Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-9-2016] Cuối năm 2014, vợ và con gái tải ứng dụng WeChat xuống cho tôi, một ứng dụng gửi tin nhắn trực tuyến miễn phí. Vợ tôi nói mọi người ở Trung Quốc đang sử dụng nó.

Sử dụng một bí danh, tôi truy cập vào chương trình này và chẳng bao lâu sau đồng nghiệp, bạn học, bạn bè và họ hàng của tôi đã thêm tôi vào danh sách bạn bè của họ.

WeChat có một chuyên mục về văn hóa Trung Quốc truyền thống và tôi thường xuyên đọc các bài viết trong đó. Thỉnh thoảng tôi sẽ viết những bình luận về vài biết hoặc chia sẻ bài viết với bạn bè.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng một số nội dung WeChat rất không lành mạnh.

Một ngày tôi thấy một tiêu đề về một cái gì đó ở nước Anh được làm cho nổi bật. Tôi mở bài viết đó ra vì tò mò và thấy bên trong có chứa nội dung về tình dục.

Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi sẽ đọc những tiểu thuyết khiêu dâm trên điện thoại di động. Cho dù tôi cảm thấy hối hận sau mỗi lần đọc những câu chuyện như vậy, nhưng tôi tiếp tục đọc chúng khi ở trong một cuộc họp hay lúc cảm thấy buồn chán.

Tôi nhận ra rằng quỷ dâm dục đang khống chế mình. Tôi học Pháp để cố gắng vượt qua vấn đề này nhưng mỗi lần tôi đều không thể hoàn toàn dứt bỏ được ham muốn.

Cuối cùng, sự hòa hợp trong gia đình tôi biến mất và con gái tôi trở nên ngông cuồng và thậm chí chống lại vợ chồng tôi.

Tâm tôi lo lắng và tôi cố gắng ngăn chặn ham muốn của mình với những thứ không tốt kia. Nhưng đồng thời, tôi vẫn phát tán những bài viết có nội dung về văn hóa Trung Quốc, mặc dù tôi thấy chúng hoàn toàn không phù hợp với những yêu cầu của Pháp.

Trong khi đó, lúc ngồi bài tĩnh công một giờ đồng hồ, chỉ sau 35 phút chân tôi đã bắt đầu đau.

Ban đầu tôi không nghĩ rằng chấp trước sắc dục có liên quan gì đến WeChat. Tôi nghĩ nó có thể do ý chí của mình không đủ mạnh.

Tuy nhiên, trang web Minh Huệ có đăng một số bài chia sẻ đề cập đến tác hại của việc sử dụng WeChat. Ngày 19 tháng 3, tôi nhận ra mình đã để cho quỷ sắc dục can nhiễu sau khi đọc những thứ không đúng đắn trên WeChat.

Ngay lập tức tôi gỡ ứng dụng này ra khỏi điện thoại của mình.

Trong vòng một tuần, thời gian tôi dùng điện thoại di động đã giảm đáng kể. Tôi chỉ dùng nó để gọi điện hoặc tìm kiếm thông tin. Sau đó quỷ sắc dục không còn có thể can nhiễu tôi được nữa.

Là những người tu luyện, đời sống của chúng ta càng đơn giản càng tốt. Tôi nhận ra WeChat có thể gây nên rất nhiều can nhiễu cho các học viên. Chức năng chính của điện thoại di động là để gọi điện, nhưng nó đã trở thành một chấp trước lớn cho mọi người.

Chúng ta phải loại bỏ bất cứ thứ gì can nhiễu đến tu luyện của chúng ta.

Hy vọng những học viên vẫn đang sử dụng WeChat có thể rút ra bài học từ kinh nghiệm của tôi và đề cao bản thân càng nhanh càng tốt bằng việc không sử dụng WeChat nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/11/334248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159726.html

Đăng ngày 23-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share