Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-1-2017] Tôi đã từng nghe một ông lão, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài năm nói rằng: “ĐCSTQ sẽ sụp đổ trong tháng này. Vào ngày 27 hoặc 28 tháng Giêng, Trung Quốc sẽ có một nhà lãnh đạo mới.”

Tôi cảm thấy kinh ngạc khi nghe thấy điều đó và hỏi ai đã nói với ông như vậy. Ông nói rằng ông đã nghe điều đó trên đài truyền hình Tân Đường Nhân, và rằng hàng ngày ông đều xem các chương trình của Tân Đường Nhân và thậm chí Sư phụ đã nói như vậy.

Ngay lập tức tôi cảnh báo ông rằng Sư phụ không bao giờ nói những điều như vậy, và những lời đó cho dù từ ông hay từ bất kỳ ai khác thì đều là tự nghĩ ra. Thấy tôi không biết về “sự kiện kết thúc này”, ông ấy giật mình hỏi tôi rằng anh vẫn còn chưa biết việc này sao?

Sau khi nói chuyện với ông, tôi nhận ra ông và các học viên trong nhóm của ông đã lấy các nội dung phân tích và cảnh báo của Tân Đường Nhân giảng cấp cho người thường xem như là sự việc sắp sửa phát sinh.

Chỉ mới ngày hôm qua, trong khi tôi đang giảng chân tướng cho mọi người, tôi nghe thấy một học viên nói với một người thường rằng năm nay sẽ phát sinh một sự việc lớn, ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Người đó trả lời: “Mỗi năm các anh (các học viên Pháp Luân Công) đều nói sẽ có chuyển biến lớn xảy ra, Trời sẽ diệt Trung Cộng. Tại sao điều đó vẫn chưa xảy ra?”

Chúng ta đến đây là để trợ Sư chính Pháp. Sư phụ đã nói với chúng ta nhiều lần về việc làm thế nào để giảng chân tướng cho người thường. Vậy tại sao chúng ta không học và làm theo các yêu cầu của Đại Pháp?

Sư phụ đã phải chịu đựng quá nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta cứu người. Tại sao chúng ta không đặt tâm vào việc cứu người, mà lại phóng đại chấp trước của bản thân, nhìn nhận mọi thứ bằng nhân tâm, và lưu truyền những thông điệp không đúng sự thật? Điều này sẽ tạo ra sơ hở để tà ác dùi vào. Nếu chỉ có một học viên như thế, thì tác động của nó có thể không đáng kể. Nhưng nếu nhiều học viên bị ám ảnh về việc khi nào ĐCSTQ sẽ sụp đổ trong các buổi chia sẻ tu luyện hàng tuần, thì điều đó sẽ gây rắc rối cho tất cả chúng ta!

Chúng ta đều biết câu chuyện “Chú bé chăn cừu”. Nếu hai lần chúng ta nói rằng một điều gì đó sẽ xảy ra nhưng cả hai lần đều không xảy ra, thì sau đó sẽ không còn ai tin tưởng chúng ta nữa. Nếu chúng ta giảng chân tướng với chấp trước muốn thể hiện như thể chỉ mình chúng ta biết mà không ai biết điều đó, và không tuân theo Pháp và lời giảng của Sư phụ, thì mọi người sẽ không tin chúng ta hoặc thậm chí quay lưng lại với chúng ta.

Bao giờ thì ĐCSTQ sụp đổ? Tôi nghĩ rằng chỉ có Sư phụ mới biết. Pháp mà Sư phụ giảng cấp cho chúng ta là thiên cơ dành cho những người tu luyện chân chính. Chúng ta không nên tùy tiện nói những điều này với người thường.

Tôi không có ý buộc tội bất cứ ai, mà tôi chỉ muốn nhắc nhở tất cả chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thời gian, chúng ta nên đọc các bài viết trên trang Minh Huệ về việc làm thế nào để giảng chân tướng tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/22/341192.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/4/162065.html
Đăng ngày 4-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share