Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2016] Tôi đã từng có một mối quan hệ rất tốt với chồng, nhưng thái độ của anh đã thay đổi sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Chúng tôi đã mâu thuẫn tới mức ly hôn. Sau đó, tôi đã dĩ Pháp vi Sư, tu luyện bản thân, và cuối cùng đảo ngược tình hình.

Mâu thuẫn nảy sinh sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Chồng tôi làm việc chăm chỉ, trung thực, và điềm đạm. Mặc dù anh không phải là người quảng giao, nhưng anh rất yêu tôi và nấu ăn cho tôi kể từ khi chúng tôi kết hôn.

Thái độ của anh đã thay đổi khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Anh đã không vui vì sợ tôi sẽ mang lại rắc rối cho gia đình của mình do cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi đã cố gắng giúp anh làm một số việc nhà, nấu nướng cho anh với một cố gắng làm cho anh hài lòng để anh sẽ ủng hộ tín tâm của tôi. Nhưng anh đã chỉ trích những việc tôi làm, và không ăn những đồ ăn tôi nấu.

Tôi rất khó chịu và tự nhủ: “Cho dù anh có hài lòng hay không với tín tâm của mình, mình sẽ tu luyện đến cùng”. Sau đó tôi ngừng giúp anh ấy làm bất cứ công việc nhà nào.

Khi tới nhà của các học viên, tôi đã thấy cách họ chăm sóc chồng. Tôi quyết định thay đổi và bắt đầu chia sẻ một số việc nhà và thậm chí lại quay lại nấu ăn cho chồng.

Tôi bị giam ở đồn công an địa phương trong hai ngày vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng tôi đã rất sợ hãi. Tôi cố gắng để giải thích tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công, nhưng anh không muốn nghe bất cứ điều gì.

Sau một thời gian, công ty của anh bị phá sản, anh bị mất việc. Tôi không kiếm được nhiều tiền và phải trả tiền thế chấp. Kiếm tiền thật rất khó.

Chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi vào năm mới vì một số điều nhỏ nhặt và anh đã đá tôi. Tôi không thể chịu đựng được và nói với anh ấy rằng tôi sẽ ly dị anh. Tôi đã về nhà cha mẹ mình.

Tôi nhận thức được rằng Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Công, không khuyến khích chúng ta ly hôn, nhưng Ngài không nói rằng chúng ta không được phép làm việc này. Tôi phàn nàn về chồng mình trong một buổi họp gia đình. Tôi nói rằng anh đã không cho tôi một cuộc sống sung túc, phản đối tôi tu luyện, vì vậy tốt hơn hết là ly hôn.

Gia đình chúng tôi không muốn chúng tôi ly hôn, và thực sự tôi vẫn chưa quyết định được việc này.

Hôn nhân đã quay trở lại sau khi tôi hướng nội

Các đồng tu nghe nói về mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi và nói với tôi rằng tôi đã sai lầm, và tôi cần phải học Pháp nhiều hơn.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)

Điều đó nghe có vẻ như đơn giản, nhưng nó thực sự rất khó thực hiện. Tôi đã mất gần một năm để buông bỏ một số chấp trước của mình.

Ví dụ, tôi không thích một thực tế rằng chồng tôi không phải là người dễ hoà đồng và tôi cảm thấy rằng mình bị mất mặt khi tôi đi cùng anh ấy. Điều đó có nghĩa là tôi chấp vào danh. Tôi cũng muốn rằng chồng mình phải lắng nghe và làm những gì tôi muốn. Đó là chấp muốn kiểm soát người khác. Vì không có gì là tuyệt đối, chúng ta không nên quá coi trọng mọi việc cần phải được làm như thế nào. Chấp trước lớn nhất của tôi là truy cầu tài vật và một cuộc sống thoải mái.

Sau khi học Pháp, tôi nhận ra rằng đó chính là nhân duyên tiền định, chúng tôi đã trở thành một cặp vợ chồng trong kiếp này và tôi nên trân trọng mối quan hệ đó. Tôi đã buông bỏ tất cả các chấp trước của mình.

Bây giờ hai vợ chồng tôi rất thân thiện và hòa ái với nhau.

Mẹ chồng tôi cảm thấy xấu hổ vì con trai mình đã phải sống dựa vào vợ, rồi vào một ngày bà đã xin lỗi tôi. Tôi trả lời: “Chúng con là một gia đình. Những gì của con là của anh ấy, và những gì của anh ấy là của con.”

Chúng tôi không quan tâm đến việc ai phải làm việc nhà nhiều hơn, và ai kiếm nhiều tiền hơn. Miễn là cả hai chúng tôi phải cố gắng hết sức mình và nghĩ đến người khác.

Hôn nhân không chỉ có tình yêu, nó còn bao gồm cả lòng chung thuỷ. Tôi mang ơn Pháp Luân Công đã giúp tôi duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/29/332065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/29/158467.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share