Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 9-11-2015] Bài giảng Pháp gần đây nhất của Sư phụ đã giúp tôi tìm ra nguyên nhân tại sao mình không tu luyện tinh tấn như khi mới đắc Pháp, và tại sao tôi không bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Trước tiên, tôi xin được cảm tạ sự điểm hóa từ bi này của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Nhưng ở đây nói một vấn đề, nói lên vấn đề gì, chính là gặp mặt nhau cũng không giao tiếp, [chỉ có] gửi tin nhắn. Tôi bảo chư vị này, người ngoài hành tinh chính là làm như vậy. Con người ấy, là có giao lưu. Xã hội nhân loại mấy nghìn năm nay văn hoá chính thống, văn hoá Thần truyền, trạng thái con người, đều không tách khỏi giao lưu trong quần thể nhân loại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công tôi rất thích máy vi tính. Hơn 10 năm qua kể từ khi đắc Pháp, tôi đã giảng chân tướng qua internet, bao gồm cả việc gửi thư điện tử nói về Pháp Luân Công và đăng các bài viết lên mạng. Khi tôi tham gia hạng mục truyền thông, tôi cũng quảng bá thông tin về kênh truyền thông của chúng tôi trên mạng. Hơn nữa, tôi luôn luôn đặt máy tính của mình và chiếc điện thoại thông minh ở trước mặt, và tôi luôn luôn liên lạc với các đồng tu qua mạng hoặc qua điện thoại. Tôi không chủ động liên lạc với các đồng tu của mình trừ phi có lý do gì đó đặc biệt.

Vài năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi trở nên rất tiêu cực về việc tham gia học Pháp nhóm, chia sẻ, hoặc tham gia các hoạt động khác. Tôi không muốn tham gia, và thường viện cớ rằng tôi cũng có thể giảng chân tướng tại nhà bằng việc lên mạng. Tôi nghĩ rằng đọc Minh Huệ cũng được tính là chia sẻ với các đồng tu.

Vì vậy, sau khi đọc “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”, tôi bắt đầu tham gia nhóm học Pháp. Sau khi tham gia nhóm học Pháp một thời gian, tôi loại bỏ được một số chấp trước phản đối các đồng tu khi chia sẻ với họ, nhưng cũng không thay đổi là mấy. Tôi vẫn cảm thấy không được thoải mái khi ở cùng nhiều người.

Gần đây tôi phải thay đổi một linh kiện trong máy tính của mình, và tôi phải rao bán linh kiện cũ này trên mạng trước khi tôi có thể mua cái mới. Trong quá trình này, tôi đã bị chấp trước của mình điều khiển đôi lần và tôi không thể tham gia nhóm học Pháp. Trạng thái tu luyện của tôi đi xuống đáng kể. Tuy nhiên, càng chấp trước vào linh kiện máy tính, thì tôi lại càng muốn mua một linh kiện có chất lượng tốt hơn. Có vẻ như tôi không thể thoát ra khỏi truy cầu này.

Tôi hiểu được rằng phải có một nguyên nhân căn bản nào đó cho chấp trước của mình, nhưng tôi không rõ đó là gì. Tôi chỉ biết rằng mình không nên tiếp tục như thế. Tuy vậy, tôi đã rất thụ động trong việc loại bỏ chấp trước của mình, chỉ cho đến khi đọc bài giảng Pháp mới nhất của Sư phụ thì tôi mới ngộ ra rằng công nghệ mà tôi đang sử dụng có chứa các nhân tố [của người] ngoài hành tinh. Vì tôi thích và theo đuổi những hình thức công nghệ này, nên các nhân tố đó mới có thể kiểm soát tôi.

Sau đó, một số phim hoạt hình Nhật Bản và những cảnh trong các phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trong đầu tôi. Tất cả các nhân vật đều giống robot. Họ không có biểu lộ cảm xúc và trông rất lạnh lùng.

Và tôi nhận ra vấn đề của mình, đó là hồi còn nhỏ tôi rất lạnh lùng với gia đình, người thân và bạn bè của mình, và tôi không mấy quan tâm đến các vấn đề của thế gian. Mặc dù đã đề cao tâm tính của mình sau khi đắc Pháp, nhưng hành xử lạnh lùng với người khác thì tôi không cải thiện nhiều. Tôi vẫn tin rằng mình đã tu luyện rất tốt và rằng tôi không có [chấp trước] tình đối với gia đình mình.

Từ bài giảng mới đây nhất của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng thái độ xa lánh này ẩn giấu những nhân tố rất khủng khiếp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết ‘người ngoài hành tinh’ đó, trên tinh cầu của chúng là không có ‘tình’. Trái đất mà không có ‘tình’ thì rất đáng sợ! (“Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”)

Thế nên, chúng ta chỉ có thể là sử dụng máy vi tính hay điện thoại thông minh để hỗ trợ và thực hiện tốt việc giảng chân tướng, hạng mục qua mạng internet, dùng chúng cho việc cứu độ chúng sinh; chứ không nên thành “nghiện” chúng, và tôn sùng các trang thiết bị kỹ thuật.

Tôi hy vọng chúng ta cùng nhau đối đãi với chấp trước vào máy vi tính, điện thoại thông minh và trang thiết bị kỹ thuật một cách đúng đắn. Đặc biệt là các tiểu đệ tử và học viên trẻ, đừng để mình dễ dàng đắm chìm vào điện thoại thông minh. Chúng ta hãy cùng đề cao, và đột phá chấp trước này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/9/318803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/11/154035.html

Đăng ngày 29-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share