Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2015] Tháng 5 năm 2015, tôi nhận được bản “Luận Ngữ” mới của Sư phụ. Khi đọc đi đọc lại Luận Ngữ, tôi đã lĩnh hội được nhiều thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp, vũ trụ, cũng như nhận thức của nhân loại đối với vũ trụ.

Học thuộc “Luận Ngữ” đã giúp tôi nhận thức những chân tướng mới về Pháp tại các tầng khác nhau.

Ví dụ, một đồng tu gần đây đã nói với tôi rằng có một học viên khác đang trải qua nghiệp bệnh kéo dài. Bà đề nghị chúng tôi đến thăm học viên kia và khích lệ bà ấy vượt qua khổ nạn.

Bà ấy dường như rất hạnh phúc khi gặp chúng tôi. Sau khi chia sẻ với bà ấy suốt vài tiếng, bà nói: “Chuyến thăm của các đồng tu rất đúng lúc. Nó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!”

Chúng tôi đã rất vui mừng khi biết rằng bà ấy đã đỡ hơn, mặc dù chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân căn bản của khổ nạn đó.

Hai tuần sau đó, một học viên kể với tôi rằng người học viên có nghiệp bệnh kia đã phàn nàn với cô ấy rằng bà ấy không vui khi chúng tôi đến thăm mà không cho bà ấy biết trước. Sau đó học viên đó nói với tôi: “Tình trạng của bà ấy hiện nay đã tiến triển xấu.“

Tôi cố gắng tự trấn an mình: “Chúng tôi đến đó để khích lệ bà ấy và chính lại bất kỳ thể ngộ sai lệch nào mà bà ấy có thể có. Là đệ tử Đại Pháp, gặp một vài can nhiễu là bình thường.” Đây là nhận thức đầu tiên của tôi về vấn đề đó, mà cho thấy rõ ràng rằng tôi đã không hướng nội.

Tôi chia sẻ nhận thức của mình về tình huống này tại nhóm học pháp: “Mỗi học viên ở một tầng thứ khác nhau và có nhận thức Pháp khác nhau. Vì vậy, việc chia sẻ với những học viên đang trải qua khổ nạn tự nhiên sẽ có các kết quả khác nhau.” Đây là nhận thức thứ hai của tôi về vấn đề này. Sau khi đọc “Luận Ngữ” lần nữa, tôi nhận ra mình vẫn đang cố gắng tìm lời bao biện cho bản thân.

Vài ngày sau, khi được hỏi về vấn đề này, tôi nói: “Từ bây giờ, với các tình huống tương tự, tôi sẽ hỏi trước khi đến thăm [đồng tu]. Lần trước chúng tôi đã không cẩn thận. Xin hãy gửi lời xin lỗi của tôi tới bà ấy.” Cuối cùng, tôi phải thừa nhận rằng mình có thiếu sót khi bỏ qua điểm quan trọng nhất này – suy nghĩ cho người khác trước.

Sau khi đọc “Luận Ngữ” thêm, tôi tiếp tục nhận ra rằng chúng ta cần phải phủ nhận an bài của cựu thế lực, bao gồm cả việc chúng đang cố gắng gây ra gián cách giữa các học viên.

Chủ động những việc cần làm

Bây giờ, tự bản thân tôi biết cách sắp xếp khi tới thời gian phát chính niệm, học Pháp, luyện công, và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ngoài ra, tôi còn nhận thấy mình dễ dàng sắp xếp thời gian hơn để làm tốt ba việc.

Tôi cảm thấy như thể Sư phụ đã cài đặt một vài cơ chế tự động cho tôi, giúp tôi dễ dàng đồng hóa với Pháp hơn.

“Luận Ngữ” mới của Sư phụ đã nâng cao nhận thức của chúng ta về Pháp, giúp chúng ta tiêu trừ được can nhiễu của cựu thế lực, và giúp đỡ các học viên tái nhập trạng thái tu luyện như thuở đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/10/317249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/27/153407.html

Đăng ngày 07-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share