Bài viết của Tâm Liên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 25-02-2017]

Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện về việc can nhiễu của tà ác đã bị giải thể như thế nào khi tôi bảo trì được chính niệm.

Đột phá khỏi sự bức hại về kinh tế

Tôi đã bị tống vào trại lao động cưỡng bức khoảng hai năm bởi vì tôi không chịu từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Đầu năm 2003, tôi đã hết hạn bị giam giữ và tôi trở về nhà.

Ngày hôm sau, tôi đến văn phòng và yêu cầu được khôi phục lại công việc. Tuy nhiên, cấp trên của tôi nói với tôi rằng tôi đã bị sa thải. Khi tôi đến văn phòng cấp cao-phòng trung chuyển địa phương để hỏi về vấn đề này, một người đàn ông phụ trách về việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công đã nói với tôi rằng đó là Phòng 610 đã sa thải tôi.

Tôi đến Phòng 610. Trưởng phòng ở đó rất sợ nói chuyện với tôi. Ông ta chỉ thị bảo vệ ngăn tôi lại và chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại. Ông ta đã đẩy tôi quay trở lại phòng trung chuyển.

Ngày hôm sau, một số nhân viên từ văn phòng đã đến nhà tôi và nói với tôi rằng họ sẽ để tôi quay trở lại làm việc miễn là tôi viết hối quá thư cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi biết đó là sự bức hại và không phối hợp với họ thay vào đó tôi giảng chân tướng cho họ và nói với họ rằng Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng Sản bức hại như thế nào. Trong vòng 8 tháng, họ tìm đủ mọi cách để khiến tôi phải viết tuyên bố nhưng tôi không bao giờ làm việc đó.

Họ nói: “Nếu không viết tuyên bố bảo đảm, cô sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nơi làm việc của mình.”

Ban đầu, họ cố gắng để ép buộc tôi viết. Sau đó, họ đã tìm ai đó viết tuyên bố cho tôi. Cuối cùng, họ đã tự mình viết. Tuy nhiên, bất kể họ làm gì, tôi đều từ chối ký vào bản tuyên bố đó.

Cuối cùng họ mất hết kiên nhẫn, họ quát lên một cách giận giữ: “Chúng tôi xấu xa thì đã sao? Cô vẫn phải viết!”

Tôi trả lời: “Nhất chính áp bách tà” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng, vị trí công tác của tôi đã được khôi phục một cách vô điều kiện.

Điều mà tôi muốn đề cập đến là, sau khi vị trí công tác của tôi được phục hồi, tôi đã được phân một căn hộ rộng 130 mét vuông. Cả phòng trung chuyển đều bị chấn động.

Vị giám đốc ở đó nói: “Cô biết không? Toà nhà đã được xây xong ngay sau khi cô bị giam giữ tuy nhiên vì lý do nào đó mà việc phân nhà không thể tiến hành được cho đến khi cô trở về. Dường như cả thời gian đó toà nhà này đang chờ đợi cô.”

Thậm chí một số người còn nói với tôi: “Nếu cô định bán căn hộ này, xin hãy bán nó cho tôi để tôi có thể hưởng chút may mắn từ cô.”

Tôi nói: “Tại sao chị không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Tôi có được mọi điều may mắn là nhờ tu luyện Đại Pháp.”

Trong cả quá trình này, tôi biết một cách rõ ràng rằng việc khôi phục lại công việc của tôi liên quan đến căn hộ mới đó, nếu tôi không được khôi phục lại vị trí công tác, không cách nào tôi có thể có được căn hộ mới đó. Tuy nhiên, tôi đã không nghĩ đến việc đó-tôi chỉ nghĩ đến Đại Pháp. Cuối cùng tôi đã có được mọi thứ nhờ Sư phụ!

Giải thể bức hại lên thân thể

Vào năm 2012, tôi phát hiện ra rằng có một khối u đang phát triển ở trong bụng của tôi. Nhiều học viên rất lo lắng cho tôi. Sự can nhiễu của tà ác dùng mọi cách để khiến tôi tin rằng mình bị bệnh.

Một ngày, một trong số những người bạn rất tốt của tôi đã gọi điện cho tôi và nói cô ấy muốn gặp tôi. Chúng tôi đã không gặp nhau khoảng 40 ngày. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy vừa mới phẫu thuật và phải cắt tử cung. Cô ấy kể với tôi rằng cô ấy đã đau đớn thế nào và những triệu chứng của cô ấy trước khi phẫu thuật, tôi thấy chúng hệt như tình trạng hiện tại của tôi. Thậm chí cô ấy còn chạm vào bụng của tôi và cố gắng khiến tôi phải thừa nhận bệnh tật của mình.

Tôi được cảnh báo rằng tôi không nên để bị đánh lừa bởi giả tướng. Nếu tôi làm bất cứ điều gì không đúng, tôi sẽ chính lại bản thân theo Pháp. Còn bất cứ sự can nhiễu nào của tà ác đều không được phép. Tôi bắt đầu tĩnh tâm học Pháp để đề cao bản thân và loại bỏ các can nhiễu.

Ngoài dự đoán của tôi, khối u trong bụng tôi đã dần dần biến mất

Tôi hy vọng những đồng tu chịu can nhiễu bởi giả tướng của nghiệp bệnh có thể được hưởng lợi qua trải nghiệm của tôi. Từ thuở đầu tu luyện, Sư phụ đã thanh lý tất cả bệnh tật cho chúng ta. Vì vậy chúng ta nên kiên tín vào Đại Pháp và tất cả những giả tướng này đều sẽ biến mất.

Loại bỏ tâm sợ hãi

Vào năm 2015, hàng nghìn học viên đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân về việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nộp đơn và sử dụng tên thật của mình. Tôi cũng giúp các học viên khác soạn thảo đơn kiện đối với trường hợp của họ. Một trong số những học viên mà tôi giúp đỡ đã bị bắt. Cô ấy nói với cảnh sát rằng tôi là người đã giúp cô ấy và rằng chị của cô ấy đã viết đơn khiếu nại.

Sau đó cảnh sát đã đến nhà tôi và cố gắng bắt tôi nhưng họ đã không thành công.

Bởi vì đang diễn ra một cuộc diễu hành địa phương, cảnh sát ở khắp mọi nơi. Trong khi đang lái xe với một đồng tu, chúng tôi đã bị cảnh sát ngăn lại. Người học viên lái xe đã bị đưa tới chỗ cảnh sát khu vực bởi vì các viên công an đã tìm thấy tài liệu trong cặp của chúng tôi.

Tôi đã may mắn và trốn thoát được đến nhà của một đồng tu.

Ngày hôm sau, khi chúng tôi đang học Pháp cùng nhau, tôi để ý đến một dòng “bất kể là ai can nhiễu, ấy đều là tạm thời, đều là giả tượng, đều không phải chủ thể, đều chỉ giống như sự lưu thông của không khí mà thôi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi vô cùng chấn động. Tôi nhận ra rằng hết thảy những nhân tố sợ hãi này đều là giả tướng và sẽ thoảng qua như cơn gió. Sau khi cảnh sát không còn xuất hiện một cách dày đặc nữa, tôi lại trở về nhà.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/25/343532.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/27/162637.html
Đăng ngày 23-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share