Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 20-1-2016] Sáng nay khi đang luyện công tôi đã có một ý nghĩ xấu. Sau đó, tôi nhìn thấy một sinh vật giống như một con cóc xanh xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã nhanh chính lại tư tưởng của mình, sau đó sinh vật này đã biến mất. Một lúc sau suy nghĩ xấu này lại xuất hiện trở lại và tôi lại nhìn thấy sinh vật này một lần nữa.

Trong cuộc sống hằng ngày của mình, tôi thường không thể kiểm soát được những ý nghĩ xấu của mình. Thậm chí đôi lúc tôi còn nghĩ đến việc chơi khăm người khác và sau đó trong tâm cảm thấy thích thú. Tôi biết rằng nghĩ về những điều như vậy là sai, nhưng tôi chưa bao giờ xem trọng điều đó.

Việc nhìn thấy con cóc xanh trong khi luyện công đã thức tỉnh tôi. Nuôi dưỡng những tư tưởng xấu sẽ tạo ra loại sinh vật cấp thấp này. Quan trọng hơn, là người tu luyện, chúng ta không cần phải tu tâm sao? Hành xử tốt và chiểu theo các quy tắc trong xã hội người thường là điều mà ngay cả một người tốt cũng có thể làm được. Tiêu chuẩn đối với chúng ta còn cao hơn nhiều. Điều chúng ta cần phải làm là tẩy tịnh tư tưởng và tâm của mình. Điều đó khác với việc đơn giản chỉ chiểu theo các quy tắc trong xã hội người thường.

Chúng ta phải lập tức loại bỏ những tư tưởng xấu khi chúng nổi lên. Đây là điều mà một người tu luyện nên làm.

Sư phụ đã giảng trong bài “Kiên định”:

“Tu tâm đoạn dục, minh huệ bất hoặc ấy là trách nhiệm của tự mình.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Người khác không thể biết được những suy nghĩ của chúng ta, nhưng chúng ta thì có thể. Quyết định đối đãi với những suy nghĩ xấu đó như thế nào là trách nhiệm của chúng ta. Giữ chúng hay loại bỏ chúng đều phụ thuộc vào chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/20/322454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/3/155053.html

Đăng ngày1-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share