Viết bởi Su Hui

[MINH HUỆ 04-07-2009] Ngày 28 tháng 6 năm 2009, học viên Pháp Luân Công đã dựng các bảng trưng bày tại Quảng trường Tòa thị chính thành phố ở Conpenhagen, Đan Mạch để giới thiệu Pháp Luân Công và bơi bày cuộc bức hại việc tu luyện ở Trung Quốc. Hoạt động này không còn mới lạ với người dân địa phương. Vào các ngày nghỉ cuối tuần, một nhóm các cá nhân trông rất hòa ái lại luyện công ở công viên Đức Vua. Sau đó họ đến Quảng trường Tòa thị chính thành phố, Quảng trường Nàng tiên cá nhỏ hoặc một quảng trường lớn khác để giải thích cho công chúng sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công cảu ĐCSTQ. Họ đã làm việc này trong nhiều năm, bất kể thời tiết thế nào.

Trên Quảng trường Tòa thị chính thành phố ở Copenhagen, Đan Mạch, khách bộ hành dừng chân và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Một người đàn ông Ba Lan cẩn thận chụp lại những bức hình. Khi trao đổi với các học viên, ông ta nói bản thân có thể hiều được lý do những hoạt động của họ: “Ba Lan cũng từng bị cai trị bởi ĐCS và tôi biết cái chế độ đấy không điều tà ác nào mà không dám làm.”

3 nam thanh niên Mỹ đã dừng lại khi đi ngang qua và đọc chăm chú những bảng trưng bày. Họ rất sốc khi biết các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc “Thật khủng khiếp khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công lại phải chịu đựng những điều này ở Trung Quốc”. Họ đã lấy một số tập thông tin mang theo để có thể biết chi tiết hơn về sự thật này.

Một nam thanh niên Mỹ đang học tại trường Đại học Copenhagen không biết gì về Pháp Luân Công. Khi người học viên cho anh ta biết đã 10 năm kể từ khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, anh ta thực sự sốc và không thể tin rằng ngày nay trên thế giới vẫn xảy ra một việc như thế. Anh ta muốn biết người dân Trung Quốc nhìn nhận thế nào về cuộc bức hại này. Sau khi biết được ĐCSTQ đã tẩy não và lừa gạt người Trung Quốc thế nào qua các phương diện thông tin, người thanh niên này nói “Tất cả những ai biết được sự thật sẽ đều bước ra chống lại cuộc bức hại vô nhân đạo này”

Tuần trước, một người đàn ông trung niên người Trung Quốc đã đến và có buổi nói chuyện dài với một học viên để được hiểu nhiều hơn nữa về Pháp Luân Công. Hôm nay ông ta lấy lại đến. Ông biết ĐCS không tốt. Người đàn ông này sống ở nước ngoài 5 năm rồi và đã đi nhiều nước. Vì trước kia, khi còn ở Trung Quốc, vài người bạn của ông cũng tu luyện Pháp Luân Công nên ông ấy cũng biết qua về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Các học viên trả lời mọi câu hỏi ông ta đặt ra, ví dụ như “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công”. Một học viên giải thích: “Năm 1992, có khoảng 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công, vượt xa số thành viên của Đảng. Bởi vì những kẻ độc tài của ĐCSTQ không phải do người Trung Quốc bầu ra nên nó sợ bị mất quyền lực. Khi thấy ngày càng nhiều người tham gia tu luyện, Đảng thấy quyền lực của mình bị đe dọa nên nó bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã dùng thủ đoạn quen thuộc của mình là sử dụng những lời dối trá và bạo lực. Từ trong bản chất, Đảng không chịu nổi những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Học viên Pháp Luân Công là những người tin tưởng vào Chân Thiện Nhẫn, là những người tốt, sống hòa ái và có lý trí. Nhưng họ phải chịu đựng cuộc bức hại vô nhân đạo ở Trung Quốc. Theo thống kê, hơn 3000 người bị tra tấn đến chết.”

Người đàn ông này cũng có vài câu hỏi về cuốn “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản”. Một học viên giải thích với ông ta “Chúng tôi không làm chính trị. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là chấm dứt cuộc bức hại để có một môi trường hòa ái cho sự tu luyện.Việc công bố 9 bài bình luận và khuyến khích thoái Đảng cũng như các tổ chức thành viên là vì tương lai của người Trung Quốc”

Người đàn ông này cuối cùng cũng hiểu rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công không có ý nghĩa gì.và những nghi vấn của ông ta đã được giải đáp. Ông ta hài lòng ra về.

Mặc dù ĐCSTQ đã kéo dài cuộc bức hại trong 10 năm và tiếp tục tung ra những lời dối trá phỉ báng Pháp Luân Công nhưng một khi mọi người hiểu rõ sự thật, họ chắc chắn sẽ phản đối ĐCSTQ. Một học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho người phụ nữ đứng tuổi Trung Quốc. Học viên này đưa cho bà ấy Chín bài bình luận về Đảng cộng sản và các tài liệu khác. Nhưng bà ấy có vẻ không vừa ý lắm bởi vì bà ấy muốn có một đĩa DVD hướng dẫn tập công để tự học.

Dù trời rất nóng nhưng các học viên vẫn luôn giữ thái độ rất tích cực. Họ nói chỉ cần có thể giúp được nhiều người hơn nữa biết được sự thật thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, dù phải chịu đựng khó khăn, vất vả thế nào.


Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/4/108830.html
Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/30/203737.html
Đăng ngày: 06-07-09. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share