[MINH HUỆ14-7-2016] Tâm hoan hỷ của tôi rất mạnh, và tôi cảm thấy rất khó bỏ thậm chí ngay cả khi tôi nhận thức ra nó. Tâm chấp trước ẩn sâu này nổi lên rất nhiều lần trong suốt quá trình tu luyện của tôi.

Tìm ra tâm hoan hỷ từ gốc rễ

Vài ngày trước tôi gọi điện thoại cho một cảnh sát. Ông ấy nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công một lúc. Vì ông ấy rất chăm chú lắng nghe nên tâm hoan hỷ của tôi đã nổi lên. Ban đầu tôi không để ý đến những tạp niệm nhưng viên cảnh sát sớm tỏ ra mất kiên nhẫn và nói với tôi rằng ông ấy sẽ bỏ máy, nhưng tôi vẫn nói tiếp. Tôi vẫn tiếp tục nói thêm vài phút nữa trước khi gác máy.

Khi nghĩ lại, tôi đã tự hỏi tại sao ông ấy lại phản ứng như vậy nhỉ?! Tôi đã nhận ra rằng gốc rễ của vấn đề là do sự quá sốt sắng của mình.

Sư phụ giảng trong “Kết luận chắc chắn”

“…tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng.” (Tinh tấn yếu chỉ)

Viên cảnh sát đã sẵn lòng lắng nghe tôi nói. Bản thân việc đó là tốt và chắc hẳn đó là do trạng thái tinh thần thuần tịnh và ước nguyện muốn cứu ông ấy của tôi. Kết quả là phần biết của ông ấy đã cảm động. Nhưng khi tâm hoan hỷ của tôi nổi lên, ông ấy trở nên mất kiên nhẫn.

Khi đi phát tài liệu, xin chữ ký thỉnh nguyện hay trong cuộc sống hàng ngày, tôi thường bị tâm hoan hỷ can nhiễu. Bị chấp vào nó, tôi bị nó dẫn động và coi nó như một phần của bản thân mình.

Sau khi đọc vài bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, tôi nhận ra rằng tâm hoan hỷ là biểu hiện của tự ngã và rằng nó xuất phát từ vị tư và không biết cách khiêm tốn.

Việc minh bạch ra những điều này giúp tôi hiểu được điều gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát và loại bỏ nó.

Đối mặt với chỉ trích

Một học viên đã đổ lỗi cho tôi một điều gì đó. Tôi không tranh luận với ông ấy, nhưng sau đó sự việc cứ lớn dần lên trong trí óc tôi và tôi phát triển rất nhiều tâm oán hận đối với ông ấy.

Trạng thái tâm lý này cũng biểu lộ trong cuộc sống thường nhật của tôi. Ví dụ, tôi có thể chịu đựng được rất nhiều cực khổ, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc bị phê bình, kể cả trực diện và sau lưng.

Sau khi tôi đọc Pháp của Sư phụ, tôi tỉnh ngộ và nhận ra rằng điều này là sai.

Sư phụ giảng:

“Chư vị không đánh lại hay chửi lại” (Giảng pháp tại Sydney).

Tôi đã không xem bản thân mình như một người tu luyện và đã dùng Pháp để tìm ra điểm yếu của người khác thay vì dùng Pháp để đo lường và chỉ đạo bản thân.

Tôi tự cho mình là trung tâm và không thể chịu nổi khi người khác phê bình mình. Tôi đã bảo vệ nhưng tâm chấp trước ẩn sâu của mình: tranh đấu, oán hận và những nhân tố khác của văn hóa Đảng trong tôi. Tôi sử dụng những quan niệm và đạo lý của người thường để nhìn nhận các vấn đề và dĩ nhiên là coi bản thân mình như người thường.

Khi tôi nói với những người khác về Pháp Luân Công, tôi có thể duy trì một trạng thái tâm lý tốt nhất. Tuy nhiên, khi tôi mắc vào những mâu thuẫn, tôi mất đi kiên nhẫn và coi mình như một người thường. Trong các khảo nghiệm, tôi đã không nhận ra rằng điều này là do những tâm chấp trước của con người đã cắm rễ sâu trong tâm trí tôi. Kết quả của việc không hướng nội và chính lại những niệm đầu bất hảo là tôi đã không đạt tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp thực thụ.

Sư phụ yêu cầu chúng ta hướng nội khi gặp vấn đề. Do không thực tâm loại bỏ tâm hoan hỷ của mình, tôi vẫn hướng ngoại khi đối diện với những mâu thuẫn. Tôi luôn để ý đến những thiếu sót của người khác nhưng không chú ý gì đến thiếu sót của bản thân. Tôi không thể dễ dàng bỏ qua mọi điều và thiếu từ bi với những người khác.

Ngay khi nhận ra thiếu sót của mình, tôi đã nhanh chóng chính lại bản thân và học cách hướng nội thực sự. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không giải quyết những vấn đề này sớm hơn. Tôi cảm thấy rằng mình đã không tu tốt. Kinh nghiệm của bản thân chỉ cho tôi rằng nếu có bất cứ tâm chấp trước nào thì đều rất nguy hiểm.

Tạ ơn Sư phụ đã cho con cơ hội để tìm ra những chấp trước ẩn sâu và chân thành đối diện với bản thân. Con đã có thể nhận ra bộ phận không phù hợp với Pháp của con và loại bỏ nó để có thể đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/14/331079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/8/158162.html

Đăng ngày 25-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share