Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán,

[MINH HUỆ 29-9-2015] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn năm và bị bức hại trực tiếp. Vào tháng 9 năm 2013 chính quyền tìm kiếm tôi để đưa tới trung tâm tẩy não. Điều đó khiến tôi không dám giảng chân tướng về Đại Pháp hoặc phân phát bất kỳ tài liệu thông tin Đại Pháp nào ở nơi làm việc một thời gian.

Sau đó tôi thay đổi công việc và làm cho một nhà hàng. Tôi có quan hệ tốt với những người chủ của nhà hàng. Tôi hiểu đây là cơ hội mà Sư phụ an bài, để tôi có thể nói với mọi người sự thật về Đại Pháp.

Môi trường làm việc của tôi được cải thiện

Sau khi làm việc trong nhà hàng được hai ngày, tôi rất mệt vì phải làm nhiều giờ. Tôi đã muốn bỏ việc, vì thế tôi đến gặp người vợ của chủ cửa hàng. Trước khi tôi kịp mở miệng, cô ấy đề nghị tôi dành chút thời gian để nghỉ nếu tôi cần phải sắp xếp mọi việc. Vì không muốn làm cô ấy thất vọng, tôi đã không bỏ việc.

Trong suốt buổi học Pháp nhóm của chúng tôi, một học viên khác đã hỏi tôi có nói với ai ở chỗ làm mới về Đại Pháp không. Tôi phải thú nhận rằng tôi quá sợ hãi.

“Ở đó có gì mà phải sợ hãi chứ? Bạn chỉ cần nói ‘Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo, và các vị sẽ được ban phúc,” cô ấy nói và đưa cho tôi một đĩa DVD Thần Vận để đưa cho vợ của ông chủ nhà hàng.

Tôi đắn đo trong lòng, băn khoăn không biết vợ của ông chủ có chấp nhận đĩa DVD Thần Vận và lắng nghe tôi giải thích về Đại Pháp hay không. Tôi biết đây là tâm sợ hãi của tôi ở nơi làm việc, vì vậy tôi quyết định thử một lần cho dù có chuyện gì đi nữa.

Cuối ngày hôm sau, tôi dự định đưa cho cô ấy đĩa DVD Thần Vận, nhưng ngay khi nhìn thấy cô ấy, tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên. Cô ấy không ở đó một mình, vì vậy tôi quyết định đi về nhà. Nhưng sau khi ra khỏi nhà hàng, tôi quyết định phát chính niệm.

Sau đó tôi quay lại nhà hàng và nói với cô ấy: “Này chị, ở nhà chị có đầu đĩa DVD không? Tôi có một đĩa DVD Thần Vận tặng chị. Xin hãy nhớ, ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo,’ chị sẽ được bảo hộ và việc kinh doanh của chị sẽ phát đạt.”

Cô ấy nhận lấy đĩa DVD và nói với tôi rằng khi có người tặng cô ấy một chiếc, cô ấy đã quá sợ mà không dám nhận lấy nó. Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và rằng tôi không bao giờ lừa dối cô ấy.

Kể từ đó, cô ấy thường hỏi tôi những câu hỏi về Đại Pháp và tôi cũng đã tặng một món quà giảng chân tướng cho các nhân viên trong nhà hàng.

Một hôm trên bàn ăn tối, ông chủ nói rằng khi ông đến thăm Thái Lan, ông thấy mọi người đi bộ ngoài phố mang theo các tấm biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân – Thiện – Nhẫn Hảo.” Có vẻ như tất cả người Thái đều ủng hộ Đại Pháp.

Một khi mọi người hiểu chân tướng về Đại Pháp, mọi thứ trong công việc thực sự có tiến triển.

Sư phụ bảo hộ đệ tử của Ngài từng thời khắc

Nhà hàng thuê một đầu bếp mới, vốn là người phản đối Đại Pháp. Tôi thường phát chính niệm khi ở gần anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng mình đã giết một công an nhưng không bị bắt vì nhờ có các mối quan hệ. Anh cũng nói rằng đã đưa cháu trai nghiện ma túy của mình vào trại cai nghiện được ba năm rồi. Anh ta có vẻ đe dọa tôi.

Tại bàn ăn tối khi ông chủ và gia đình bắt đầu nói chuyện về Đại Pháp với tôi, người đầu bếp nói rằng anh ta sẽ gọi công an nếu tôi nói về chủ đề đó. Anh ta cũng nói rằng bạn mình chịu trách nhiệm bức hại các học viên.

Sau khi tôi nói rằng Đại Pháp là tốt, anh ta yêu cầu người vợ vặn nhỏ nhạc để cho anh ta gọi điện thoại. Anh ta nói với người ở đầu dây bên kia rằng mình vừa gặp một học viên, người mà đã đưa cho anh ta các tài liệu thông tin Đại Pháp và yêu cầu người đó đến bắt tôi.

Không khí bỗng nhiên trở nên rất nặng nề. Chị dâu của ông chủ thúc giục tôi rời đi. Tuy nhiên, tôi đã phát chính niệm. Thực ra, ngay khi anh ta quay số điện thoại tôi đã tự nhủ rằng: “Tôi không sợ anh. Sư phụ mới là người phán quyết.”

Người ở đầu dây bên kia nói: “Làm sao mà anh lại can thiệp vào chuyện Đại Pháp thế? Hôm nay tôi đang bận. Tôi đang ở thành phố Vũ Hán, và tôi không thể đến,” rồi cúp máy.

Tôi nói với người đầu bếp: “Hãy xem, bạn anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và anh ấy không còn bắt giữ các học viên nữa.”

Sư phụ giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm.” (Bài giảng thứ tư trong Chuyển Pháp Luân)

Qua vụ việc này, tôi ngộ ra một cách sâu sắc hơn rằng chỉ cần chúng ta tin vào Sư phụ và Đại Pháp, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta, bởi vì Ngài ở ngay bên cạnh chúng ta.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/29/-316801.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/16/153683.html

Đăng ngày 12-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share