Một lá thư từ một học viên tại Trung Quốc, người vẫn giữ liên hệ với Ban biên tập Minh Huệ (Trang tiếng Trung) suốt 10 năm.

[MINH HUỆ 25-06-2009] Vào tháng 5 và tháng 6 năm 1999, khi các học viên địa phương đang bị bức hại, chúng tôi đã đăng các tin tức lên trang web bản tin Pháp Luân Đại Pháp được thiết lập bởi các học viên vùng bắc Mỹ. Khoảng tháng 6 năm 2000, Khi chúng tôi gửi các bản tin cập nhật, trang web tin tức này đã đổi tên của nó thành trang “Minh Huệ“. Kể từ đó, trang Minh Huệ đã cùng với tôi trong suốt 10 năm tu luyện khó khăn nhất.

Khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, chúng tôi chỉ có thể vào trang web Minh Huệ tại một quán cà-fê Internet. Thật không dễ dàng vào thời điểm đó để có thể truy nhập và đưa tin tới các bạn đồng tu.

Khi cuộc bức hại chính thức bắt đầu, nhiều học viên lúng túng do các bài báo giả mạo được truyền tay nhau. Vào tháng 9 năm 2000, khi bài báo “Lời dạy quan trọng” được đăng bởi ban biên tập Minh Huệ, hầu hết các học viên này đã nhận ra rằng họ đã bị tụt lại sau và đã bước ra để chứng thực Pháp.

Sau khi tôi được thả từ trung tâm tẩy não, điều đầu tiên mà tôi làm là vào trang web Minh Huệ. Lúc đó, không có phần mềm sẵn có nào để đột phá sự phong toả Internet, và nó thường mất vài chục phút để mở trang web. Cuối cùng, khi sự phong toả bị phá bỏ, cảm giác của tôi không thể diễn tả thành lời.

Bởi vì trang Minh Huệ cho chúng ta một nơi để chia sẻ tâm đắc thể hội vượt qua cả hạn chế về thời gian và không gian, và cho chúng ta tiếp cận với các bài kinh văn mới của Sư Phụ, chúng ta có thể theo kịp từng bước của tiến trình Chính Pháp trong bất kể tình huống khó khăn nào. Trang Minh Huệ đã đồng hành cùng với tôi trong suốt giai đoạn tu luyện khó khăn nhất của mình.
Ngày 17 tháng 6 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/25/202925.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/4/108836.html
Đăng ngày: 04-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share