Viết bởi Xing Yin

[MINH HUỆ 06-07-2009] Ngày 1 tháng 7 năm 2009 là Lễ kỷ niệm lần thứ 142 Ngày quốc khánh của Canada. Buổi lễ được tổ chức trên đồi Parliament đã thu hút một lượng lớn người dân bản địa và du khách. Trên chiếc cầu nối giữa đồi Parliament với Trung tâm Rideau, trung tâm kinh doanh lớn nhất Ottawa, mọi người đã được chứng kiến các bài công pháp đầy hòa ái của học viên Pháp Luân Công.

2009-7-2-ottawa701-01--ss.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp
2009-7-2-ottawa701-02--ss.jpg
Màn trình diễn của các học viên thu hút sự chú ý của khách bộ hành
2009-7-2-ottawa701-03--ss.jpg
Hướng dẫn tập công

Bà Xin, một trong những người tổ chức sự kiện này, nói “Trong suốt các chương trình tổ chức cho Ngày độc lập Canada năm nay, rất nhiều người hỏi về những địa điểm luyện tập và muốn được học Pháp Luân Công. Nhiều người để lại tên và thông tin liên lạc để tham gia vào vào lớp giới thiệu về Pháp Luân Công.”

Đội trống lưng của Ottawa gồm 10 học viên trẻ. Đây là lần thứ 4 họ tham gia Lễ kỷ niệm Ngày độc lập Canada. Năm nào cũng vậy, đội trống là tiết mục được chào đón nhất. Khán giả đứng vây quanh địa điểm biểu diễn và vỗ tay tán thưởng, cổ vũ.

Đội trưởng đội trống Marget, 14 tuổi, nói: “Ở đây, nhiều người dân Canada có thế thấy chúng cháu. Nhiều người đến để học Pháp Luân Công.” Cô bé cho biết để tổ chức đội không phải việc dễ dàng. Trong suốt quá trình tập, Marget luôn khuyến khích, động viên các thành viên tập đi tập lại để biểu diễn tốt hơn nữa.

Học viên Zhang nói “Nó đã khác so với một vài năm trước. Nhiều người Trung Quốc đã đến để tìm hiểu về Pháp Luân Công mặc dù họ đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc. Mới đây một người Trung Quốc đến nói với tôi ‘Chín bài bình luận về ĐCS viết rất hay’. Một người Trung Quốc khác muốn có hai cuốn sách Pháp Luân Công để cho bạn mình sau khi biết rõ sự thật”

Cùng với màn trình diễn của đội trống lưng và của nhóm luyện công, ca sĩ hát đơn chuyên nghiệp Ha Na và Đoàn nhạc Tian Guo của Ottawa và Montreal cũng đã mang lại cho khán giả những tiết mục biểu diễn tuyệt vời.

Nhiều người Canada biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ với người tu luyện tại Trung Quốc. Steve, một công dân Ottawa nói: “Dù tôi không hiểu nhiều về Pháp Luân Công nhưng tôi biết về cuộc bức hại. Chỉ dưới sự kiểm soát chuyên chế độc tài ở Trung Quốc mới có thể xảy ra sự đàn áp như vậy. Ở Canada, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng”. Steve nói thêm, ĐCSTQ đã phạm phải quá nhiều tội ác với người dân Trung Quốc và Canada không nên tiếp tục hợp tác thương mại với một chế độ như vậy.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/4/108840.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/2/203856.html
Đăng ngày: 06-07-09. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share