Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Israel

[MINH HUỆ 6-11-2015] Gần đây, nhiều bài viết hay đã được đăng trên trang web Minh Huệ về việc không được chấp trước vào việc kết thúc Chính Pháp. Tôi nhớ lại khoảng thời gian năm 2012-2013, tôi đã chấp trước mạnh mẽ vào sự kết thúc Chính Pháp, và thậm chí đã tìm kiếm những lời tiên tri trên mạng để củng cố chấp trước của mình. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã có thể ngộ khác về vấn đề này.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta nhiều lần rằng rất khó để chúng sinh trên trời tu luyện, vì cuộc sống ở đó tự tại. Tu luyện chân chính [chỉ] xuất hiện ở đây, trên địa cầu [này]. Tôi đã giảng chân tướng rất nhiều cho người Mỹ bản địa, và nghiên cứu về văn hóa truyền thống của họ. Tôi hiểu được rằng người cổ đại rất hãnh diện trong việc cố gắng vượt lên khi đối mặt với những hoàn cảnh khắc nghiệt khác nhau. Họ có những cuộc thi để xem ai có thể đi bộ xa nhất trong thời tiết tuyết rơi khắc nghiệt hay ai có thể leo lên đến những đỉnh núi cao nhất. Nam thanh niên tham gia vào những “trò chơi [thử thách] sức bền“ này để chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành của họ, nơi họ sẽ đối mặt trực tiếp với những nguy hiểm khác nhau trong chiến tranh, săn bắn hay trinh sát. Điều này được thực hiện không phải để phô trương hay để chứng tỏ điều gì với người khác, họ muốn làm cho chính mình, để thấy rằng họ có khả năng đối mặt với những khổ nạn khó khăn nhất.

Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta không nên sợ khổ nạn. Khi chúng ta chấp trước vào kết thúc Chính Pháp, nó giống như chúng ta không muốn chịu đựng thêm bất kỳ khổ nạn nào. Sẽ không có nhiều cơ hội trong tương lai, vì tu luyện tới [lúc] đó là rất khắt khe. Đây là cơ hội để chúng ta tu luyện Chân–Thiện–Nhẫn bằng cách trải qua các hoàn cảnh khó khăn trên địa cầu này, thêm vào đó là việc cứu độ chúng sinh. Đó cũng là một phần trong sự tu luyện của chúng ta.

Chúng ta tu Thiện và Nhẫn khi cứu độ chúng sinh, bởi vì chúng ta đang chịu đựng cho người khác. Tất nhiên, chúng ta phải phủ nhận những an bài của cựu thế lực vốn áp đặt lên chúng ta những thứ mà chúng ta không nên chịu đựng. Chúng ta chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ. Cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng, bởi vì chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh và thệ ước đã lập ra với Sáng Thế Chủ.

[Chúng ta] hãy chứng thực “Cật khổ đương thành lạc” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm), không né tránh những thử thách trong tu luyện và bước ra như những vị thần vĩ đại và mạnh mẽ tại đoạn cuối hành trình [tu luyện]!

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/6/153551.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share