Bài viết của một học viên từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2015] Một số học viên cảm thấy rất xấu hổ khi nói về vấn đề ham muốn vợ chồng và cách để buông bỏ chấp trước này. Họ thấy thật khó để đề cập đến nó. Chính Pháp đang đến hồi kết thúc. Nếu chúng ta vẫn không chú ý đến vấn đề này hoặc đề cao bản thân cho phù hợp, làm sao thân thể của chúng ta có thể được tịnh hóa?

Tôi đã có một số kinh nghiệm trực tiếp về vấn đề này. Chồng tôi không phải là học viên. Nếu tôi không có chính niệm và chiều lòng anh khi anh có tư tưởng này, thân thể tôi sẽ rất tệ vào hôm sau. Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta cần kiềm chế bản thân và buông bỏ quan niệm người thường này, qua đó đề cao lên.

Một số học viên quanh tôi đã bị cựu thế lực cướp đi sinh mạng, một số bị bắt giữ và số khác vẫn đang chịu loại khổ nạn này. Tôi nghĩ tất cả những khổ nạn này đều liên quan đến dục vọng.

Tôi đã cố gắng học Pháp với những học viên đang trải qua dạng khổ nạn này và chia sẻ với họ, nhưng họ vẫn bị cựu thế lực can nhiễu và xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh. Tôi hỏi họ xem sơ hở nằm ở đâu và họ nói rằng họ không thể tìm ra được. Họ nhận ra đó là can nhiễu, nhưng phát chính niệm dường như không có nhiều hiệu quả.

Tôi sẽ đưa ra một số ví dụ.

Một học viên nam trải qua nghiệp bệnh nặng ba lần. Vợ anh tiết lộ rằng anh có dục vọng quan hệ vợ chồng mạnh mẽ, tác động đến anh hai hoặc ba tuần một lần.

Vợ anh cũng là học viên và đã cảnh báo anh rằng nếu chuyện không thay đổi, cô sẽ tiết lộ cho các học viên khác. Sau khi nghe điều này, chồng cô nổi giận với cô và nói rằng anh sẽ vào chùa làm hòa thượng.

Vợ anh đã nhượng bộ anh và anh bị nghiệp bệnh nặng hết lần này đến lần khác, cho đến cuối cùng anh đã qua đời.

Một học viên nữ cũng có chấp trước rất mạnh mẽ vào ham muốn và dục vọng. Nghiệp bệnh đã khiến cô bất tỉnh một vài lần. Tôi từng hỏi cô xem cô có còn chấp trước sắc dục không, nhưng cô phủ nhận.

Một lần, một học viên từ thành phố khác muốn giúp học viên này. Bà đưa cô về nhà bà và muốn cô ở đó một vài ngày. Tuy nhiên, tối hôm đó học viên đó đã có một giấc mơ rằng chồng cô cưới một phụ nữ khác. Sáng hôm sau, cô tuyệt vọng muốn về nhà. Học viên kia đã cố gắng thuyết phục cô ở lại, nhưng cô đã về nhà ngay lập tức. Một thời gian sau, cô đã qua đời.

Một học viên nam khác gặp vấn đề tương tự, theo lời kể của vợ anh, cũng là học viên. Tôi đã cố khéo léo nhắc nhở, nhưng anh không chú ý. Không lâu sau, vợ anh bị bắt.

cựu thế lực đang chăm chú nhìn vào những sơ hở của chúng ta, sau đó sử dụng tất cả các loại thủ đoạn để bức hại và lôi chúng ta xuống. Nhưng một số học viên không thể nhận ra điều này hay có hành động phù hợp.

Chúng ta không thể lấy cớ phù hợp với xã hội người thường để biện hộ cho bản thân mình. Sư phụ giảng:

“Nhưng là một người tu luyện chư vị không thể lẫn vào cùng với người thường. Nói nghiêm trọng một chút, chư vị đã không còn là người thường. Như tôi vừa mới nói, con người có thất tình lục dục, vì tình mà sống. Chư vị ở đây trong quá trình tu luyện dần dần xem nhẹ những thứ này, dần dần buông bỏ những thứ này, cho đến hoàn toàn buông bỏ nó.” (Pháp Luân Phật Pháp – Giảng Pháp tại Mỹ quốc)

Như lời Sư phụ giảng, chúng ta không còn là người thường nữa. Chúng ta là người tu luyện bước trên con đường thành Thần. Không phải thân thể của Thần chỉ trở nên thuần tịnh sau khi loại bỏ vô số những thứ dơ bẩn khác nhau sao?

Các học viên mà tôi vừa đề cập bên trên có vẻ tinh tấn, và nhận thức dựa trên Pháp của họ cũng thấu đáo. Họ làm tốt ba việc, nhưng không muốn đối mặt với chấp trước dục vọng của họ. Họ biết rằng tình là thứ mà chúng ta cần buông bỏ, nhưng họ đã không chú ý nhiều đến việc loại bỏ những nhân tố dơ bẩn kia khi phát chính niệm.

Những học viên kia cũng không muốn kể cho người khác về chuyện này và nghĩ thật khó để nói về nó. Nhưng che dấu đồng nghĩa với việc họ đang nuôi dưỡng nó. Vì vậy, nó cũng giống như cung cấp một không gian rộng lớn để tà ác lưu lại và giúp chúng dễ dàng lợi dụng [các sơ hở].

Tôi chỉ muốn bàn luận để nhắc nhở những ai không nghiêm túc về vấn đề này, và không thể tự giải thoát bản thân, đặc biệt những ai bị nghiệp bệnh. Hãy cố gắng bài trừ can nhiễu của cựu thế lực và đừng xem ham muốn đó là bản thân mình.

Đây là nhận thức nông cạn của bản thân tôi, xin các đồng tu từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/16/317269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/24/153800.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share