Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Na Uy

[MINH HUỆ 10-2-2016] Ba học viên Pháp Luân Công người Na Uy, gồm có một nam học viên 26 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 18 tuổi, vợ của anh cũng bước vào tu luyện qua lời anh giới thiệu, và một nữ học viên 80 tuổi mới biết đến môn tu luyện các đây vài năm, chia sẻ rằng Pháp Luân Công đã làm cuộc sống của họ tràn ngập sắc màu.

Họ mong muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí nhân dịp Tết Nguyên đán, một thời điểm để suy ngẫm về những thụ ích đã được hưởng, và hứa hẹn cố gắng bước đi tốt hơn nữa trên con đường tu luyện tâm linh này.

2016-2-9-minghui-norway-heilwig--ss.jpg

Bà Hellwig, gần 80 tuổi, chia sẻ rằng bà cảm nhận được vẻ đẹp chân chính khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Helwig, 80 tuổi, lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công tại Triển lãm Nghệ thuật “Chân-Thiện-Nhẫn ở Oslo ba năm trước.

“Tôi rất quan tâm tới nội hàm phía sau mỗi bức họa, nó dẫn đường cho tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Công,” bà Heilwig nói.

Dù cho hành trình tu luyện đầy gian nan, nhưng bà luôn cảm nhận được niềm vui và sự mỹ hảo sau khi buông bỏ các chấp trước của bản thân.

“Tu luyện Pháp Luân Công đã khiến cuộc sống của tôi có những biến hóa to lớn,” bà nói. “Đặc biệt, là tôi đã tống khứ được tâm tranh đấu.”

Bà Heilwig từng gặp các vấn đề về khớp gối và dự định sẽ làm phẫu thuật. Một hôm, bà bỗng nhận ra mình gặp vấn đề về đầu gối có thể là do tâm tranh đấu của bà, bởi bà luôn muốn là một trong những người xuất sắc nhất ở điểm trượt tuyết.

“Thật thần kỳ, khi tôi nhận ra chấp trước, và tống khứ nó đi, thì cơn đau ở đầu gối liền biến mất. Kiểm tra chiếu chụp X-quang cũng cho thấy rằng tôi không cần phải phẫu thuật nữa. Sư phụ Lý đã tịnh hóa thân thể tôi sau khi tôi trừ bỏ tâm cạnh tranh.”

Bà Heilwig thường tham gia thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt bức hại ở Trung Quốc. Bà cũng thường đi đến trung tâm Oslo để giảng chân tướng cuộc bức hại và kêu gọi mọi người giúp đỡ chấm dứt bức hại.

“Con năm nay đã gần 80 tuổi. Cảm tạ Sư tôn đã ban cấp cho con cơ hội tu luyện, để con thể nghiệm được vẻ đẹp tu luyện chân chính. Con tin rằng công lý sẽ chiến thắng, và danh tiếng của Pháp Luân Công sẽ được khôi phục,” bà nói.

2016-2-9-minghui-norway-ola--ss.jpg

Anh Ola, cùng vợ là cô Elise cùng các con của họ

Anh Ola 26 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi 18 tuổi. Vợ anh, cô Elise biết đến Pháp Luân Công thông qua chồng mình, và cũng bước vào tu luyện từ vài năm trước.

Cô Elise nói: “Đại Pháp cải biến sinh mệnh của chúng tôi. Cuộc sống rối ren của chúng tôi trở nên hòa thuận và quy củ hơn. Tôi tìm thấy mọi câu trả lời cho chúng tôi mọi thắc mắc về kiếp nhân sinh, và Đại Pháp cũng ban cấp cho tôi trí huệ. Tôi được mở rộng tầm mắt, và cuộc sống tràn ngập sắc màu.”

Anh Ola xem tu luyện Đại Pháp là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

“Khi người ta minh bạch rằng Đại Pháp trân quý đến nhường nào, thì họ sẽ quý trọng Đại Pháp,” anh nói.

“Chúng tôi là một gia đình tu luyện. Trong dịp năm mới này, chúng tôi sẽ giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau vượt qua mọi khảo nghiệm. Chúng tôi sẽ trở nên vị tha và khiêm tốn hơn, và mỗi ngày chúng tôi thêm tiến bộ,” Ola nói.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/10/323919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/12/155547.html

Đăng ngày 9-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share