Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2016] Vào năm 2013, tôi làm lao công trong một tòa nhà. Khu dân cư đã bị xuống cấp và công tác an ninh rất kém. Khu đó rất bẩn, và tòa nhà tôi được giao nhiệm vụ là tồi tệ nhất. Mặc dù họ đã thuê một vài người lao công trước tôi, nhưng nơi này vẫn còn bừa bãi, và nhiều cư dân vứt rác khắp mọi nơi.

Làm việc thật tốt dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp

Khá nhiều chủ hộ chất rác thành đống bên ngoài cửa, gây hại cho sức khỏe. Người quản lý bảo trì đã nói chuyện với họ về việc đó, nhưng dù thế nào, họ vẫn tiếp tục làm vậy. Khi bắt đầu làm việc ở đó, tôi đã mất một tuần để dọn sạch chỉ một tầng của tòa nhà. Ngay sau đó, người ta bắt đầu nhận thấy nó sạch sẽ thế nào và đã cảm ơn tôi. Tuy nhiên, một vài chủ hộ vẫn tiếp tục chất rác bên ngoài cửa nhà mình.

Rác rất là bẩn và là nguyên nhân làm cho hành lang bốc mùi hôi thối. Tôi không tức hay oán hận những người vứt rác. Tôi chỉ trông nhà của họ cẩn thận và dọn thật sạch rác ngay sau khi nó được vứt ra đó. Bất cứ khi nào gặp chủ nhà vứt rác, tôi tươi cười chào họ và cư xử tốt với họ. Rõ ràng, cách cư xử tốt của tôi đối với họ thực sự đã rất có tác dụng; trong vòng một vài tháng, họ bắt đầu giữ cho các khu vực xung quanh nhà mình được sạch sẽ.

Môi trường bên trong tòa nhà được cải thiện rất nhiều, không lâu sau người quản lý đề nghị tôi trông coi một tòa nhà khác. Khi tôi đã dọn sạch tòa nhà, tôi chỉ mất một lúc trong ngày để hoàn thành công việc của mình. Thời gian còn lại tôi đã học Pháp và kinh văn.

Được mời trở lại làm việc và tăng lương

Tôi bỏ công việc quét dọn vào năm 2014 vì hoàn cảnh gia đình và làm việc tại một nhà hàng. Hai tháng sau, người quản lý ở chỗ làm cũ đến tìm tôi ở nhà hàng và đề nghị tôi quay lại làm việc. Ông cho biết tìm được tôi không hề dễ dàng, nhưng ông không có sự lựa chọn nào khác. Ông nói rằng nơi đó lại trở nên bẩn thỉu ngay khi tôi rời đi, và chủ các căn hộ đều muốn tôi quay trở lại làm việc. Ông giải thích rằng họ đã phê bình ông vì đã để tôi bỏ việc, và nói với ông rằng ông nên thuê tôi lại và tăng lương cho tôi để giữ tôi làm ở đó. Thời điểm ông ấy mời tôi quay lại thật hoàn hảo, vì nhà hàng tôi đang làm việc chuẩn bị đóng cửa.

Khôi phục lại sự hòa ái

Khi tôi xuất hiện lại ở chỗ làm tại khu tổ hợp chung cư, mọi người đều vui mừng khi nhìn thấy tôi và tươi cười chào đón. “Bác đã quay trở lại rồi! Họ đã tăng lương cho bác chưa vậy?” là những câu hỏi quen thuộc. Tôi mất 10 ngày để dọn sạch ba tòa nhà được giao. Trong khi tôi nghỉ việc, hai công nhân không thể hoàn thành khối lượng công việc mà tôi đã làm trong một ngày, các tòa nhà lại bị bẩn vào ngày hôm sau.

Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cư xử với những người sống trong các căn hộ dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Đại Pháp. Nhờ cách cư xử đó, tôi được họ tôn trọng và đối xử thân thiện. Họ chăm chút căn hộ của mình tốt hơn và giúp tôi giữ gìn sạch sẽ nơi đó. Bây giờ, tôi chỉ mất bốn đến năm giờ một ngày để hoàn thành công việc, và nơi này trông sạch đẹp hơn bao giờ hết.

Hai năm trôi qua, tôi đã làm việc trong nhiều tòa nhà, tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn với ông chủ hoặc nhân viên. Khi bất kỳ tình huống không hài lòng nào xảy ra, tôi luôn luôn chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp để hướng nội và chính lại hành vi của mình. Bằng chính niệm, bất kỳ vấn đề nào phát sinh cũng được giải quyết nhanh chóng. Bây giờ, toàn bộ môi trường của các tòa nhà tôi làm việc đã được cải thiện. Chúng có vẻ sạch nhất trong số tất cả các tòa nhà trong khu phức hợp, và khách từ những căn hộ bên cạnh đều ngưỡng mộ. Cả nhân viên và chủ sở hữu tòa nhà rất vui vì tôi trở lại.

