Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2015] Tôi nhận thấy tình cảm nam nữ tồn tại giữa các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không thể không quan tâm đến vấn đề này vì cái tình này là bất lợi cho tu luyện của họ.

Xã hội đang suy đồi với tốc độ đáng báo động và chúng ta đang tu luyện trong thùng thuốc nhuộm lớn này. Nếu chúng ta không chú ý đến hành vi của mình hoặc không yêu cầu khắt khe đối với bản thân, chúng ta rất dễ bị ô nhiễm mà không nhận ra. Dưới đây là nhận thức của tôi về tình cảm nam nữ giữa các học viên.

Không lưu ý đến các vấn đề về tình cảm giữa nam nữ

Tôi nhận ra rằng nhiều học viên nảy sinh tình cảm nam nữ trong quá trình tu luyện và khi làm ba việc.

Một số học viên nam và nữ làm việc cùng nhau trong thời gian dài và dần hiểu rõ về nhau. Họ giúp đỡ nhau trong các vấn đề về tu luyện và cuộc sống thường ngày và thậm chí còn quan tâm đến việc người kia có cảm thấy ấm hay lạnh không. Đôi lúc, họ thậm chí kể cho người kia các vấn đề gia đình mà nên giữ kín. Mối quan hệ của họ vượt qua những mối quan hệ bình thường. Vì tình đã nảy sinh.

Những học viên này thích nói chuyện với nhau về những suy nghĩ của họ và xem đó là chia sẻ hoặc thảo luận. Họ đã vô tình nảy sinh tình cảm mà không nhận ra. Họ không nhận ra rằng cái tình của họ không phù hợp với Đại Pháp. Họ xem nó như điều hiển nhiên vì nó là bình thường trong xã hội hiện nay.

Thứ tình cảm như vậy có thể phát triển mà các học viên không nhận ra, khiến họ suy yếu chính niệm. Cựu thế lực có thể sử dụng nó làm cái cớ để lôi học viên xuống và can nhiễu việc phối hợp giữa các nhóm học viên lớn hơn. Điều tệ hơn là nó có thể bị cựu thế lực lấy làm lý do để hủy hoại học viên.

Khi một số học viên nam và nữ làm việc cùng nhau trong thời gian dài, mối quan hệ của họ phát triển đến mức độ không còn phù hợp với học viên nữa. Thứ tình cảm này gây bất lợi cho họ. Nó ảnh hưởng tới chỉnh thể các học viên và gây hại cho danh tiếng của Đại Pháp.

Các học viên độc thân có thể dễ nảy sinh tình cảm nam nữ

Một số học viên chưa từng kết hôn. Họ tiếp xúc với các đồng tu khác giới và bị chấp trước mà không nhận ra. Các học viên độc thân thường đơn giản, đáng tin cậy và dễ nói chuyện. Hầu hết họ đều có quan hệ tốt với các học viên khác giới.

Tuy nhiên, việc tiếp xúc thân mật trong thời gian dài mà không chú ý đến sự khác biệt về giới tính có thể khiến các học viên độc thân nảy sinh những tư tưởng sai lầm, gồm cả những tư tưởng liên quan đến sắc dục.

Những học viên kết hôn với người thường

Một số học viên đã kết hôn có vợ/chồng không phải là học viên và không hiểu các vấn đề về tu luyện, đặc biệt về cuộc bức hại. Vợ/chồng của họ sợ bị liên lụy vì các học viên giảng chân tướng. Những học viên như vậy thường không thể nói chuyện về các vấn đề tu luyện tại nhà, nhưng họ tiếp xúc với các đồng tu khác giới trong các hoạt động liên quan đến Đại Pháp.

Ngày qua ngày, những học viên này phối hợp với nhau tốt và bắt đầu chú ý đến những điểm mạnh của các đồng tu, những điểm mà vợ/chồng của họ không có. Điều này khiến nảy sinh tình cảm. Một số học viên chú ý đến các đồng tu khác giới và mong nhận được sự hồi đáp từ họ. Dần dần, thứ tình này trở thành vấn đề lớn.

Một số học viên đã ly hôn cảm thấy tổn thương vì chấp trước vào tình của họ. Vì sống một mình, họ cảm thấy thiếu thứ gì đó trong cuộc sống. Sau khi tiếp xúc với các đồng tu khác giới trong thời gian dài, họ trở nên phụ thuộc một phần. Họ muốn nói chuyện với các học viên khác, để cảm thấy có người quan tâm đến mình.

Có một số học viên thậm chí còn nảy sinh tình yêu. Họ chiêu mời can nhiễu vì những quan niệm người thường của mình. Thần không có cuộc sống hôn nhân. Tu luyện chân chính yêu cầu các học viên loại bỏ chấp trước này.

Có tình cảm đối với các học viên khác giới vì chấp trước

Một số học viên không buông bỏ được chấp trước vào danh lợi tình. Thái độ và ngữ điệu của họ thay đổi khi nói chuyện với các học viên khác giới. Sau khi làm việc cùng nhau thời gian dài, học viên nảy sinh tình cảm với người kia và muốn được người kia chú ý.

Một số học viên thậm chí có quan hệ với các học viên khác tốt hơn với vợ/chồng họ. Tình cảm của họ thân mật đến mức họ không thể nhẫn trước những quan điểm của người khác hay hợp tác với học viên khác khi làm các hạng mục.

Một số học viên bị bắt giữ và bức hại trong những năm gần đây liên quan đến chấp trước vào tình cảm nam nữ. Bức hại ảnh hưởng đến nhiều hạng mục và gây tổn thất cho việc cứu độ chúng sinh.

Hơn hai năm qua, tôi đã nỗ lực giúp các học viên ở khu vực mình nhận ra hậu quả nghiêm trọng khi nảy sinh tình cảm nam nữ. Nhưng cuối cùng chỉ có một chút thay đổi. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Bất kể một tâm nào, bất kể một loại chấp trước gì, đều sẽ thành khó nạn cho tiến bộ và đề cao của chư vị…”

“…Nói cách khác, bảo chư vị này, không một ai muốn chư vị tu thành, cũng không một ai cân nhắc xem chư vị tu như thế nào. Cựu thế lực chỉ muốn hoàn thành [điều] chúng muốn hoàn thành, chỉ thế mà thôi.”

“Chư vị chính là đang tu luyện trong tình huống như thế đó, chư vị mà bản thân mình không thể nghiêm túc đối đãi, thì quả thực vô cùng nguy hiểm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Từ nhận thức của mình đối với bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi cảm thấy mình phải nhắc các đồng tu [hãy giữ tâm] thuần tịnh. Tôi kêu gọi các học viên cần lưu ý rằng tình cảm nam nữ là khổ nạn căn bản mà tất cả Thần trong vũ trụ đều rất xem trọng. Mọi người nhất định phải vượt qua.

Tôi hy vọng các học viên sẽ có thể rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ và xử lý nghiêm túc vấn đề tình cảm với người khác giới. Tôi hy vọng rằng các đồng tu sẽ loại bỏ can nhiễu này và tiếp tục chứng thực Đại Pháp bằng chính niệm. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng các học viên sẽ đạt viên mãn và theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/14/319103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/25/153819.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share