Bài viết của Liên Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2016] Tôi không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn. Tôi từng ngủ thiếp đi trong lúc học Pháp và phát chính niệm. Do vậy, tôi không đạt được gì nhiều từ việc học Pháp và chính niệm của tôi không mạnh. Cựu thế lực đã tận dụng những sơ hở này để gây trở ngại cho tu luyện của tôi.

Cảnh sát ở địa phương đã đột nhập vào nhà tôi, tịch thu tất cả các sách Đại Pháp và bắt giữ tôi phi pháp. Chồng tôi đã phải trả hơn 10.000 nhân dân tệ để tôi được tự do.

Tôi đã thức tỉnh sau sự việc này và quyết tâm đề cao trong tu luyện. Tôi bắt đầu đi phân phát tài liệu và học thuộc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện.

Tu luyện như thuở ban đầu

Trong vòng sáu tháng, tôi đã chép toàn bộ cuốn sách được hai lần. Sau đó, tôi bắt đầu học thuộc lòng cuốn sách vào ngày 25 tháng 12 năm 2008.

Trong khi học thuộc cuốn sách cần phải giữ cho tâm thanh tịnh. Đầu tiên tôi đọc một đoạn sau đó lặp đi lặp lại cho đến khi tôi có thể thuộc lòng. Mỗi lần tôi chỉ học một đoạn. Phải mất hai tháng rưỡi tôi mới có thể học thuộc lòng cả cuốn sách.

Khi học thuộc Pháp, tôi đã trải nghiệm được cảm giác vui vẻ và tràn đầy năng lượng tương tự như khi mới bắt đầu tu luyện. Tôi học thuộc cuốn sách bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh. Bây giờ khi nhẩm Pháp, tôi không còn có thái độ thiếu thực tâm nữa.

Gần tám năm qua, tôi không thể đếm được số lần mình đã học thuộc Pháp. Bây giờ khi đọc, từng chữ, từng dấu chấm câu trong cuốn sách đều phát sáng! Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi.

Thật khó để diễn tả cảm giác học thuộc các sách Đại Pháp vì nó thật là huyền diệu và uyên thâm.

Đại Pháp thật phi thường

Khi Hồng Ngâm IV được xuất bản, ở khu vực của chúng tôi chỉ có được một vài cuốn. Tôi đã chăm chỉ chép lại cuốn sách. Kỳ diệu thay mỗi chữ tôi chép xuống đều phát ra ánh sáng trắng.

Sư phụ là người đã cứu chúng ta. Chúng ta phải trân quý cơ hội chưa từng có này để tu luyện tốt bản thân và cứu độ chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/15/326680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/23/156393.html

Đăng ngày 12-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share