[MINH HUỆ 6-5-2016] Trước đây khi nghiên cứu triết học, tôi đã biết rằng tất cả mọi thứ trong thế giới con người đều tuân theo quy luật nhân quả, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tuy nhiên, do bị tẩy não bởi khoa học hiện đại, tôi không thực sự tin vào nghiệp quả báo ứng, điều mà những thế hệ trước tôi đã tin.

Nhưng dù cho một người có tin vào nghiệp quả báo ứng hay không cũng không thay đổi được nguyên lý vẫn đang tồn tại.

Sau đó tôi gặp một số sự việc và cá nhân tôi đã trải nghiệm câu nói “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” là đúng, tôi bắt đầu kính sợ quy luật vũ trụ nhân quả tuần hoàn này. Bây giờ, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình cần phải bảo trì sự thiện lương và làm việc tốt để tích thiện quả.

Một vài năm trước, tôi đã ly hôn chồng vì sự ích kỷ của mình. Lúc đó, tôi là người hay gắt gỏng, tự phụ, thiếu chu đáo và hống hách. Công việc của chồng cũ của tôi có đòi hỏi rất khắt khe, yêu cầu anh ấy phải làm thêm giờ và đi công tác. Đôi khi anh ấy thậm chí không có thời gian ăn và ngủ. Tuy nhiên tôi đã không quan tâm tới kế hoạch công việc bận rộn của anh ấy, mà thay vào đó là cãi nhau với anh vì anh không có thời gian quan tâm tôi. Khi anh ấy về nhà muộn và mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, tôi có thể sẽ khó chịu với anh ấy vì đã không dành thời gian cho tôi.

Tôi cảm thấy rằng chúng tôi có bổn phận phải dành thời gian cho nhau, nhưng vì anh ấy quá bận rộn và tôi thì cảm thấy bực bội, nên nó đã trở thành một cuộc giằng co không dứt. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn chồng tôi do đó tôi có thể nghỉ ngơi sau những lần cãi vã. Nhưng anh ấy đã bận rộn với công việc đến nỗi anh ấy thậm chí không thể nghỉ ngơi vào ban đêm trước khi phải đi làm sớm vào sáng hôm sau.

Bây giờ, tôi nhận ra rằng mình đã không công bằng với anh. Tôi tự xem mình là trung tâm và không nhận thức được những tổn thương mà tôi đã gây ra cho anh cũng như cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cho rằng mình là nạn nhân, tôi đã không nhận ra rằng anh ấy cũng cần sự yêu thương và quan tâm. Cuối cùng, anh ấy không thể chịu được đau khổ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Anh ấy trở nên im lặng và tránh về nhà, điều đó khiến tôi lại càng không thể tha thứ được. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy đau khổ vì mối quan hệ này và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Sau khi ly hôn, tôi cảm thấy oán hận và căm ghét chồng cũ.

Nhưng ngay cả trong tình trạng khốn khổ như vậy, tôi đã được trao cho cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn, đã giải quyết đươc tất cả sự oán giận của tôi đối với chồng cũ, và tôi minh bạch ra mục đích làm người chân chính. Nhìn lại cách hành xử của mình với anh, tôi nhận ra rằng mình đã hành xử một cách rất ích kỷ. Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi xem xét mọi thứ từ quan điểm của anh ấy. Tôi học cách nghĩ đến người khác và qua thời gian tôi trở nên chín chắn, dịu dàng và độ lượng khoan dung.

Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi hiểu những việc mình đã làm trong quá khứ là sai, tôi vẫn đang hoàn trả món nợ nghiệp lực. Nhưng có Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm, bây giờ tôi đã có một cuộc hôn nhân thứ hai rất tốt đẹp.

Mặc dù người chồng hiện tại rất yêu thương tôi, nhưng anh ấy là người nóng tính. Cũng giống như tính cách của tôi trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy có xu hướng dễ bị kích động và xem mình là trung tâm. Anh ấy có thể la mắng và chửi bới tôi chỉ vì những việc nhỏ mà không theo ý của anh ấy. Một vài lần tôi đã phát điên lên, và cũng gần như muốn ly hôn với anh ấy. Sau đó, tôi nghĩ tới những lời của Sư phụ: “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.”

Tôi là một học viên. Nhẫn đối với các học viên không phải là chịu đựng trong nước mắt mà đơn giản là không bị động tâm bởi cơn tức giận của mình. Tôi biết tôi không nên giận anh ấy, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao anh ấy làm tổn thương tôi. Rồi một ngày, một câu trong Chuyển Pháp Luân đã giải quyết những băn khoăn của tôi:

“Nhân tại mê trung dễ phạm điều xấu, trong Phật giáo gọi là ‘nghiệp lực luân báo’. Do đó con người thường xuyên tự họ có ma nạn nào đó, hay gặp lúc có việc không tốt, đó đều là ở trong nghiệp lực luân báo mà hoàn trả nghiệp của mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Đột nhiên tôi minh bạch rằng những gì người chồng hiện tại đang làm với tôi cũng giống những gì tôi đã từng làm với chồng cũ của mình. Anh ấy không quan tâm và lo lắng cho tôi và cho rằng bản thân anh ấy là nạn nhân. Những lời lăng mạ và cách hành xử ích kỷ của anh ấy rất giống như cách tôi đã đối xử với chồng cũ của mình. Nó dường như là một trường hợp của quả báo nghiệp lực: Trước đây sự ích kỷ của tôi đã làm tổn thương những người khác, thì bây giờ tôi đang bị đối xử theo cách tương tự.

Trải nghiệm này đã cho tôi một bài học: Là một học viên, tôi nên bao dung, biết quan tâm và thông cảm cho những khó khăn của người khác. Tôi không nên áp đặt người khác.

Do đó tôi đã áp dụng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vào cuộc hôn nhân mới và không hành xử như tôi đã từng làm với chồng cũ của mình. Lấy ác báo ác chỉ gây thêm đau khổ, từ đó mà tạo thành nghiệp lực mới. Nhận ra điều này, tôi đã chọn cách chịu đựng sự khó khăn mà không một chút hối hận và đã tha thứ cho chồng tôi. Bằng cách luôn luôn khoan dung và hiểu lý lẽ, anh ấy đã xem xét lại những khuyết điểm của bản thân, chúng tôi có thể hòa hợp và cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Người xưa nói: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đừng thấy việc ác nhỏ mà làm.” Cá nhân tôi đã trải nghiệm vấn đề quả báo nghiệp lực trong hai cuộc hôn nhân, do đó tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình và cho thấy một minh chứng của quy luật nhân quả. Không có gì là ngẫu nhiên. Do đó, để bảo vệ bản thân chúng ta khỏi những bất hạnh, chúng ta nên có một trái tim nhân ái và làm những việc tốt.

Một số người không tin vào quả báo và liều lĩnh phạm phải những việc xấu. Vô số cặp mắt của những sinh mệnh cao tầng đang ghi chép lại những tội ác của họ, và một ngày họ sẽ phải hoàn trả nợ. Vì vậy, tôi muốn kết luận lại bằng một câu thành ngữ: “Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoạt.” (Trời giáng tai họa, ấy là có nguyên do; tự mình gây họa, thì không thể sống!)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/6/327622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/24/157535.html

Đăng ngày 13-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share