Không thoải mái dù được khen

Trong khi làm việc, đôi khi tôi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi đã giúp hầu hết các nhân viên tòa nhà, bao gồm cả người quản lý và nhân viên an ninh, thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Người quản lý của khu chung cư phức hợp luôn vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau trong văn phòng của ông, ông hét lên vui sướng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Ông dường như biết mình may mắn và có nhiều lý do để hài lòng. Vì một điều, ông có thể cắt giảm một nửa số nhân viên quét dọn, vì tôi có thể làm rất nhiều việc. Điều đó mang lại cho ông thêm thu nhập. Diện mạo và môi trường tòa nhà đã được cải thiện. Cư dân có một không gian sống sạch sẽ an toàn.

Mặc dù tôi được đánh giá cao từ các nhân viên và chủ tòa nhà, tôi cảm thấy không thoải mái về điều đó. Mặc dù họ khen ngợi tôi và công việc của tôi, nhiều người trong số họ vẫn không thừa nhận Đại Pháp. Họ không hiểu rằng chính Đại Pháp đã cải biến tôi và mang đến cho họ phúc lành vốn là thành quả tự nhiên khi một người đề cao thông qua tu luyện. Tôi nhận ra rằng tôi có tâm sợ hãi với việc nhiều người biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một tai nạn giúp tôi đột phá được rào cản đó.

Một thợ sửa chữa máy móc đã biết được chân tướng và thoái ĐCST

Một trong những chủ căn hộ thuê một thợ sửa ống nước từ một công ty dịch vụ địa phương để thông đường ống bị tắc. Tôi biết người thợ sửa ống này được một thời gian, bởi vì anh đã đến tòa chung cư của chúng tôi nhiều lần. Nhìn anh ấy lúc nào cũng buồn, và da của anh ấy bị sạm. Sau khi trò chuyện với anh ấy một lúc, tôi phát hiện ra rằng anh ấy là một thành viên của Đảng Cộng sản (ĐCSTQ) Trung Quốc. Vì vậy, tôi đã giảng chân tướng cho anh về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh tha thiết được thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi thoái Đảng, thần thái của anh đã được cải thiện, làn da của anh trở nên tươi tắn hơn. Bây giờ, bất cứ khi nào nhìn thấy tôi, anh ấy đều hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Công ty bất động sản tin tưởng tôi

Một ngày nọ, trợ lý giám đốc đến gặp tôi. Anh ấy hỏi tôi về tín tâm của tôi với Đại Pháp. Tôi đã nói với anh rằng tôi thực sự là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và giảng cho anh chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Anh ấy căng thẳng một chút, bởi vì có được vị trí của mình đối với anh không hề dễ dàng, để giữ công việc, anh đã phải tuân theo chỉ đạo chính phủ. Anh ấy hỏi tôi rằng mình nên trả lời thế nào nếu ông chủ hỏi anh ấy xem liệu ở đây có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào trong khu vực của ông không. Tôi nói: “Đó là sự lựa chọn của anh. Tôi không nghĩ rằng anh nên làm bất cứ điều gì trái với tâm của mình. ”

Ngày hôm sau, trợ lý giám đốc bảo tôi và nhân viên khác nộp cho anh ấy các bản sao sơ yếu lý lịch của chúng tôi. Sau khi nói chuyện với anh một lúc, tôi đã nói với anh ấy rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói với tôi rằng mình đã thoái ĐCSTQ với sự giúp đỡ của một học viên Đại Pháp khác. Tôi không đưa cho anh bản sao chứng minh thư của mình.

Sáng hôm sau, tôi lại được cấp trên của người quản lý chào khi đến văn phòng. Anh ấy giải thích với tôi rằng anh tôn trọng tín ngưỡng của tôi và rằng tôi không phải là người duy nhất được đề nghị nộp bản sao chứng minh thư. Lần này, tôi đã giảng chân tướng cho anh rất lâu về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi đã giúp anh ấy hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ bức hại những người tốt là sai lầm. Tôi đã nói với anh rằng chế độ này đã bí mật thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bao nhiêu người đã đệ đơn khiếu nại hình sự cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân về việc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Anh lắng nghe một cách cẩn thận và hoàn toàn hiểu chân tướng. Tôi kết thúc cuộc gặp mặt của chúng tôi bằng cách giúp anh thoái Đoàn thanh niên Tiền phong, một trong những tổ chức ĐCSTQ. Anh ấy rời đi với một nụ cười rạng rỡ và kể từ đó không gây bất kỳ phiền phức nào cho tôi.

Quyết tâm mới

Ngày hôm đó tôi rất hạnh phúc, toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi thực sự cảm thấy uy lực của Sư phụ và Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở mình rằng, mặc dù tôi đã giúp được người quản lý hiểu được chân tướng và thoái ĐCSTQ, tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi để thực sự đáp ứng được các yêu cầu của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi biết vẫn còn một khoảng cách lớn giữa tôi và một số đồng tu của mình, và thậm chí tôi cần phải làm tốt hơn nữa để bắt kịp. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc, và cứu nhiều chúng sinh hơn bằng chính niệm và chính hành.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/20/155977.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/28/324684.html

Đăng ngày 3-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share