Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-1-2017] Trong hơn mười năm tu luyện gần đây, nhiều lần tôi gặp các trường họp đồng tu bị tà ác ở không gian khác bức hại, thậm chí đau đớn thê thảm mà mất đi sinh mệnh, khi đồng tu hướng nội tìm thì đa số thường nhắm vào các phương diện danh, lợi, tình, sắc mà không để ý đến một điều vô cùng trọng yếu là kính Sư kính Pháp. Dưới đây xin nói về tình huống một số đồng tu ở xung quanh tôi bị can nhiễu bức hại, có khả năng là vì liên quan đến bất kính Sư bất kính Pháp.

Đồng tu C ở độ tuổi trung niên, đắc Pháp năm 1997, vẫn luôn làm ba việc một cách bình ổn, hai năm gần đây lại xuất hiện một số trạng thái không tốt, hoài nghi chồng có quan hệ bên ngoài, kinh tế khó khăn, thân thể xuất hiện trạng thái liệt nửa người, suy nghĩ chậm chạp, đầu đau như thể có vật gì đó đang siết lấy, trên cổ cô ấy xuất hiện các bướu thịt màu xám tro to nhỏ khác nhau (một đồng tu khai thiên mục nhìn thấy có một linh thể đang cưỡi trên đầu cô ấy, đại tiện vào cổ cô ấy), học Pháp không nhập tâm, hướng nội tìm, phát chính niệm, trạng thái vẫn chập chờn lúc tốt lúc xấu, cuối cùng bệnh nghiệp nghiêm trọng đến mức mất đi tín tâm vào tu luyện, muốn đem sách Đại Pháp đưa cho chị gái (cũng là đồng tu) cất đi, sợ rằng bản thân chẳng may tạ thế thì người nhà hủy mất sách Đại Pháp.

Có đồng tu khi biết rõ tình huống của C, đến nhà cùng cô ấy chia sẻ, phát hiện trên sân thượng nhà cô ấy có bày một cái bàn cũ, trên mặt bàn có đặt dựa nghiêng một tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ đó có dán một Pháp tượng của Sư tôn, bởi vì Pháp tượng không có khung nên viền phía trên đã bị bẻ cong. Khi ngẩng đầu nhìn lên, ở bên trên phía đối diện Pháp tượng có cọc treo đồ đang treo đồ lót. Đồng tu lập tức chỉ ra đây là bất kính Sư bất kính Pháp nghiêm trọng, hết thảy mọi thứ của chúng sinh đều là đổi lấy nhờ sự chịu đựng cực đại của Sư phụ, chúng ta với tư cách là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mọi thời khắc đều được Sư tôn chăm sóc, sao lại có thể dùng loại tâm tính này để đối đãi với Sư tôn đây! Đồng tu C bừng tỉnh nhận ra cái sai của mình, ngay lập tức bày biện lại sách Đại Pháp cho tốt, lại hướng nội tìm được rất nhiều tâm chấp trước, quyết tâm buông bỏ toàn bộ, chỉ nghe theo an bài của Sư tôn. Sau đó trạng thái tu luyện của đồng tu C khôi phục rất nhanh.

Một đồng tu lớn tuổi (dưới đây gọi là E), ba việc đều đang làm, lại là người điều phối của một vùng, các đồng tu khác đều cảm thấy bà rất tinh tấn. Đột nhiên khoảng bảy, tám năm trước bà bị xuất huyết não, bán thân bất toại. Rất nhiều đồng tu giao lưu cùng bà, cùng nhau học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm, nhưng tình huống vẫn mãi không cải thiện. Một đồng tu từ lâu đã tiếp xúc khá nhiều với đồng tu E gần đây nói, đồng tu E trong khi đóng dấu Pháp tượng của Sư tôn, nhận thấy đóng dấu không vừa ý, liền thuận tay xé bỏ, tôi nghe xong cảm thấy giật mình.

Có một cặp vợ chồng đồng tu, đứa con ba tuổi của họ mỗi lần phát sốt, dường như đều có kèm theo run rẩy. Một lần đồng tu D đi vào nhà họ, phát hiện rằng mẹ họ (cũng là đồng tu) cầm đọc thuộc lòng tờ “Luận Ngữ” mới nhưng vì bị cầm nhiều quá nên có nhiều nếp nhăn, lại còn có vết dầu mỡ, rồi xem trong phòng ngủ thấy trên một cái tủ nhỏ có đặt một khung tranh “Thệ ước” của đệ tử Đại Pháp, (hình ảnh là các lộ Thần Tiên chân đạp mây lành, từ trên trời giáng hạ, đến thế gian thực hiện thệ ước của bản thân, Pháp Luân treo trên cao, thần thái nhân vật trang nghiêm tường hòa), tại góc dưới phải của khung tranh gắn Pháp tượng của Sư tôn, lúc đó đồng tu D chỉ ra: Chính là Sư phụ dẫn dắt chúng Thần hạ thế Chính Pháp, sao lại có thể đặt Pháp tượng của Sư tôn ở dưới chân của chúng Thần đây! Nữ đồng tu nói rằng đã không nhận thức được điều này, ngay lập tức đặt Pháp tượng vào chỗ cao nhất, hơn nữa cùng với con quỳ xuống khấu bái Sư tôn, sám hối lỗi lầm của mình. Sau đó, tình trạng của con họ có chuyển biến rất tốt đẹp.

Thông qua những ví dụ trên và các bài trao đổi có liên quan trên Minh Huệ, hy vọng đồng tu có thể đặt tâm chú trọng, nghiêm túc đối đãi với vấn đề kính Sư kính Pháp, khi hướng nội tìm thì đừng quên điều này, đừng để cho cựu thế lực nắm lấy cớ mà hủy đi đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/16/340939.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/31/162006.html
Đăng ngày 9-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share