[MINH HUỆ 19-2-2017] Tôi nhận ra rằng một số học viên chấp trước vào việc kết thúc Chính Pháp. Một số người thấy rằng Sư phụ đề ngày tháng trên một trong những bức chân dung của Ngài “Chính Pháp thập bát niên xuân”, và nghĩ rằng Chính Pháp sẽ kết thúc vào mùa xuân năm nay. Một số người đặt hy vọng vào chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản cũng như vị tổng thống mới của Mỹ, hy vọng rằng những điều này sẽ báo hiệu cho sự kết thúc của Chính Pháp.

Vì chấp trước này mà một số học viên thậm chí còn không muốn hành động để giải cứu các đồng tu bị bắt cóc và giam giữ. Tâm lý của họ là: “Ồ, chúng ta cứ để các học viên trong trại tạm giam. Dẫu sao, Chính Pháp cũng sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2017.” Thật sốc khi nghe những lời này. Chẳng phải đó là cái cớ để cựu thế lực bức hại chúng ta hay sao?

Tôi cho rằng, tất cả những chấp trước đó bắt nguồn từ việc học Pháp thiếu chất lượng.

Sư phụ đã trực tiếp giảng rõ vấn đề này cho chúng ta:

“Đệ tử: Chính Pháp phải chăng đã được bắt đầu từ niên đại rất xa xưa rồi không?

Sư phụ: Chính là bắt đầu từ hai năm trước khi tôi truyền Pháp. Nhưng có học viên đã nhìn thấy rồi, rằng từ lịch sử khá là xa xưa, hàng vạn năm hàng nghìn vạn năm thậm chí từ niên đại xa xưa hơn nữa là đã bắt đầu rồi. Chẳng phải như vậy ư? Chính là như vậy; là vì thời gian của chúng ta là khác với thời gian ở đó. Tôi ở đây bắt đầu [Chính Pháp] được một giây, thì ở đó đã trải qua thời gian rất lâu dài rồi, có lẽ bắt đầu được một vạn năm rồi. Đến hôm nay chúng ta đã trải qua mười sáu năm rồi, có những không gian đã trải qua mấy trăm vạn năm. Chính là khái niệm ấy, sẽ có sự khác biệt về thời gian như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Một số học viên chấp trước vào những lời tiên tri. Thực tế, Sư phụ cũng đã giảng rõ vấn đề này.

“Trước đây tôi đã giảng rằng có rất nhiều lời tiên tri khi đến thời kỳ cuối cùng là không còn chuẩn xác nữa; trong quá trình ở giữa thì rất chuẩn xác, nhưng đến cuối thì không còn chuẩn xác nữa;” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh năm 2004)

“Các đệ tử Đại Pháp không được chiểu theo bất kể dự ngôn nào mà thực hiện; chư vị là chiểu theo Đại Pháp mà làm! Chiểu theo những gì đệ tử Đại Pháp cần làm mà làm!” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Sư phụ xuất phát từ lòng từ bi đã kéo dài thời gian Chính Pháp để chúng ta có thêm thời gian để cứu được nhiều người hơn. Vì vậy, Chính Pháp sẽ kết thúc lúc nào là do Sư phụ quyết định dựa trên những yêu cầu của Chính Pháp.

Nhiều năm trước, một số học viên đồn đại rằng Chính Pháp sẽ kết thúc vào mùa thu năm nào đó, hoặc mùa xuân, hay là sau Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Hỡi các đồng tu: Chúng ta đã học được nhiều bài học về vấn đề này. Thậm chí nếu nó thực sự kết thúc vào thời điểm đó, liệu bạn có thể đạt viên mãn với một chấp trước như vậy? Chẳng phải đó là một sơ hở lớn hay sao?

Một số học viên không tu khẩu. Họ nói với người thường rằng Chính Pháp sẽ kết thúc vào thời gian như thế như thế. Rồi khi thời điểm đó đến, người thường hỏi họ, nói rằng: “Chẳng phải bạn bảo tôi rằng nó sẽ kết thúc bây giờ sao?” Tâm lý này mang lại nhiều bất lợi cho việc giảng thanh chân tướng của chúng ta và gây trở ngại cho việc cứu người. Làm sao bạn có thể vãn hồi được?

Nếu không phải nhờ Sư phụ, người đã cấp thêm cơ hội và kéo dài thời gian để chúng ta có thể vãn hồi những sai lầm của mình và theo kịp tu luyện thì Chính Pháp đã kết thúc cách đây lâu rồi. Làm sao chúng ta có thể không trân quý cơ hội cực kì quý giá này để tu luyện bản thân và cứu độ thêm nhiều chúng sinh? Bất kỳ chấp trước nào vào thời kỳ cuối của Chính Pháp sẽ làm chúng ta kém phần tinh tấn hơn trong tu luyện.

Hãy nhìn vào số người Trung Quốc thoái Đảng: chỉ có 300 triệu người. Bình quân, mỗi học viên thuyết phục được bao nhiêu người thoái Đảng trong hơn 10 năm qua? Nhiều học viên đã không thuyết phục ai thoái [Đảng] trong một thời gian dài.

Nếu tất cả chúng ta học Pháp tốt hơn, đồng thời dành nhiều thời gian và công sức hơn vào việc cứu người thì con số đó sẽ không nhỏ. Tôi hy vọng rằng những đồng tu đó sẽ trừ bỏ quan niệm của con người, không cho cựu thế lực cái cớ để bức hại chúng ta. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cứu được ít nhất một nửa số người Trung Quốc, điều đó sẽ khiến Sư phụ vui mừng vì chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/19/343258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/6/162410.html
Đăng ngày 10-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share