Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc

[MINH HUỆ 09-12-2016] Ngày 19 tháng 11 năm 2016 lúc 0h55 phút đêm, sau khi ra khỏi giường, đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. Tôi lập tức song bàn đả tọa phát chính niệm. Lúc đơn thủ lập chưởng, thiên mục nhìn thấy một cảnh tượng như sau: Sư phụ ở trong thiên thể vũ trụ, thân thể phát ánh hào quang vô tận, cách xa Sư phụ có hai tầng sóng đen, phía trước là một tầng sóng ngắn, phía sau một tầng sóng cao, đồng thời có tên độc bắn về hướng Sư phụ nhưng đều không bắn tới được thân Sư phụ. Vừa thấy các giới chúng sinh tất cả quỳ xuống xung quanh Sư phụ, khẩn cầu Sư tôn nhanh chóng kết thúc sự việc. Vừa nghe thấy Sư phụ nói “Các đệ tử của ta…”, truyền cho tôi ý niệm: Rất nhiều đệ tử chúng ta vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn. Sư phụ đang đợi các đệ tử Đại Pháp chúng ta tu tốt bản thân, nhanh chóng viên mãn. Sáng hôm đó, tôi tới nhóm học Pháp nhỏ và giao lưu với các đồng tu. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau nhưng có điểm mọi người khá đồng ý. Thứ nhất là Sư phụ vì hết thảy chúng sinh vũ trụ mà chịu nhận tất cả. Trong tu luyện của chúng ta, Sư phụ luôn luôn bảo hộ cho chúng ta. Những âm mưu, sự vô lý của tà ác đối với Sư phụ vĩnh viễn không thể thành công. Chúng ta là đệ tử nhất định phải làm tốt ba việc.

Thứ hai là chúng ta phải hết sức nhanh chóng đạt tới tiêu chuẩn tu luyện, không để Sư phụ phải chịu đựng thay cho chúng ta. Sư phụ kéo dài thời gian này vì đệ tử Đại Pháp vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Sư phụ tự mình gánh chịu để kéo dài thời gian.

Trên Minh Huệ ngày 17 tháng 11 năm 2016 có đăng bài viết “Cảm tưởng về việc bè lũ tà ác vọng tưởng muốn hành thích Sư phụ”. Sau khi đọc hết bài viết đó tôi có rất nhiều suy nghĩ, chỉ cảm thấy rằng chúng ta làm liên lụy tới Sư phụ, tuy nhiên tà ác căn bản không bức hại được Sư phụ chúng ta. Lúc đó chỉ có chút suy nghĩ, cũng không nghĩ sâu thêm.

Cùng với những gì thiên mục thấy hôm nay, tôi đã có thêm suy nghĩ mới là: Sư phụ bảo hộ chúng ta, chúng ta cần phải cố gắng nhanh hết sức tu tốt bản thân, đạt tới tiêu chuẩn viên mãn sớm hơn nữa. Chúng ta càng sớm đạt được yêu cầu của Pháp, Sư phụ mới có thể chịu bớt áp lực đi. Sự thật là chúng thần và các chúng sinh ở các không gian khác đều đang cầu xin Sư phụ sớm kết thúc sự việc này, chúng ta qua các bài viết giao lưu của các đồng tu và các bài kinh văn của Sư phụ đều có thể biết rõ.

Sư phụ đã giảng;

“Đệ tử Đại Pháp không được mãi chấp trước vào thời gian, [mà] không đi hoàn thành những gì bản thân mình nên làm. Tôi trì hoãn thời gian này, cũng chính là cho chư vị, để chư vị nhanh chóng làm đi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Về cuối Sư phụ càng giảng rõ cho chúng ta tu luyện bản thân như thế nào, ra sao:

“Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình. Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn; mâu thuẫn và áp lực đến từ bên trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp đồng dạng cũng là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhất định lấy mâu mâu thuẫn và áp lực là khảo nghiệm và cơ hội tinh tấn, chân chính thực tu tốt bản thân, sớm đạt được tiêu chuẩn viên mãn, sớm kết thúc sự việc này, Sư phụ mới có thể sớm vui mừng.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân, tầng thứ có hạn, mong đồng tu chỉ chính những điểm thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/9/338654.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/7/162413.html
Đăng ngày 7-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share