Viết bởi một học viên Pháp Luân Công người Đức
[MINH HUỆ 22-06-2009] Ngày 20 tháng 6 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một ngày hội thông tin với chủ đề “Kháng nghị mười năm đàn áp đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ); Hỗ trợ 56 triệu người dũng cảm đã thoái Đảng và các tổ chức thành viên” tại quảng trường Augustussplatz thuộc trung tâm Leipzig, một thành phố ở phía Đông Đức.

Vào những ngày cuối tuần, Augustusplatz trở nên đông đúc với rất nhiều khách bộ hành. Quảng trường lớn nhất nước Đức này là một di tích lịch sử. Nó không chỉ thu hút khách du lịch mọi nơi trên thế giới mà còn là nơi tọa lạc của tòa nhà chính của Đài truyền hình lớn nhất Đông Đức, MRD và tòa nhà chính của Đại học Leipzig. Nhà hát Gewandhaus và Oper Leipzig nổi tiếng cũng được đặt ở đây.

Quảng trường này, nơi từng chứng kiến lịch sử suy yếu của Đảng cộng sản Đức, đã thu hút nhiều khách bộ hành dừng chân và xem những biểu ngữ hỗ trợ những người đã rút khỏi ĐCSTQ và các tấm bảng phô bày sự đàn áp khủng khiếp đối với những người tin tưởng vào Pháp Luân Công. Rất nhiều người muốn được biết ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền như thế nào.

2009-6-21-leipzig620-01--ss.jpg
Mọi người dừng lại xem những hình trưng bày
2009-6-21-leipzig620-02--ss.jpg
Một em nhỏ nhận tấm thẻ in chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
2009-6-21-leipzig620-03--ss.jpg
Học Pháp Luân Công
2009-6-21-leipzig620-04--ss.jpg
Người đàn ông Đức chăm chú đọc những hình trưng bày

Sau khi nhìn thấy tiều đề tiếng Trung Quốc trên biểu ngữ, một du khách từ Mỹ, sử dụng tiếng Trung Quốc rất thành thạo, nói với các học viên rằng ông ấy đã sống ở Đài Loan 3 năm và được biết Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc đại lục. Ông cũng cho biết bản thân đã thấy hàng trăm nghìn người tu luyện ở Đài Loan nhưng không nghĩ sẽ thấy Pháp Luân Công trên chuyến thăm tới Đức, vì vậy ông cảm thấy rất thích thú.

2009-6-21-leipzig620-05--ss.jpg
Người thanh niên Đức (bên phải) học bài công pháp thứ 5

Những động tác trong bài định công mà các học viên trình diễn đã cuốn hút một thanh niên người Đức. Sau khi hiểu về Pháp Luân Công, người này yêu cầu được học các bài công pháp ngay lập tức. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, anh ta đã ngồi được thế kiết già và tập được bài công pháp thứ 5. Kết thúc bài tập, anh ta nói: “Đây quả là một môn tập rất tốt. Tôi sẽ tiếp tục học Nó.”

2009-6-21-leipzig620-06--ss.jpg
Ký tên phản đối việc vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ

Khi một phụ nữ Đức với hai người con của mình đến bàn để tin tức, bà ấy đã cầm bút và ký vào bản kiến nghị mà không cần nghe các học viên giải thích hết về cuộc bức hại. Bà nói: “Tôi hiểu quá rõ Đảng cộng sản là như thế nào. Các bạn không cần phải giải thích cho tôi. Tôi biết điều mà các bạn viết trên bảng trưng bày về những gì ĐCSTQ đối xử với Pháp Luân Công là sự thật, bởi vì tôi cũng đã từng sống dưới luật lệ của Đảng cộng sản.” Người mẹ đó dẫn các con của mình đến xem bảng trưng bày và giải thích cho chúng từng bức tranh một để chúng hiểu về luật lệ độc tài của ĐCSTQ cũng như tội ác chống lại nhân quyền của nó.

Hàng năm, trường Đại học Leipzig thu hút được rất nhiều sinh viên Trung Quốc đến học. Vào ngày hội thông tin này, nhiều sinh viên trẻ đã chăm chú lắng nghe những lời giải thích về cuộc bức hại và bày tỏ quan điểm ủng hộ tự do tín ngưỡng của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/3/108800.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/22/203211.html
Đăng ngày: 04-07-09. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share