Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-1-2016] Học cách sử dụng máy vi tính, cài đặt một hệ điều hành, hay học cách sử dụng các công nghệ tiên tiến khác đối với người ở độ tuổi 50 hay 60 dường như là một điều khá xa vời. Tuy nhiên, trong nhóm của chúng tôi, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi, những người được học hành rất ít đã học để sử dụng thành thạo một số kỹ năng máy tính và trở thành trụ cột trong nhóm các học viên ở địa phương của chúng tôi.

Không từ bỏ dù ít học

Tôi năm nay 60 tuổi và sinh ra ở một làng quê miền núi. Tôi chỉ đi học ba tháng.

Tôi giúp một học viên khác liên hệ với người có thể cài đặt hệ điều hành máy tính. Học viên đó nói với tôi rằng tôi cũng có thể học cách cài đặt, nhưng tôi nghĩ điều đó gần như là không thể. Ông ấy nói: “Chỉ cần bà kiên định, bà có thể học được.” Tôi đồng ý thử, mặc dù trình độ văn hóa rất hạn chế.

Để có thể học cách sử dụng máy vi tính, trước hết cần phải biết ngữ âm tiếng Trung Quốc, do đó tôi đã nhờ chồng giúp. Nhưng ông ấy quay đầu đi và giả vờ như không thể nhớ ra bất kỳ điều gì giúp ích cho tôi.

Phản ứng của ông ấy không làm tôi nhụt chí. Tôi mua một biểu đồ dạy ngữ âm cho trẻ em. Tôi bắt đầu với những âm của câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bất cứ khi nào đi bộ hay đợi xe buýt, tôi đều nghe các bản ghi âm ngữ âm.

Khi một bạn đồng tu nhận thấy tôi thực sự muốn học, bà ấy đã đồng ý dạy tôi. Tôi mất nửa tháng để học hệ thống ngữ âm. Chồng tôi nói: “Đại Pháp thực sự kỳ diệu – hãy nhìn xem bà đã học nó nhanh nhường nào!”

Khi mới bắt đầu học cách sử dụng máy tính, tôi không thể hiểu nổi mình đang học cái gì, tôi cũng không hiểu những gì được viết trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng máy tính, nhưng tôi không bỏ cuộc.

Tôi nghĩ: “Không cần biết mất bao lâu, chỉ cần có học viên sẵn sàng chỉ dạy, mình sẽ không bỏ cuộc. Điều này cũng sẽ giúp ích cho các bạn đồng tu của mình. Chỉ cần là điều Sư phụ an bài để mình làm, thì mình sẽ thực hiện.”

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Sư phụ, chúng tôi đã cài đặt được hệ điều hành đầu tiên lên một máy tính. Vào lúc đó tôi cũng đã có thể hiểu được sách hướng dẫn sử dụng máy tính.

Học viên Yan và tôi phối hợp rất tốt khi chúng tôi cài đặt các hệ thống máy tính. Không lâu sau, chúng tôi nâng cấp hệ điều hành cho máy tính của các học viên ở địa phương chúng tôi từ Windows XP lên Windows 7 và cả các tính năng bảo mật.

Làm các thiệp chúc mừng

Trong lúc đang giảng chân tướng về Đại Pháp, chúng tôi tình cờ gặp một số học viên muốn học cách làm thiệp chúc mừng, nhưng họ không tìm được ai giúp đỡ. Điều này làm tôi nhớ đến việc tôi cũng muốn làm một tấm thiệp gửi tới Sư phụ.

Một học viên khác nói với tôi rằng để làm được việc này tôi cần phải am hiểu hơn về máy vi tính, nhưng tôi đã loại bỏ chướng ngại trong tâm trí mình và thành thạo cách làm thiệp. Tôi cũng hiểu được mong ước của các học viên khác, bởi vì trước đó tôi cũng đã ở hoàn cảnh của họ, do đó tôi đã quyết định dạy họ.

Họ đặt tâm vào việc làm thiệp và tôi hướng dẫn họ từng bước một. Cuối cùng họ đã thành công và làm được các thiệp chúc mừng gửi tới Sư phụ.

Làm những việc quan trọng nhất ở địa phương của bạn

Do rất bận rộn học các kỹ năng máy tính, tôi đã không ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp nữa.

Tôi nói với một đồng tu đã dạy tôi sử dụng máy tính rằng: “Tôi thấy lo lắng. Bởi vì tôi đang học công nghệ máy tính, tôi không thể ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người nữa. Tôi không muốn từ bỏ việc này: tôi nên làm gì đây?”

Ông ấy đáp: “Bà phải suy nghĩ về điều gì là cần nhất ở địa phương của bà. Nếu hầu hết tất cả mọi người đều ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp, thì bà nên học công nghệ máy tính. Nếu không phải như vậy, thì bà nên ra ngoài và giảng chân tướng về Đại Pháp. Nếu bà viên dung với chỉnh thể và làm những gì cần làm, thì đó là điều tốt nhất.” Những lời của ông ấy đã khuyến khích tôi.

Chìa khóa để sửa máy tính phụ thuộc vào việc đề cao tâm tính

Một học viên mang máy tính của cô ấy đến chỗ tôi và nói nó đã bị hỏng. Khi mở máy lên, tôi nhận thấy nguyên nhân là do cô ấy đã định dạng ổ cứng, xóa mất hệ điều hành. Tôi nói với cô ấy: “Chúng tôi cài đặt máy tính này cho cô mới chỉ hai ngày trước. Bây giờ cô sẽ phải để máy ở đây để chúng tôi cài đặt lại tất cả mọi thứ.” Sau đó tôi ra ngoài giảng chân tướng.

Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi có tâm bực tức, và tôi đã không thiện đãi cô ấy, do đó tôi đã phát chính niệm để tiêu trừ những chấp trước này.

Đột nhiên, một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi: “Nếu tôi sao chép hệ điều hành từ ổ cứng trong máy của tôi sang máy của cô ấy liệu có được không nhỉ?” Tôi cảm thấy Sư phụ vừa điểm ngộ cho mình. Khi tôi thử, nó đã thực sự có tác dụng.

Tôi ngộ ra rằng: “Chìa khóa để sửa máy tính nằm ở việc đề cao tâm tính của mình.”

Tín Pháp giúp giải quyết vấn đề

Có một chiếc máy tính mà chúng tôi không thể cài đặt được trình điều khiển (driver). Tôi nói chuyện với một số học viên có hiểu biết về máy tính, nhưng họ không thể giải quyết được vấn đề. Thậm chí ngay cả nhân viên kỹ thuật ở các cửa hàng máy tính cũng không xử lý được.

Đột nhiên, tôi nghĩ về “thiện giải” trong Pháp của Sư phụ. Tôi nói chuyện với chiếc máy tính: “Vạn vật đều có linh. Bạn cũng vì Pháp mà đến. Nếu bạn không muốn đồng hóa với Pháp này, chúng tôi buộc phải đem bạn tặng cho người thường vậy.”

Tôi ngừng một chút và sau đó tiếp tục: “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng bạn có thể đồng hóa với Pháp, như thế bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Hãy nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó chúng tôi cài đặt lại và chiếc máy tính đã hoạt động.

Ưu tiên những việc cần làm

Khi các học viên bắt đầu khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân thì có một ứng dụng cần phải được nâng cấp. Học viên Yan và tôi chỉ bận rộn với việc nâng cấp ứng dụng, khi đó tôi cảm thấy mình lạc đường. Sư phụ đã giảng:

“Thực hiện tốt hơn, thì đương nhiên là tốt, thực hiện chưa tốt đến thế, thì cũng đừng khiến việc bị trì hoãn. Có những việc thực hiện chưa tốt lắm, nhưng cũng có tác dụng; thực hiện mà tốt hơn, thì đương nhiên tác dụng tốt hơn; nhưng đừng trì hoãn các việc, đừng để nó không có tác dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Đó là sự thúc giục để tôi viết đơn khởi kiện hình sự của mình. Thời gian này tôi gặp rất nhiều can nhiễu khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi muốn tu luyện tính kiên nhẫn của mình và loại bỏ tâm sợ hãi, điều đang khiến tôi dao động. Tôi gửi đơn khởi kiện của mình ngay sau khi viết xong. Ngày hôm sau tôi nhận được biên lai xác nhận.

Tôi đã không bỏ cuộc

Tôi năm nay 59 tuổi và đã nghỉ học sau khi học xong trung học. Tôi là người trẻ nhất trong nhóm tu luyện của chúng tôi. Bây giờ tôi được biết đến là một học viên hiểu biết về các kỹ năng kỹ thuật. Thực tế, để làm được mọi thứ tôi đều vận dụng kiến thức mình học được từ một trang web, làm theo các ví dụ mà các đồng tu hướng dẫn và dạy lại cho các học viên khác.

Năm 2014 khi Microsoft nâng cấp hệ điều hành từ Windows XP lên Windows 7, chúng tôi cũng cần nâng cấp các máy tính của mình. Thời gian đó, các học viên tham gia vào nhiều nhóm để nâng cấp các máy tính.

Tuy nhiên, việc giúp đỡ tất cả mọi người rất tốn thời gian bởi vì mọi người ở các trình độ kỹ năng khác nhau và gặp các loại khó khăn khác nhau khi học những điều cần thiết.

Vì không duy trì học Pháp, tôi đã không thể đề cao trong Pháp, và tôi viện đến cách tiếp cận của người thường, vốn có hạn chế và không thể tiếp tục thêm được nữa. Tuy nhiên, nhờ có lòng từ bi và sự hiểu biết của các học viên khác, nhóm của chúng tôi vẫn tiếp tục.

Do tụt hậu trong việc học Pháp, nên tôi đã trải qua một số can nhiễu trên thân thể. Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục việc đào tạo hướng dẫn này thêm nữa và muốn bỏ cuộc.

Một học viên nói: “Tất cả mọi người đều vô cùng tập trung trong suốt khóa học của bà, và nhiều người đang đợi để nâng cấp hệ điều hành. Bà thực sự muốn bỏ cuộc sao? Tôi nghĩ rằng tà ác muốn bà làm như thế đó.”

Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, khích lệ và cả thông cảm, nên tôi đã quyết định tiếp tục các khóa hướng dẫn.

Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh tấn yếu chỉ II)

Khi tôi bắt đầu theo kịp việc học Pháp, tình trạng thân thể của tôi cũng cải thiện. Nhờ nỗ lực của các học viên, chúng tôi đã đột phá và học được cách nâng cấp hệ điều hành. Cuối cùng tất cả những ai không bỏ cuộc đều trở thành kỹ thuật viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/9/321989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/1/155022.html

Đăng ngày 24-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share