Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 5-12-2015] Một lần công ty của tôi cử tôi đi công tác đến nhiều tỉnh khác nhau. Tôi đã nghĩ việc giảng chân tướng của mình sẽ bị ảnh hưởng một thời gian. Tôi nên làm gì đây? Một đồng tu đã gợi ý một giải pháp cho tôi. Đó là, vào ban ngày tôi sẽ sử dụng máy tính bảng để giảng chân tướng trên xe buýt, và vào buổi tối tôi sẽ đến một điểm du lịch để giúp khách du lịch Trung Quốc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi đến điểm du lịch, tôi không tìm được đồng tu nào. Tôi cảm thấy lo lắng và hối hận vì đã không tìm đủ thông tin trước khi đến. Nhưng khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy rất nhiều du khách Trung Quốc đang ngồi tán gẫu. Tôi bước đến và khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi đã làm như vậy trong suốt chuyến hành trình của tôi.

Công ty yêu cầu tôi ở trong một ngôi đền vào ngày cuối cùng của chuyến đi. Tôi nghĩ thật đáng tiếc vì tôi sẽ không thể đến điểm du lịch vào buổi tối hôm đó. Nhưng một đoàn du khách Trung Quốc đã đến ở trong ngôi đền đó. Tôi đã khuyên họ thoái đảng. Nhờ vậy tôi đã không bị gián đoạn việc giảng chân tướng của mình dù chỉ một ngày trong toàn bộ chuyến công tác. Việc của công ty tôi làm cũng rất thuận buồm xuôi gió. Khi phải đi tiếp khách, tôi nghĩ đó là một cơ hội quý báu để giảng chân tướng vì bình thường không dễ gì có thể gặp mặt những nhân vật quan trọng. Tôi đã nói về Pháp Luân Công với những người được xếp ngồi cùng bàn tiệc với tôi và nói cho họ biết về cuộc bức hại.

Gia đình tôi ủng hộ những nỗ lực của tôi trong việc giúp những du khách Trung Quốc thoái đảng vì tôi đã giảng tầm quan trọng của việc đó cho họ. Tôi quan sát thấy rằng vài đồng tu đã đặt công việc và gia đình của họ lên trên việc giảng chân tướng. Mặc dù con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau và không ai có thể đóng vai trò tham chiếu, nhưng tất cả chúng ta đều cùng tu luyện Đại Pháp. Vậy điều gì đã thực sự cản trở người tu luyện trong việc đặt thêm nỗ lực vào việc giảng chân tướng? Không phải là do bản thân công việc hay gia đình, mà là do họ đặt ưu tiên cho công việc và gia đình của mình lên trên. Tuy nhiên, xã hội người thường và những gì một người đạt được đều đã được an bài và không thể thay đổi cho dù người đó nỗ lực đến đâu.

Sư phụ đã giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ:

“Có một điều tôi có thể nói với chư vị. Sự việc trên thế giới này đều không ngẫu nhiên, các chư Thần vẫn đang quan sát. Trong không gian này, có những Thần đang quản việc luân hồi; có những Thần quản việc ổn định xã hội; có những Thần an bài thể hệ của xã hội; có những Thần khống chế sự ổn định của địa cầu; có những Thần quản không khí, các loại thành phần của không khí; còn có những Thần đang quan sát những Thần khác nhau đang thực hiện việc gì trên địa cầu.” (Tạm dịch)

Chúng ta nên cân nhắc những ưu tiên của mình và hướng nội xem tâm của chúng ta đặt ở đâu trong việc tận dụng nhiều cơ hội hơn nữa để giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/5/320064.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/30/154999.html
Đăng ngày 23-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share