Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Công năm nay 79 tuổi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi chủ động tham gia nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi học Pháp, luyện công, phát chính niệm, phát tài liệu về Pháp Luân Công và thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Mặc dù tôi bị bức hại, nhưng được Sư phụ coi sóc, tôi đã vượt qua tất cả mọi gian khổ và ngày càng trưởng thành hơn.

Tôi đã từng trong tình trạng đọc Pháp mất tập trung. Thỉnh thoảng, tôi không hiểu được nghĩa đen của từ chứ chưa nói đến nội hàm sâu sắc hơn. Cuối cùng tôi minh bạch ra rằng đó là lý do tôi thường xuyên bị bức hại và can nhiễu. Tôi bắt đầu tập trung hơn để ngộ Pháp.

Tôi ghi nhớ một mục trong Bài giảng thứ sáu của Chuyển Pháp Luân: “Chủ ý thức phải mạnh.” Nhưng tôi bị can nhiễu và rất khó ngủ. Những sinh mệnh ở các không gian khác cố gắng ngăn cản tôi bước ra giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công và sự bức hại các học viên.

Bất cứ lúc nào tôi gặp can nhiễu, các bạn đồng tu phát chính niệm cho tôi và học Pháp cùng tôi. Cuối cùng, tôi đã vượt qua khổ nạn. Nhưng tôi vẫn không thể nhận thức đầy đủ về những gì đang diễn ra.

Gần đây tôi đột nhiên ngộ ra được ý nghĩa của một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy. Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực. Tuy nhiên nghiệp lực tư tưởng là can nhiễu trực tiếp đến đại não con người, từ đó ở trong tư tưởng có những [lời lăng] mạ Sư phụ, [lăng] mạ Đại Pháp, nghĩ ra những tà niệm và những lời [lăng] mạ người ta. Thế là, có những người tu luyện không hiểu đó là chuyện gì, lại còn tưởng rằng bản thân mình nghĩ thế. Cũng có người tưởng rằng đó là phụ thể; nhưng nó không phải là phụ thể, mà là nghiệp tư tưởng phản ánh lên đại não của con người mà tạo thành như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Đối chiếu suy nghĩ và hành động với Pháp

Mặc dù tôi có thể học thuộc lòng các bài giảng của Sư phụ, nhưng tôi lại chưa bao giờ đối chiếu những suy nghĩ và hành động của mình với Pháp. Bây giờ tôi thực sự ngộ ra những điều Sư phụ đang dạy chúng ta. Tôi nhận ra rằng chủ ý thức của tôi không mạnh và tôi đang bị nghiệp tư tưởng cùng những thứ bất hảo khác khống chế.

Tôi quyết tâm tuân theo lời dạy của Sư phụ. Tôi nhận ra rằng tôi cần loại bỏ và chống lại những thứ bất hảo bằng chính niệm mạnh mẽ và vượt qua chúng. Tôi kiên định tin tưởng rằng nếu tôi quyết tâm, nghiệp lực sẽ bị tiêu trừ.

Tôi quyết tâm nâng cao chất lượng học Pháp của mình, để có thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp.

Vứt bỏ sự oán hận và tu xuất từ bi

Bởi vì tôi đã bị bức hại một vài lần, tôi trở nên căm ghét cảnh sát. Thông qua liên tục học Pháp, tôi đã tu xuất tâm từ bi và không căm giận họ nữa. Sư phụ dạy chúng ta:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

Sau đó, tôi nhận ra rằng khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người, sự từ bi của tôi đã khiến họ cảm động và họ thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Công.

Một ngày tôi gặp một cảnh sát ở sở cảnh sát thành phố chúng tôi, người này rất tích cực trong việc bức hại các học viên. Anh ta đánh đập nhiều bạn đồng tu, lăng mạ tôi, đưa tôi tới trại lao động và lục soát nhà tôi. Tôi đã từng thực sự căm giận anh ta, nhưng lần này tôi lại rất thân thiện.

Tôi vỗ vào vai anh ta và hỏi: “Anh đã đọc lá thư tôi gửi chưa? Anh đã từng đánh đập chúng tôi, lăng mạ chúng tôi, nhưng chúng tôi không hề căm ghét anh. Chúng tôi hiểu rằng anh phải tuân theo lệnh, chỉ là chúng tôi muốn cứu anh!”

Anh ta mỉm cười với tôi rồi rời đi mà không nói lời nào. Trước đây, anh ta đã từng rất ác độc và bắt giữ chúng tôi. Kể từ khi tôi không còn căm giận anh ta, anh ta cũng trở nên tốt bụng với tôi.

Một vài ngày sau, tôi gặp lại anh ta trên đường khi tôi đi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người. Khi nhìn thấy tôi, anh ta mỉm cười và hỏi tôi chuẩn bị làm việc gì. Tôi chỉ nói rằng tôi đi mua sắm. Anh ấy mỉm cười nói rằng anh ấy biết tôi sắp làm gì và anh ta đi tiếp.

Tôi nhận ra rằng lòng từ bi của các đệ tử Pháp Luân Công có thể thức tỉnh nhiều người hơn nữa, bao gồm cả những ai đã từng bức hại chúng ta. Tôi sẽ cố gắng để từ bi hơn và giúp thêm nhiều người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/23/325683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/15/156286.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share