Bài viết của học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2015] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp thường gặp khổ nạn theo hai hình thức. Hình thức thứ nhất là do sợ hãi cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dẫn đến từ bỏ tu luyện hoặc sợ không dám luyện công. Hình thức kia là từ những mâu thuẫn và cám dỗ cố hữu trong xã hội người thường. Cũng giống như hiện tượng “luộc ếch”, hai hình thức này có chung một mục đích – ngăn học viên tiến bộ trong tu luyện.

Ông Vương (bí danh) bắt đầu tu luyện vào năm 1995. Ông rất tinh tấn, thậm chí sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Nhưng sau khi con gái ông ly dị, ông Vương đã không thể buông bỏ được chấp trước vào tình và ít tập trung tu luyện. Sau đó, ông chuyển tới thành phố khác làm việc và từ bỏ tu luyện trong một khoảng thời gian dài.

Sẽ luôn có những cám dỗ và chấp trước phức tạp trong cuộc sống hàng ngày, như chấp trước vào được mất của người thường, tâm sợ hãi và tâm an dật. Những lực lượng này có thể ngấm ngầm đẩy các học viên đến chỗ từ bỏ tu luyện. Đúng như “luộc ếch” một cách từ từ, người ta có thể không nhận ra được vấn đề cho đến khi quá muộn! Nhiều thứ trong xã hội có thể gây ra các chấp trước và hướng chúng ta quay lại với lối suy nghĩ lấy bản thân làm trung tâm.

Có rất nhiều tình huống “luộc ếch” như vậy. Ví dụ, một số học viên dần từ bỏ tu luyện vì vợ chồng họ có vấn đề. Họ bị can nhiễu và không thể buông bỏ được. Một số học viên mất niềm tin sau khi cho ai đó vay một khoản tiền lớn và không bao giờ được trả lại. Một số học viên quá đắm chìm trong công việc, số khác trở nên bất lực vì nghiệp bệnh.

Những điều này xảy ra vì chúng ta đã đặt cảm thụ của bản thân về được mất trong xã hội lên trên mục đích tu luyện là để “phản bổn quy chân”.

Sư phụ giảng:

“Trên thế giới có nhiều người như vậy, tại sao đại đa số họ không thể tu luyện được, tại sao càng không có nhiều người có thể tu thành? Chính vì người ta không thể buông bỏ được cái tâm người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Tây Hoa Kỳ) (Tạm dịch)

Có quá nhiều chấp trước vào tình có thể dẫn đến ma nạn, cám dỗ và oán hận. Bất kỳ tâm người thường nào mà chúng ta không thể buông bỏ cũng có thể gây hại cho tu luyện của chúng ta. Để trở thành một giác giả trong tân vũ trụ, chúng ta phải buông bỏ tâm vị tư vị ngã. Tôi hy vọng tất cả các đồng tu sẽ thận trọng. Hãy nhắc nhở và khích lệ nhau để chúng ta có thể bước tốt những bước cuối cùng trên con đường tu luyện của mình.

(*) Hội chứng luộc ếch: Khá đơn giản, hội chứng này dựa trên giả thuyết rằng nếu một con ếch bị đặt trong nồi nước sôi, nó sẽ nhảy ra ngay lập tức, nhưng nếu nó được đặt trong một nồi nước lạnh và đun sôi từ từ, nó sẽ không nhận thức được nguy hiểm và sẽ bị nấu chín cho đến chết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/25/318049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/12/153631.html

Đăng ngày 09-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share