Bài viết của học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-4-2016]

Phá trừ an bài của Cựu thế lực

cựu thế lực chịu trách nhiệm an bài trước nhiều chấp trước của chúng ta trong thế gian con người. Chúng làm việc này bằng cách phân chia nhiệm vụ cho nhau, mỗi sinh mệnh cựu thế lực chịu trách nhiệm an bài một nhân tố cụ thể.

Chúng định can nhiễu các đệ tử Đại Pháp qua việc gây chia rẽ giữa các đệ tử, làm hao tổn thời gian và tiền bạc, gây ra các vấn đề trên thân thể các đệ tử hoặc với gia đình họ, và tăng cường chấp trước của các đệ tử. Các chấp trước mà chúng tăng cường bao gồm những tư tưởng xấu, tâm oán hận, sắc dục, tranh đấu, truy cầu an dật, nghiệp tư tưởng và những tâm khác.

Tôi dần nhận ra rằng để phủ nhận căn bản an bài của cựu thế lực, chúng ta phải hướng nội sâu để đánh giá vấn đề, sau đó hoàn toàn loại bỏ chúng.

Loại bỏ những chấp trước người thường

Sinh mệnh tà ác ẩn sau mỗi chấp trước người thường. Bất cứ khi nào tâm tính của chúng ta không phù hợp với Pháp, chúng ta tiến gần hơn đến các thế lực tà ác, chiêu mời chúng vào không gian của chúng ta.

Những sinh mệnh tà ác này phải bị tiêu hủy. Tuy nhiên, chúng khiến việc này trở nên khó khăn bằng việc ẩn bên trong chúng ta, và những chấp trước của chúng ta đã nuôi dưỡng chúng. Học viên càng có nhiều chấp trước, thì càng có nhiều sinh mệnh tà ác ẩn trong cơ thể của họ. Những thế lực này trừng phạt các học viên không tu luyện tinh tấn bằng cách an bài để họ chịu nghiệp bệnh, bức hại hoặc các khổ nạn khác, đôi lúc thậm chí còn lấy đi sinh mệnh của học viên.

Nhất định phải chú ý rằng những sinh mệnh này thực sự tà ác. Thậm chí chúng dám can nhiễu bằng việc khiến một số học viên buồn ngủ trong khi học Pháp và phát chính niệm. Chúng cố ý phóng đại các chấp trước của học viên và kiên quyết ngăn họ đề cao.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị kiên định chính niệm, khi chư vị có thể bài xích chúng, tôi sẽ gỡ bỏ cho chư vị từng chút từng chút một; chư vị có thể làm được bao nhiêu, thì tôi giúp chư vị bấy nhiêu, tức là giúp chư vị huỷ [bỏ] bấy nhiêu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Khi chúng ta có chấp trước người thường nặng nề, chính niệm của chúng ta sẽ yếu hơn. Vì vậy, trước khi phát chính niệm, chúng ta phải thanh lý bản thân để đảm bảo chính niệm chúng ta phát ra và công chúng ta đạt được là thuần tịnh và mạnh mẽ.

Sư phụ cũng giảng:

“…trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ; 5 phút là có tác dụng.” (Giảng Pháp tại hội giao lưu tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2001)

Khi tôi cố gắng tỉnh táo và tập trung để loại bỏ những quan niệm người thường, Sư phụ giúp tôi gỡ bỏ chúng. Bất cứ khi nào tôi niệm Pháp của Sư phụ, tôi thấy sức mạnh của Pháp giúp phá tan những vật chất xấu trong không gian của tôi, vốn là những vật chất không phù hợp với Pháp. Tôi thấy những vật chất đen và thối rữa đã được tẩy sạch khỏi mình.

Hướng nội

Hướng nội vô cùng quan trọng. Chỉ bằng cách làm như vậy chúng ta mới thấy được những vấn đề đang tồn tại và nhờ vậy mà đề cao lên. Chỉ khi chúng ta học Pháp tốt và hướng nội chúng ta mới có thể làm tốt ba việc. Khi chúng ta hướng nội và liên tục đề cao, không gian và tâm của chúng ta sẽ trở nên vô cùng thuần tịnh, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng: trở về ngôi nhà chân chính của chúng ta.

Ngoài ra, bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chúng ta cũng có thể thanh lý không gian của mình.

Sư phụ giảng:

“Niệm “Đại Pháp hảo” không chỉ hữu hiệu đối với người thường, mà cũng hữu hiệu đối với đệ tử Đại Pháp thanh lý tư tưởng. Chư vị bảo các tế bào toàn thân đều niệm ‘Đại Pháp hảo’, thì chư vị sẽ phát hiện rằng trong chỉnh thể thân thể đều đang chấn động. (vỗ tay) Vì [điều mà] niệm dấy động lên là Pháp, do đó mới có uy lực lớn nhường ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Bất cứ khi nào xảy ra mâu thuẫn, chúng ta nên nghĩ đến Pháp, hướng nội để tìm thiếu sót của mình và chính lại bản thân đến điểm mà chúng ta đồng hóa với Pháp. Nghĩa là, chúng ta chỉ đề cao trong Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/29/327048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/19/157060.html

Đăng ngày 28-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share