Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2017] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014, tôi đã có những chuyển biến to lớn về cả tâm và thân. Các thành viên trong gia đình tôi cũng được phúc báo.

Cuộc sống đau khổ

Tôi bị mắc hội chứng Ménière từ khi còn trẻ. Tôi thường xuyên bị đau đầu và chóng mặt. Sau đó, tôi còn bị bệnh tim, viêm khớp và tê cứng vai. Tôi không thể mở miệng to, gây khó khăn cho việc ăn uống.

Tệ hơn nữa là tôi còn mắc bệnh ung thư vú. Mẹ tôi đã đến chăm sóc tôi trong thời gian tôi làm xạ trị.

Cuộc sống hôn nhân và gia đình của tôi là một bi kịch. Con trai tôi bị thiểu năng bẩm sinh. Chồng cũ của tôi không quan tâm đến tôi. Anh ấy chỉ quan tâm hưởng thụ những thú vui cá nhân mà không chăm lo gì cho gia đình. Sau đó tôi biết rằng anh ấy có quan hệ bất chính. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa và đã nộp đơn ly hôn.

Thật may mắn tôi đã gặp được người chồng hiện tại. Anh ấy cảm thông với tôi và chăm lo cho mẹ con tôi.

Do tình trạng sức khoẻ rất tệ nên tôi rất khó giữ được công việc của mình. Cuối cùng tôi đã tìm được công việc thu ngân mà tôi thích. Ông chủ cũng hài lòng với tôi. Tuy nhiên sau một thời gian, tôi không thể đứng được 8 tiếng liên tục. Ông chủ điều chỉnh cho tôi làm bán thời gian, nhưng sau đó thậm chí tôi còn không thể đứng nổi trong vài tiếng. Không có cách nào khác tôi đành phải nghỉ việc. Tôi không biết khi nào những khổ nạn của tôi mới kết thúc.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi

Năm 2014, trong một buổi tiệc, chị chồng tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã bật đĩa DVD chương trình Biểu diễn Shen Yun. Hôm đó tôi bị đau đầu nhưng đã gắng sức ngồi xem vì không muốn làm hỏng cuộc vui của mọi người. Dần dần tôi đã bị lôi cuốn hoàn toàn bởi chương trình biểu diễn. Tôi không còn thấy đau đầu nữa.

Tôi nói với chị chồng: “Chương trình biểu diễn thật tuyệt vời”, “Sư phụ của chị thật vĩ đại! Em có thể tham gia cùng chị không?”

Sau đó tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sách Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc. Một học viên khác đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân chép tay. Những người khác cho tôi video giảng Pháp của Sư phụ và nhạc luyện công.

Sau hai tuần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khoẻ của tôi đã cải thiện. Tôi đã có thể mở to miệng, nhịp tim của tôi cũng bình thường trở lại. Tôi không còn đau đầu và chóng mặt nữa.

Ông chủ cũ đề nghị tôi quay lại làm việc bán thời gian. Hai tuần sau đó, tôi chuyển sang làm việc toàn thời gian. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi.

Các thành viên trong gia đình được phúc báo

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng với đứa con trai bị bệnh của mình. Tôi cũng bảo cháu chép lại sách. Giờ đây cháu đã khoẻ mạnh. Trước đây cháu thường đánh người khác mỗi khi cháu thấy không vui. Giờ đây cháu có thể kiềm chế cơn nóng giận ngay cả khi có người đối xử không tốt với cháu.

Do bị đau lưng, ung thư hạch bạch huyết và một số bệnh khác nên mẹ tôi phải nằm liệt giường. Tôi đã kể cho bà rất nhiều câu chuyện kỳ diệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Bà đã liên tục niệm những chữ này. Tôi cũng bảo bà nghe các bài giảng của Sư phụ vì bà không biết chữ.

Vài ngày sau đó, bệnh ung thư hạch bạch huyết của mẹ tôi biến mất. Một tuần sau bà đi tiểu ra máu nhưng bà không thấy sợ chút nào. Bà nói với tôi: “Sư phụ đang coi sóc mẹ”, và hiểu rằng cơ thể bà đang được tịnh hoá.

Bà đã rời khỏi giường và có thể đi lại được! Các bệnh tật của bà cũng biến mất.

Chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột vào năm 2015. Anh ấy đã trải qua hai cuộc phẫu thuật. Sau phẫu thuật, tôi đã bật bài giảng Pháp của Sư phụ cho anh nghe và bảo anh liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”. Anh ấy đã nhanh chóng phục hồi.

Khảo nghiệm về tiền bạc

Tôi cũng đã trải qua khảo nghiệm về tiền bạc. Một cặp vợ chồng vốn là bạn của chúng tôi đã sử dụng căn nhà của họ làm tài sản thế chấp để vay tiền của chúng tôi phục vụ cho việc kinh doanh. Sau vài năm họ vẫn không hoàn trả. Chúng tôi đã đệ đơn kiện để đòi lại tiền.

Cặp vợ chồng đó đã hối lộ toà án. Luật sư được phân cho chúng tôi không đến tham dự buổi xét xử. Thẩm phán tuyên bố là chúng tôi nợ họ tiền.

Chúng tôi đã khiếu nại. Phiên toà phúc thẩm xử rằng họ phải trả lại chúng tôi phần vốn, nhưng không trả lãi. Tôi thấy thật khó mà chấp nhận. Sau đó tôi nhận ra đây có lẽ là khổ nạn để tôi đề cao tâm tính.

Tôi đã đọc lại bài kinh văn “Chân tu” của Sư phụ trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”:

Hỡi các đệ tử chân tu, tôi dạy chư vị là Pháp tu Phật tu Đạo; vậy mà chư vị lại than phiền với tôi vì những tổn thất về lợi ích nơi người thường, chứ không thấy khổ não vì tâm chấp trước nơi người thường vẫn chưa buông bỏ được; đó là tu luyện sao? Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’ dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua; đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.

Tôi nhận thấy mình có chấp trước mạnh mẽ vào tiền bạc. Sau khi thảo luận với chồng, chúng tôi quyết định chấp nhận phán quyết của toà án phúc thẩm.

Đối với các đồng nghiệp và bạn bè, tôi cũng dùng những điều mà bản thân trực tiếp trải nghiệm được để ca ngợi vẻ đẹp của Chân Thiện Nhẫn và sự vĩ đại của Sư phụ. Tôi cũng đã giúp một số người thoái khỏi ĐCSTQ. Con xin cảm tạ Sư tôn đã tiếp nhận người đệ tử này, con nhất định sẽ chân chính thực tu, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ duyên nghìn năm, vạn năm khó gặp này.

Đệ tử xin khấu bái Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/24/我也是师父的弟子了-344656.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/6/162748.html
Đăng ngày 26-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share