi. Họ đã được chứng kiến những thay đổi tích cực sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và tất cả họ đều ca ngợi pháp môn tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/22/343389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/30/162672.html
Đăng ngày 8-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share