Bài viết của học viên Tỉnh Ngộ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-10-2015] Cuối năm 2011, tôi và một học viên khác đã trải qua nghiệp bệnh. Những triệu chứng của tôi xuất hiện thật nghiêm trọng: Tôi [bị] ngã và bất tỉnh suốt 12 phút.

Khi về đến nhà, tôi có thể thấy chồng mình rất sợ hãi. Anh ấy giữ chặt tay tôi và nói chúng tôi phải đến bệnh viện. Đầu não tôi thanh tỉnh và nói với anh ấy rằng tôi ổn. Chồng tôi giúp tôi vào giường. Tôi đã nghe bài giảng của Sư phụ cả đêm.

Tôi hướng nội để tìm nguyên nhân và nhận ra rằng mình đã không học Pháp tốt và có đầy cảm xúc [người thường]. cựu thế lực đã lợi dụng những chấp trước của tôi như cái cớ để bức hại tôi. Mặc dù buổi sáng tôi bị chóng mặt và buồn nôn, [nhưng] sau khi tìm thấy chấp trước của mình, vào buổi chiều tôi đã hồi phục.

Tâm sợ chết

Đáng tiếc là người học viên kia đã không vượt qua được khảo nghiệm nghiệp bệnh và anh ấy đã qua đời. Tôi lo lắng sau khi nghe về cái chết của anh, và càng bị chấp trước vào sinh tử. Tôi nghĩ rằng anh ấy tu luyện tinh tấn hơn mình và tôi sợ rằng người tiếp theo [qua đời] sẽ là tôi. Tôi hoàn toàn bị chìm trong ý nghĩ này và không nhận ra rằng mình phải phủ nhận nó.

Tôi tiếp tục nghĩ về cái chết và càng nghĩ nhiều thì tôi càng sợ hãi. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo”

(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Sợ Chi

Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ

Tôi cố gắng học Pháp, nhưng quá quẫn trí vì sợ hãi nên không thể chú tâm hay tiếp thu được bất cứ điều gì.

Khi đó cựu thế lực nắm cứng lấy nỗi sợ hãi đó [của tôi] và phóng đại nó. Chúng khiến tôi nghĩ mình sẽ bị [điện] giật chết khi đến gần một cái đèn hay bị nhiễm độc khi thấy lọ thuốc trừ sâu trong khi làm việc đồng [áng]. Chúng thậm chí còn khiến tôi nghĩ về [cảnh] bị treo cổ khi nhìn thấy sợi dây thừng, hoặc [nghĩ] mình đang mặc áo liệm khi tôi mặc quần áo.

cựu thế lực đã ép nhập những suy nghĩ về cái chết vào trong đầu óc tôi mọi lúc. Chúng muốn ngăn cản nỗ lực chứng thực Pháp Luân Đại Pháp của tôi, và hủy hoại tôi, [điều đó] cũng sẽ làm mất danh tiếng của môn tu luyện này trong mắt những người mà tôi biết.

Tôi biết rằng những tư tưởng của mình là không chính và tôi muốn loại bỏ chúng. Tuy nhiên, tôi rất bất ổn vì những tư tưởng đó, [nên] không thể vượt qua được khổ nạn. Tôi ở trong tình trạng đó hơn sáu tháng. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ rất nhiều.

Vứt bỏ tâm sợ hãi nhờ đức tin vào Sư phụ

Một ngày, tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Quỳ trước ảnh Sư phụ, tôi khóc và nói: “Sư phụ, Ngài đã cứu con. Dù sống hay chết, con muốn đi theo an bài của Ngài!”

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều bệnh tật và nằm liệt giường. Sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật đều biến mất: Sư phụ từ bi của chúng ta đã cứu tôi.

Ngay khi tôi xuất ra niệm sẽ đi theo sự an bài của Sư phụ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Suy nghĩ đó của tôi có lẽ phù hợp với [lời giảng Pháp]:

“Nếu chư vị vứt bỏ được sinh tử thì chư vị là Thần, nếu chư vị không vứt bỏ được sinh tử thì chư vị là người…” (Giảng Pháp ở thành phố New York – Giảng Pháp tại Mỹ Quốc) (tạm dịch)

Sau đó tôi nhận ra mình đã sa vào bẫy của cựu thế lực và những tư tưởng đó của tôi là chiểu theo cách nghĩ của người thường. Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Thanh tỉnhTinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Nếu chư vị nhìn nhận cũng là giống như cách nghĩ của người thường, thì chư vị vĩnh viễn là người thường, chư vị vĩnh viễn không ly khai nơi đây.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008)

Trải nghiệm này đã thức tỉnh tôi. Tôi đi đến nhận thức rằng tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc và tôi nên chủ động và kiên định hơn trong tu luyện.

Sau khi tìm thấy chấp trước sinh tử và nhiều chấp trước khác của mình, tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn và chính niệm của tôi gia tăng. Tôi tu từng ý niệm. Khi một tư tưởng xấu nổi lên, tôi không còn sợ hãi nữa và phản kháng lại bằng chính niệm. Một câu thường xuất hiện trong tâm trí tôi: “Tôi chỉ muốn chiểu theo những lời dạy của Sư phụ và chỉ muốn Đại Pháp.” Tôi tiếp tục đột phá, từng bước một, từng ngày một.

Phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực và làm tốt ba việc

Trước khi có thể hoàn toàn vứt bỏ tâm sợ chết, tôi đã phải đối diện với nghiệp bệnh một lần nữa. Một buổi tối chúng tôi lên kế hoạch đi đến một hội chợ làng vào sáng hôm sau để nói với mọi người ở đó về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Sáng hôm sau tôi cảm thấy chóng mặt và không thể đứng dậy – Tôi có những triệu chứng tăng huyết áp tương tự như trước khi bắt đầu tu luyện.

Tôi biết rằng cựu thế lực đang can nhiễu, vì vậy tôi mặc quần áo, ngồi dựa vào tường và phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu. Tôi cũng xin Sư phụ gia trì. Tôi nói thầm rằng tôi muốn chiểu theo những lời dạy của Sư phụ, muốn đi đến hội chợ làng để cứu độ chúng sinh và sẽ quy chính bản thân mình.

Sau đó tôi bắt đầu đi xe đạp đến ngôi làng đó. Ban đầu, vì choáng váng nên tôi không thực sự kiên định, nhưng tôi đã duy trì phát chính niệm. Khi tới hội chợ, tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Trải nghiệm này đã giúp tôi hiểu được lý do tại sao tôi đến thế gian này, sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân. Tôi ngộ ra rằng, trong thế giới con người, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn chân chính và Sư phụ đang cứu độ chúng ta. Tôi cũng nhận ra rằng, trước khi chúng ta có thể thực sự thành Thần thì những cảm giác, cảm xúc, quan niệm [người] thường và mọi chấp trước khác, vốn đã trở nên quen thuộc [với chúng ta] cần phải được vứt bỏ.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì thiếu sót trong bài chia sẻ này của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/5/317086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/23/153783.html

Đăng ngày 14-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share