Viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 29-06-2009] Vào ngày 26 tháng 06 năm 2009, Phó Thủ tướng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Lý Khắc Cường có chuyến viếng thăm Phần Lan, và các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã tổ chức các hoạt động ở gần Văn phòng Tổng thống nhằm lên án cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công kéo dài một thập kỷ của ĐCSTQ.

2009-6-28-finland626-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công biểu tình ở gần Văn phòng Tổng thống trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Quốc tới Phần Lan

2009-6-28-finland626-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công biểu tình ở gần Văn phòng Tổng thống trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Quốc tới Phần Lan

2009-6-28-finland626-03--ss.jpg
Khách qua đường bày tỏ sự quan tâm

2009-6-28-finland626-04--ss.jpg
Khách qua đường bày tỏ sự quan tâm

Vào buổi sáng ngày 26-06-2009, các học viên Pháp Luân Công đã giương những tấm biểu ngữ ở phía đối diện Văn phòng Tổng thống nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhiều học viên tham gia sự kiện này đã từng phải chịu đựng sự bức hại khi họ còn ở tại Trung Quốc: Một vài người đã từng bị giam giữ, một vài người có thân nhân bị chết vì cuộc bức hại. Một vài học viên có gia đình bị ly tán vì cuộc bức hại.

Học viên Lưu Ngọc Mai, người vừa tới Phần Lan từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc nói: “Một học viên ở quê hương tôi đã bị bắt giữ bởi ĐCSTQ chín lần, và nhà của anh đã bị lục soát sáu lần. Anh đã bị tra tấn tới gần chết bốn lần. Tôi thì bị thương tật vì bị tra tấn. Em gái tôi đã bị giết chết trong cuộc bức hại. Tôi tới đây để nói với các quan chức ĐCSTQ rằng, hãy chấm dứt cuộc bức hại!”

Nhiều khách qua đường và du khách đã bị thu hút bởi sự kiện, họ hỏi xem điều gì đang diễn ra, làm sao để giúp đỡ Pháp Luân Công và nhiều câu hỏi khác.

Một cặp đôi trẻ nhìn lên những tấm biểu ngữ và ngay lập tức bước tới các học viên rồi hỏi: “Các bạn đang tổ chức sự kiện gì ngày hôm nay vậy? Pháp Luân Công là gì?” Người học viên nói với họ về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, và nói rằng ĐCSTQ đã đi xa tới mức mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Người học viên cũng nói rằng nhiều học viên tham gia sự kiện này cũng đã từng bị bức hại và đã phải rời khỏi Trung Quốc. Cặp đôi trẻ cảm thấy thật khó tin. Họ đã lấy đi một vài tài liệu để tìm hiểu thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/29/203660.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/30/108722.html
Đăng ngày 01-07-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share