[MINH HUỆ 28-10-2015] Mọi người tìm hạnh phúc mỗi ngày. Điều gì khiến họ hạnh phúc? Danh tiếng, tiền tài, những điều tốt và bất cứ điều gì họ truy cầu đều bắt nguồn từ tâm chấp trước. Họ sẽ vui nếu có được điều mình muốn và buồn nếu phải chịu một chút khổ.

Những quan niệm này có thể ảnh hưởng tới người tu luyện. Mặc dù tôi luôn cố gắng loại bỏ các chấp trước và cảm thấy hạnh phúc thực sự sau mỗi lần làm được điều gì đó, sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn truy cầu một “cuộc sống tốt đẹp”.

Ví dụ, tôi rất hứng khởi khi tình hình chính trị của Trung Quốc đi sang một hướng nhất định nào đó. Khi hành động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc gây rắc rối cho tôi, tôi cảm thấy tức giận và buồn bã, phải mất rất lâu tôi mới nhận ra rằng tôi đang để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến trạng thái của mình. Chẳng phải đây là một chấp trước vào niềm vui thường nhật của con người sao?

Vì vậy tôi đã tự hỏi: “Liệu một người tu luyện vẫn có thể vui khi không có những niềm vui của người thường không?”

Tôi nhìn lại cuộc đời mình và nhớ lại buổi tối mùa đông giá lạnh năm 2003. Tôi đang đi ngoài đường một mình lúc 11 giờ đêm. Đường phố vắng tanh. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thật cô đơn và buồn tẻ. Tôi cũng bị tiêu trầm bởi sợ hãi trước cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bỗng nhiên, một tia sáng chiếu vào tim tôi. Ngay lập tức tôi bắt đầu cảm thấy thật dễ chịu. Thật sự rất khó diễn tả. Nó giống như một huyền năng mang đến niềm hy vọng và sự hứng khởi. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một tia hy vọng trong đêm. Cảm giác kéo dài rất lâu. Một cảm giác thật là tuyệt diệu, hơn bất cứ cảm giác hạnh phúc nào mà tôi đã từng có. Nó giống như một nguồn động lực.

Cảm giác đó có từ đâu? Tôi tin nó phản ánh tầng thứ tu luyện của mình. Liệu có phải là Pháp đã đem đến cho người tu luyện cảm giác hạnh phúc khi người đó đang đối mặt với những khổ nạn?

Trong suốt những năm đầu tu luyện, Milarepa đã đau đớn đến mức ông đã nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng khi nhìn lại, ông đã mô tả việc tu luyện giống như một hành trình của hạnh phúc, và tin rằng ông nhất định sẽ đắc chính quả và trở thành một vị Phật.

Khi một người tu luyện có thể vui vẻ đối mặt với nỗi thống khổ thì tất cả những khó nạn trên con đường tu luyện sẽ biến mất và anh ta sẽ có thể tu luyện tinh tấn hơn cho đến khi viên mãn. Nếu anh ấy thực sự tín Pháp và xem những nỗi thống khổ đó là hảo sự thì liệu còn phải chịu khổ trong cuộc đời không? Hạnh phúc sẽ tự nhiên xuất hiện.

Gần đây, tôi đã cố gắng hướng bản thân theo cách này. Tôi đã trở nên tinh tấn hơn và luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi cũng lạc quan hơn. Tôi thường nghĩ: “A, ngày mai lại là một ngày hạnh phúc nữa.” Tôi lấy làm tiếc vì mình đã không ngộ ra điều này vài năm trước. Hồi đó, tôi bị tiêu trầm và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tu luyện.

Tôi sẽ tăng cường tín tâm đối với Pháp và vui vẻ mỗi ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/28/天天都快乐-318225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/9/155378.html

Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share