[MINH HUỆ 01-05-2002] Quá trình chính Pháp đang tiến nhanh về phía trước và phần đông đệ tử Đại Pháp đang làm hết sức mình để hoàn thành lời thệ nguyện trợ Sư chính Pháp ở thế gian con người. Tuy nhiên, mọi bước đi của tôi trên con đường chính Pháp bị chất đầy với những khó khăn và lo sợ. Điều gì đang xảy ra với tôi?

Tôi phát hiện ra một cái gì đó ẩn sâu và khó để tìm ra. Nó cực kỳ vi quan, tuy nhiên ảnh hưởng của nó khá lớn, suy nghĩ và hành động của tôi dễ dàng bị chi phối bởi nó. Nó không phải là thứ gì khác mà là yếu tố còn lại mà cựu thế lực để lại trong chúng ta – ích kỷ. Cách chúng ta nói và làm bị chi phối bởi nó. Ví dụ, giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh là cho sự viên mãn của tôi; những người mà tôi cứu là những người bên trong không gian vũ trụ của tôi; phát chính niệm để diệt trừ nhiều tà ác hơn nữa; phát chính niệm có thể đảm bảo rằng tôi không bị ảnh hưởng bởi tà ác.

Nói chung, chúng ta bảo vệ lợi ích của chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta không phải chịu quá nhiều tổn thất. Một chấp trước ích kỷ mới mạnh mẽ làm sao! Nó chính là vật chất! Tôi đã thường nghe các đồng tu chia sẻ kinh nghiệm của họ và nói về một thực tế rằng ích kỷ là cốt lõi của tất cả chấp trước, nhưng chỉ hôm nay tôi mới có thể dùng Huệ nhãn mà tôi đắc được từ Pháp để nhìn ảnh hưởng của ích kỷ lên chính mình thực sự nhìn thấy sự đe dọa mà nó đặt lên chính Pháp. Vì ích kỷ mà mọi hành động của chúng ta trong chính Pháp đều có một điều kiện tiên quyết: hoàn toàn bảo vệ sự an toàn của chúng ta. (Tôi không có ý là chúng ta phớt lờ sự an toàn, nhưng chúng ta cũng không đi đến cực đoan như những cách khác của người thường).

Vì ích kỷ, chúng ta có thể quá thỏa mãn với chính chúng ta và nghĩ rằng chúng ta đã làm đủ chính Pháp và đã vứt bỏ được nhiều, do đó chúng ta có thể đạt viên mãn và không cần làm điều gì khác. (Không biết rằng nếu không vứt bỏ sự ích kỷ thì làm thế nào chúng ta có thể đạt tiêu chuẩn của vũ trụ mới?)

Vì ích kỷ mà chúng ta không có đủ kiên nhẫn để chú tâm đúng mực tới những câu hỏi và nghi ngờ của người thường, hài lòng rằng chúng ta đã làm đủ và nếu họ vẫn không chịu hiểu, thì đó là lỗi của họ. Đây không phải là từ bi thực sự.

Vì ích kỷ mà tâm chúng ta không trong sạch khi giảng rõ sự thật. Chúng ta làm rất nhiều nhưng không thể làm cho con người cảm động, do vậy nỗ lực gấp đôi mà kết quả chỉ được một nửa.

Vì ích kỷ, chúng ta đặt nặng vào mất và được của chúng ta, tính toán chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu và chúng ta nên thu về bao nhiêu. Chúng ta vô ý làm tăng trưởng tâm hiển thị và hoan hỷ, đó cũng là những chấp trước ẩn sâu.

Ích kỷ làm cho các học viên không hợp tác với nhau, không thể thực hiện công việc chính Pháp hợp lý như một chỉnh thể. Do vậy tà ác có thể lợi dụng và quấy nhiễu tới quá trình chính Pháp. Chúng ta chưa xứng đáng với sự kiên nhẫn từ bi của Sư Phụ.

Hỡi các đồng tu, chúng ta hãy đào tận gốc những chấp trước của chúng ta, ích kỷ, và diệt trừ sự chi phối của những yếu tố biến dị trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta hãy hoàn toàn thoát ra khỏi sự kiềm chế của cựu thế lực, dùng tâm trong sạch để chính Pháp và cứu độ chúng sinh, thực sự đạt được vô ngã và đồng hóa với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/5/1/29318.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/5/7/21746.html
Đăng ngày: 07-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share