Bài viết của Hồi Quy, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2015] (Tiếp theo Phần 2)

Chú ý đến tâm thái, đừng chấp trước vào những gì mình làm

Một số học viên trước đây không tinh tấn. Sau khi nhận ra sơ hở và đã lãng phí nhiều thời gian, họ muốn bắt kịp, ví dụ, qua việc lập một số thành tích lớn.

Muốn bắt kịp không có gì là sai cả. Nhưng nếu một học viên muốn đạt được điều này đơn giản qua việc làm được một số việc lớn, thì kiểu tư tưởng này là bất thuần và không có tác dụng.

Đây là một ví dụ có thể xem như một phép ẩn dụ về sự khác nhau giữa thế giới con người này và các không gian khác. Giả sử xảy ra một vụ nổ lớn ở đáy biển. Nó có thể tạo ra những thay đổi cực lớn ở đáy biển hoặc thậm chí tạo nên một dạng địa hình mới. Nhưng khi tác động của vụ nổ này tiến lên bề mặt nước, nó thể hiện bởi những gợn sóng rất nhỏ. Tương tự, một cơn gió có thể tạo nên những con sóng khổng lồ trên bề mặt đại dương mà không tác động gì đến đáy biển.

Nó tương tự với những việc mà các học viên Đại Pháp chúng ta đang làm. Hầu hết những gì chúng ta làm trên biểu hiện tương tự với những gì mà người thường có thể làm. Nhưng tác động ở các không gian khác thì khác nhau rất nhiều. Điều này bao gồm việc nói cho mọi người về Pháp Luân Công và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vì lý do này, những gì chúng ta suy nghĩ rất quan trọng. Nếu tâm chúng ta thuần tịnh và đạt tiêu chuẩn của Pháp, thì hành vi và chính niệm của chúng ta có thể vượt qua nhiều tầng và cứu được người đó. Nếu tư tưởng của chúng ta không thuần tịnh và bị lẫn với quan niệm của người thường, chúng chỉ có thể gây tác động nhỏ ở các chiều không gian khác.

Chúng ta cần giữ chính niệm và đồng hóa hoàn toàn với Pháp. Bằng cách đó, những tư tưởng của chúng ta sẽ vượt qua được cựu vũ trụ và tiến vào vũ trụ mới.

Thần ở tất cả các tầng thứ đang chăm chú theo dõi những gì diễn ra trong xã hội này. Dù họ biết được các an bài, nhưng họ đang đợi để xem đệ tử Đại Pháp chúng ta sẽ hành xử ra sao trong mỗi tình huống và chúng ta chủ động chứng thực Pháp như thế nào.

Điều đó yêu cầu chúng ta phải có tâm thuần tịnh và chính niệm. Trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta cần tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại làm điều này? Tại sao mình lại làm theo cách này? Mục đích của mình là gì?”

Cần có nỗ lực để thực sự làm tốt ba việc, nhưng chúng ta phải đạt tiêu chuẩn.

Nhổ tận gốc

Chúng ta biết từ Pháp rằng thế gian con người này giống như một vở kịch đang được diễn cho chúng sinh ở các tầng khác nhau. Vì vậy, chúng ta không nên chấp trước vào biểu hiện bề mặt ở không gian này.

Một số học viên có vẻ tu luyện tốt, như các đệ tử Đại Pháp chân chính. Nhưng ở sâu trong tâm, các học viên này không thể thực sự chiểu theo Pháp để tu luyện. Đây là tình huống thực sự buồn, vì họ đến vì Pháp và học Pháp, nhưng không đắc Pháp. Nói cách khác, chúng ta không được Pháp dung luyện thành các sinh mệnh của vũ trụ mới.

Một ví dụ là vấn đề sắc dục. Trên bề mặt, sắc dục biểu hiện là quan hệ bất chính giữa một người nam và một người nữ. Một số học viên có thể tránh những người khác giới để né tránh tâm sắc dục. Điều này có thể hiệu quả trong một khoảng thời gian, nhưng có sơ hở trong việc này, vì không tu tâm. Đó là, chấp trước vẫn tồn tại, nhưng nó đã bị chôn sâu.

Tình huống này có thể có biểu hiện khác nhau ở các tầng thứ cao hơn. Ví dụ, chúng ta có thể quá chấp trước vào diện mạo bên ngoài của mình, v.v..

Tu luyện là nghiêm túc và chúng ta cần loại bỏ tất cả các chấp trước của mình, cho đến tận gốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/11/318875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/22/153772.html

Đăng ngày 12-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share