Bài viết của Đắc Độ, một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-7-2016] Tôi không biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính cho đến năm 2003, khi lần đầu tiên gặp chồng tôi. Anh bảo tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vu khống hãm hại, và cả anh ấy và mẹ anh ấy đều đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997.

Tôi tốt nghiệp đại học năm 2004. Chồng tôi đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và dạy tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào tôi đối mặt với khó khăn hay nguy hiểm. Tôi cố gắng đọc sách, nhưng mỗi lần cầm cuốn sách lên, tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Sáu tháng sau, tôi vẫn không biết cuốn sách nói về điều gì.

Một lần vào năm 2005, khi tôi đang lướt Internet, một mẩu tin trên một trang web tiếng Trung đã khiến tôi chú ý. Mẩu tin cho hay một loài hoa bí ẩn, có tên là Hoa Ưu Đàm (Udumbara), đang nở ở một ngôi chùa tại Hàn Quốc. Theo kinh sách Phật giáo, Hoa Ưu Đàm ba nghìn năm nở một lần. Hoa Ưu Đàm khai nở báo hiệu Chuyển Luân Thánh Vương đã giáng hạ thế gian.

Tôi đã chấn động: “Chuyển Luân Thánh Vương! Đây không phải là nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp sao?” Tôi ngạc nhiên rằng tin tức như vậy có thể đọc được ở Trung Quốc nơi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra! Tuy nhiên, tin tức được công bố chỉ trong có vài phút trước khi nó bị gỡ xuống.

Hai năm sau, vào năm 2007, tôi chuyển đến thành phố nơi chồng tôi sống. Mẹ chồng tôi kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp, gồm nhiều những trải nghiệm của bản thân bà. Tôi cũng gặp thêm một vài học viên Đại Pháp. Giống mẹ chồng tôi, họ đều rất thiện lương, không có ai trong số họ phải uống thuốc trong hơn chục năm qua kể từ khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã bị sốc khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ khỏe mạnh đến mức độ như vậy. Không chỉ là một người không dùng thuốc, mà không ai trong số họ phải dùng thuốc hết! Một ngày, mẹ chồng tôi mời tôi tham gia luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lập tức đồng ý. Khi đang luyện bài công pháp số hai, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi thấy mình cũng đang đổ mồ hôi lạnh. Tôi không chịu được nữa và phải vào nhà vệ sinh.

Tôi thấy phân của mình có màu đen. Tôi không lo lắng vì tôi biết mẹ chồng tôi và những học viên khác đã trải qua những phản ứng tương tự khi họ bắt đầu tu luyện. Tôi khóc: “Những gì mẹ chồng mình và các bạn của bà nói là sự thật! Cơ thể mình đang được tịnh hóa!” Không lâu sau, cảm giác khó chịu biến mất.

Kể từ đó, tôi đã trải qua nhiều trạng thái siêu thường như được mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi thường cảm thấy như thể có thứ gì đó đang chuyển động bên trong cơ thể mình.

Tôi từng thường bị cúm và viêm phế quản. Pháp Luân Đại Pháp đã loại bỏ những bệnh này và tôi đã không còn mắc chúng kể từ khi bắt đầu tu luyện.

Tôi đã tìm được đường đi

Hiện giờ tôi 35 tuổi. Khi còn nhỏ, tôi lịch sự và khiêm tốn, vì vậy hầu hết mọi người đều xem tôi là “đứa bé ngoan”. Tuy nhiên, trong tâm tôi biết mình bị chấp trước vào danh. Tôi luôn muốn là người xuất sắc nhất. Nếu có ai đó tốt hơn tôi, một cảm giác đố kỵ mạnh mẽ sẽ khiến tôi khó chịu đến nỗi ngực tôi cảm giác như bị thiêu đốt. Tôi không thích chấp trước của mình, nhưng tôi không thể kiểm soát nó. Mẹ tôi cũng luôn bảo tôi là “thông minh” và dạy tôi cách để bảo vệ bản thân và được lợi nhiều hơn. Tôi cũng không thích điều đó. Mẹ tôi thường nói rằng tôi quá ngây thơ. Tôi thầm hy vọng rằng một người thầy đáng kính sẽ đến dạy tôi cách để sống một cuộc sống ngay chính.

Khi bắt đầu hiểu Chuyển Pháp Luân, tôi nhớ lại mong ước đó từ thời thơ ấu của mình. Đây là “người thầy đáng kính” mà từ lâu tôi đã muốn tìm! Qua cuốn sách, tôi hiểu những tư tưởng xấu được tạo ra như thế nào, cách để kiểm soát chúng và cuối cùng là cách để loại bỏ chúng. Dần dần, tâm đố kỵ của tôi nhẹ dần. Thật tuyệt vời khi cuối cùng tôi đã tìm ra con đường của mình sau nhiều năm hy vọng và tìm kiếm!

Vào thời mạt Pháp, người thường không còn tin vào Thần và thiện cơ bản là gì. Nhưng đức tin chân chính không đơn giản chỉ là chỗ dựa tinh thần; đúng hơn, đó là khoa học cao hơn, một phương pháp tốt hơn để khám phá không gian. Một môn tu luyện chân chính có thể giải thích mọi điều về nhân loại và vũ trụ. Những người không tu luyện trong một pháp môn chân chính sẽ không thể trải nghiệm và hiểu những chân tướng này dù họ nỗ lực đến đâu.

Càng học Pháp, tôi càng nhận ra Pháp rộng lớn và vĩ đại như thế nào. Tôi thấy thật may mắn được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp!

Nếu không có cuộc đàn áp, tôi nghĩ có lẽ mình đã có thể bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn nhiều và trải nghiệm những điều thần kỳ mà môn tu luyện mang lại. Nếu không có cuộc đàn áp, tôi tin rằng sẽ có nhiều người Trung Quốc hơn có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thụ ích từ môn tập.

Tôi hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều người có cơ hội đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách dạy mọi người làm người tốt và chân tướng về cuộc sống, vũ trụ và sinh mệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158301.html

Đăng ngày 20-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share